1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn em cách đối fó với....ông chủ nhà nhà ox với T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghq, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Rõ ! Túm lại là con gái bi h rất hiện đại ... chả phải kính trên nhường dưới , đi hỏi già về nhà hỏi trẻ , quan tâm mọi người xung quanh làm gì ...
    Cứ vênh mặt lên mà sống , đến nhà bạn trai thì cứ đóng cửa phòng ... làm gì bên trong đừng hỏi ...
    A già rồi , đần ông đàn ang 2 mấy tuổi đầu ... đi tư vấn cho các e gái 18 , thật chẳng cái dại nào bằng ... A rút ...
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    khổ quá em nói ở trên rồi mà, ox nhà em thì ko làm sao nhưng mà em thì bị cấm cửa T.T, ko thì em kệ xừ chứ động vào các cụ làm chi
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    ơ lạ nhể em nhờ tư vấn chứ có fải bác sota đâu ạ, em đầu 2 đít vô tư ạ, ko đóng cửa đóng kiếc j sất
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi, hai cụ có quyền gì cấm bạn đến không? Nếu chỉ mặt nặng mày nhẹ nói bóng nói gió thì bạn lờ đi cho nhanh. Cứ phải để ý mỗi người, khéo sau này lại lập topic con cún chủ nhà nuôi nó không ưa em, em phải làm sao để lấy lòng nó. Khổ.
  5. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bảo bạn zai của bạn ý kiến đi, chứ bạn có phải ng` thuê nhà đâu, làm sao ứng phó được, cứ bảo bạn zai bạn nc với 2 ông bà chủ nhà, xem sau họ có thay đổi ko. Nếu ko thì sau vào nhà cứ đóng cửa phòng lại, ai cấm
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    vưỡn là nhà ông bà, cấm thì cứ cấm em làm j đc, nói thẳng tưng với ox em là ko cho em vào nhà , năm ngoái có 1 lần kêu cấm ko cho đến, em lượn đâu đến nửa năm mới tái xuất jang hồ . H đang đòi cấm tiếp em mới cú lên đây hỏi các bác chứ
    Được trunghq sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 18/12/2008
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    T đoán nhé. Kiểu này có bố mẹ zai nhờ 2 cụ đấy để ý hộ. Cứ có đứa nào hay đến thì cấm cửa không cho đi lại. Có thế thì người ta mới thế chứ. Không thì hơi đâu
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    chẳng rõ lắm - nhưng ko phải tự nhiên mình ghét 1 ai đó - bác cứ ứng vào bác mà xem - có thể cách cư xử của bác hơi quá hiện đại chăng? ví dụ - ai biết chúng mày hôn hít gì ko mà cứ mở cửa ra thế - đóng cưuả vào rồi làm gì thì làm ná ... <em đùa>
    nói chung nếu họ tốt thì bác cứ liệu đường mà sống - còn nếu họ xấu thì chó cứ sủa người cứ đi - để ý làm gì
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã ủng hộ em.
    LỜI CUỐI cho Chủ tóp: Đã có rất nhiều lời khuyên: NỊNH, KỆ XÁC, VÊNH MẶT LÊN ( mình mất tiền cơ mà....).
    Mình thấy đây là cơ hội tốt để bạn GHI ĐIỂM với trai nhà bạn. Bạn có thể ko coi trọng 2 cụ chủ nhà ( OK, ko ép ) nhưng nếu biết VẬN DỤNG 2 cụ để LÀM GƯƠNG SOI chiếu cho TRAI nhà bạn thì bạn đã THANH CÔNG trong việc THU PHỤC các cụ.
    Ví dụ: 2 cụ chủ nhà là bố mẹ trai của bạn thì các VÀNG cũng o giám làm theo mấy lời khuyên kia . Tuy nhiên ĐẠO ĐỨC của bạn sẽ đc đánh giá cao nếu bạn thành công cả với những người xung quanh ko cứ là CHA ME, ANH EM, HỌ HÀNG nhà trai bạn.
    Chỉ cần suy nghĩ tích cực như thế là bạn có thể THOẢI MÁI trong VỤ này rồi.
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ sống cho phải phép thôi, đến chào hỏi đàng hoàng, đúng mực, chả cần vồn vã làm gì cả. Vì bản thân bạn cũng ko biết mình sai ở đâu kia mà.
    Đấy, như ông nội tớ này. Ghét ngy tớ lắm. Anh ấy đến cũng chào hỏi lễ độ, ngoan ngoãn, chả làm gì. Hỏi lí do vì sao thì bảo: "Trông mặt nó gian". Tớ cũng đến chịu. Tớ lại còn sống với ông bà nữa. Cũng bị cấm ko cho đến nhà. Đấy. Đến khổ với các cụ!
    Mà ngy bạn ko có mồm để hỏi 2 cụ hay sao mà bạn fải lên đây thắc mắc nhỉ?

Chia sẻ trang này