1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac bac tu van gium em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xakutara85, 09/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xakutara85

    xakutara85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tinh hình là em có GF đc 3năm rùi.Gần đây em có wen 1 em cáo Sn 87.Lúc đầu thì cũng chỉ là trêu đùa thôi vì em ấy nói chuyện rất vui vẻ.Nhưng mà khoảng 2 tháng trở lại đây em thấy tình cảm mà cáo dành cho em ngày càng sâu nặng.Có vẻ như Cáo đã iu em.Cách đây 3 ngày thì cáo nói Em là mối tình đầu của cáo. Bọn em cũng thỉnh thoảng đi chơi bình thường thoi. Em thấy như thế ko ổn lắm vì em vẫn rất yêu GF nhà em.Em đã hơn 2 lần đề nghị coi 2 đúa chỉ là bạn thôi nhưng mà Cáo không chịu.Cáo nói rằng :"anh cứ để chuyện (em và cáo) tiếp tục như thế này đi , đến lúc nào chán thì tự nó (tình iu) tan thôi".Em cũng thấy có lối vói GF nhà em quá nhưng mà ko đủ cương quyết để chia tay cáo.Vì em cú thấy tội tội cho cáo thế nào ý, nhất là khi biết cáo iu em thật lòng.
    Cả 2 lần em nói 2 đứa chỉ là bạn là 2 lần Cáo khóc lóc, có thể nói là năn nỉ em đừng làm như vậy.Cáo nói Cáo ko muốn phá vỡ tình cảm của em với GF nhà em nhưng Cáo không muốn xa em.Cáo nói cho cáo thời gian để tình cảm nó nhạt bới đi , đến lúc nó tự đổ vỡ.Em nghe vậy cũng không thể cứng rắn được nữa.Mà bình thường Cáo này hay nói với em là Cáo thích vài anh đẹp trai khác(chỉ thích thôi).Thế mà lúc em bảo 2 đúa nên dừng lại thì Cáo lại bảo là "bình thường em hay nói như vậy đấy ,tức là Cáo hay nói ngược , có thì bảo là ko, ko thì bảo là có".Híc híc.Ko bít em này có phải là Cáo thật ko nũă?Hiện giò thì em đang có tình cảm khá gắn bó với Cáo( đi chới riêng chỗ dành cho các đôi, cũng cầm tay,dựa đầu vào vai em rùi).ko bít em rút lui có kịp không nữa?
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Con nhỏ đó yêu cậu vì cậu đang là người hạnh phúc, nó thèm cái hạnh phúc cậu đang có. Cậu thử bỏ người yêu 3 năm mà theo nó xem, nó có coi cậu ra gì không.
    Trước thằng bạn tớ vợ con đàng hoàng, cũng có 1 em chết mê mệt nó, nó tâm sự cũng thấy tội tội em nó, nhưng đó là trò chơi nguy hiểm, tớ cản nó, đừng chơi trò chơi đó, vậy mà nó không nghe, giờ phải ly dị vợ rồi, con nhỏ đó cũng chẳng mặn mà với nó nữa. Mất tất cả.
    Không "cảm thấy tội nghiệp" một con Cáo nào hết, vì loài chúng nó có tội nghiệp Gà chúng ta bao giờ đâu
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    can ông sớm đấy, không khéo mất ca? chi? lâfn cha?i giơ?, ti?nh ngộ đi
  4. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chú đã có NY 3 năm rồi chắc chắn tình cảm phải thật sâu nặng, thậm chí abcxyz gì gì rồi. Chú đang chơi trò thả mồi bắt bóng cái đó rất nguy hiểm cho chú và NY chú.
    Đặt ra mấy trường hợp:
    1.Chú yêu 3 năm rồi, chán chê rồi tự nhiên cảm thấy NY mình nó cũ quá, muốn đi tìm cái mới.
    2. Cáo chú SN87 chắc trẻ trung hơn NY nên chính nó là nhân tố mới để chú tìm đến.
    Vậy tự mình phải trả lời mấy câu hỏi: Chú còn yêu NY nhiều ko hay no xôi chán chè rồi thì đi tìm cái mới; Chú có yêu cáo ko hay xác định cũng chỉ chơi bời qua loa; Chú đã cảm thấy có lỗi với NY mà vẫn phạm lỗi thì chú tự xem xét bản thân mình trước đi đã.
    Có vài lời chia xẻ
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    chuyển phỏm đi bác, em giữ hộ cho nè!
  6. xakutara85

    xakutara85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ đến kết cục như bạn của bác rùi.Nhưng mà 2 lần em nói 2 đứa chỉ là bạn là 2 lần Cáo khóc lóc, có thể nói là năn nỉ em đừng làm như vậy.Cáo nói Cáo ko muốn phá vỡ tình cảm của em với GF nhà em nhưng Cáo không muốn xa em.Cáo nói cho cáo thời gian để tình cảm nó nhạt bới đi , đến lúc nó tự đổ vỡ.Em nghe vậy cũng không thể cứng rắn được nữa.Mà bình thường Cáo này hay nói với em là Cáo thích vài anh đẹp trai khác(chỉ thích thôi).Thế mà lúc em bảo 2 đúa nên dừng lại thì Cáo lại bảo là "bình thường em hay nói như vậy đấy ,tức là Cáo hay nói ngược , có thì bảo là ko, ko thì bảo là có".Híc híc.Ko bít em này có phải là Cáo thật ko nũă?Hiện giò thì em đang có tình cảm khá gắn bó với Cáo( đi chới riêng chỗ dành cho các đôi, cũng cầm tay,dựa đầu vào vai em rùi).ko bít em rút lui có kịp không nữa?
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe câu:"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " chưa?.Cẩn thận ko cháy thui đấy,mất hết chả còn j đâu.Đã xác định là vẫn yêu bạn gái lắm thì thôi,đừng có mập mờ lập lờ,đi chơi nữa,KO lo GF nhà bác ghen ah?rồi bác biết bác có lỗi nhưng mà "Bỏ thì thương mà vương thì tội",viẹc này mà k dứt sớm thì rồi cũng tan hết thôi !
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ước j mình đc như a ấy
  9. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông thì "không" hay "có" fải rõ ràng !
    ................
    Nhưng khổ nỗi các CÁo nhà ta cứ bảo CÓ thì sao..
    ...Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu...
  10. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Bác này "tử tế" và "cao thượng" quá nhỉ?
    Nên "bỏ" một trong hai em bác ạ, mà nên bỏ em 87 hơn.

Chia sẻ trang này