1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em.Còn 1 t uần nữa thôi các bác à gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 155love, 08/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 155love

    155love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn giúp em.Còn 1 t uần nữa thôi các bác à gấp gấp

    Tình hình là thế này.E và cô ấy chia tay nhau được gần 3 tháng,chính xác là hôm 11/2.Bọn em giao ước là trong 3 tháng kô được gọi điện.nt,mail. Gì hết để quên nhau.Lý do chia tay thì có lẽ em kô nói vì nó loằng ngoằng,tế nhị và có lẽ cũng giống như các đôi.E thì mặc dù vẫn yêu cô ấy lắm nhưng vẫn cố gắng kô vi phạm lời giao ước,thỉnh thoảng chỉ lẳng lặng đến nhà cô ấy để nhìn trộm cô ấy,nhìn lên phòng cô ấy rồi về các bác à.
    Gần hết 3 tháng em cũng dần nguôi ngoai có lẽ vì bận công việc,học hành thêm nữa.và có lẽ em biết tụi em sẽ chẳng bao h đến được với nhau vì nhiều lý do ngăn cản.Nhưng...Đùng 1 cái hôm 6/5 cô ấy mail cho em 1 bức thư với nội dung như sau:? a à cho e gọi a lần này nhé,e ko mún nhưng e thấy mjnh cô đơn wa a ạ.sao a hay goi e là ngốc zậy?h e moi nhận ra mjnh đúng thật là ngốc ko mà ngu ngốc wa a a,e nhận ra liệu wa muộn chưa a? ?o trước đó tầm hơn 1 tháng thì em cũng nhận được 1 tin offline trên yahoo với nội dung nói về cái sự buồn của cô ấy và lần đó em có đến và khuyên bảo cô ấy và có mua 1 cặp vé xem film bảo cô ấy đi xem với bạn cho đỡ buồn vì hồi trước tụi em hay nghiền film lắm.(và có 1 điều là E yêu cô ấy hơn cô ấy yêu em,và cả 2 đều đã từng yêu rồi)
    Trái tim non nớt của em như nổ tung các bác à...nó thế nào ý...cả ngày em chả làm được gì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mình phải làm thế nào.tự dưng đang yên đang lành,đã gần quên được em rùi thế mà...
    Tối qua em nhớ nàng quá và cũng biết dạo này nàng gặp nhiều chuyện...hiz vừa thương vừa nhớ các bác à.E kô kiềm được mình mà gọi điện cho cô ấy.Bọn em nói chuyện vẫn bt như hồi nào các bác à,hiz nghe vẫn cái giọng đấy,vẫn tính cách đấy,và có vẻ nàng đang ốm hay sao ý ho khù khụ , tim em đau quá.Bọn em chỉ hỏi han nhau chứ chả đả động đến chuyện yêu đương,và em vẫn thấy nàng vui vẻ khác với tâm trạng bức thư..hiz chả biết thế nào mà lần nữa.
    Các bác giúp em cái ,em phải làm thế nào các bác.các bác phân tích hộ em cái mail cái.Tính em là khi yêu thì bất cần có thể làm mọi thứ vì tình yêu nhưng mà sau vụ này em khó quá,e vẫn yêu cô ấy mà chấp nhận chia tay vì có lẽ có nhiều chuyện,nhiều lý do nữa.
    E vẫn còn yêu cô ấy các bác ạ.E khẳng định điều đó.Và có lẽ cô ấy đang cần em đúng kô các bác.E định sẽ quay lại với cô ấy nhưng vẫn chưa biết quay lại như thế nào cho nó hợp lý.Cô ấy thích lãng mạng các bác à,hồi yêu nhau nhiều lần cô ấy trách em khô cứng kô để ý đến mấy khoản này.E dự tính là đến hôm 15/5(ngày tỏ tình của em hồi cách đây 1 năm) này em sẽ mời cô ấy đến 1 chỗ cafe lãng mạn và đặc biệt là có đánh đàn guitar(khách cũng có thể đánh) và em sẽ đánh đàn hát tặng cô ấy 1 bài(hihi em vừa xem film ?oông ngoại tuổi 30? thấy pha đó hay hay)
    Các bác chọn hộ em 1 trong 3 bài sau:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nho-em.IW6Z688D.html
    bài này thì nó là tủ của em hồi SV rồi, nên em kô hứng thú mấy vì nhàm chán
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7gWVeyqwKF
    bài này thì em vừa mới tập.E dự định đánh bài này các bác ạ hihi đang tâm trạng em hát khéo còn hay hơn ca sỹ ý.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9JccU3g6fx
    bài này thì ý nghĩa nhất nhưng chưa có tap cho guitar và E thử hát rồi giọng hơi cao.Nhưng nếu các bác thấy ổn em vẫn tự mò tap guitar được
    Tóm lại em trình bầy có vẻ lủng củng vì em là dân KT.E tóm tắt lại những điều em muốn nhờ các bác là?
    1:Phân tích cho em cái mail của Nàng.
    2:E phải làm gì tiếp theo,Nếu mà muốn có cài ngày 15/5 thật đặc biệt.từ h đến hôm đấy có phải làm gì có gọi điện kô ,hay tỏ ra lạnh lùng.vì hôm qua em gọi điện hỏi thăm bt thôi kô tỏ ra cái gì hết(nàng vui các bác nhé)
    3:Bác nào biết cái quán cafe nào lãng mạn có dành đánh guitar cho khách kô ạ.Nghiệp dư thôi nhé bác em sợ đến chỗ toàn pro nó lại cuời em mất.
    4:các bác chọn hộ em 1 trong 3 bài trên hoặc có bác nào có bài hay hơn thì cho em cái link nhưng nhớ là dành cho guitar nhé.
    5:Hôm đấy lên hát em phải nói thế nào và nên tặng quà gì lúc về.
    MONG CÁC BÁC GIÚP ĐỠ
  2. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc thành viên của viet-guitar hay sao mà oánh toàn mấy bài sến sến của lũ trên đó thế.A xin trả lời thắc mắc của Chú như sau:
    1.Mail của nàng có ý là em vẫn còn yêu anh,em ngốc quá vì hồi ấy em không biết giữ gìn tình yêu.Gái nó có ý hối hận thế rồi,chú là zai thì phải biết tha thứ cho em nó đi chứ,cố chấp làm gì cho thêm khổ.A biết có nhiều đôi quay lại sẽ càng yêu nhau hơn đấy
    2.Muốn có ngày đặc biệt thì phải biết nghĩ ra cái gì đó đặc biệt.Chú có thể tự làm 1 cái thiếp hay đại loại hôm đó hẹn Cáo đi chơi chỗ nào đó quen thuộc của 2 đứa trc đây rồi rủ gái đến quán đánh đàn cho em nó nghe,đánh xong thì đưa cho em nó cái thiếp hoặc món quà nào đó bảo là em sẽ tha thứ cho a nhé,mình sẽ lại yêu nhau nhé,blah blah...
    3.Quán guitar thì nhiều,chú có thể đến quán Hùng guitar ở Bách Khoa,nhưng chỗ ấy quán đông lại hơi bé,đánh thì gái nó cug chả nghe đâu.A thấy có quán Chill out trên Lý nam Đế,khung cảnh lãng mạn,có piano và guitar tha hồ cho Chú thể hiện.;)).Địa chỉ a nhớ k nhầm là 89A Lý Nam Đế thì phải...
    4.Bài nào cug đc nếu chú hát chân thành tặng em nó,nhưng nói thật là a dek thích mấy bài sến sến của mấy đứa thất tình trên Viet-guitar đâu nhưng mà mấy bài này để cưa gái a thấy ổn.Mà chú có đánh đc bài COn đường tình yêu thì a thấy hợp lý hơn đấy.
    5.Lên quán chú cứ bảo Bài hát này mình dành tặng cho 1 người con gái đặc biệt,mình đã có lỗi với ng đó và bài hát này để xin lỗi và mong người đó tha thứ...blah blah...mà k nên tặng quà lúc hát xong mà nên tặng khi đưa em nó về.A gợi ý trời nóng chú làm bộ Bikini chắc em nó thích lắm đấy,hehe...
    Chúc chú thành công,hôm ấy có khi a đến quán rình xem chú hát hò dư lào,:))))
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ối, dừ rồi, xung phong thịt thôi. Quán xá gì, xách đàn lên phòng, đặt em vào lòng rồi song ca "hò dzô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo...". Bố trí ngồi gần công tắc điện, dễ tắt mở phòng trường hợp em nó ngượng. Hehe.

  4. 155love

    155love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác này,Lúc nào cũng hùng hục nhìn vào vật chất mà đâu biết kô phải chỉ mỗi vật chất quyết định ý thức và còn ngược lại là ý thức cũng tác động lại vật chất.Thời đại này khi con ngừoi có cuộc sống ấm no về vật chất rồi thì họ phải nâng tầm lên đến cái lớn lao, ý nghĩa hơn, chứ ai như bác suốt ngày suốt ngày nghĩ tới phang với cả phịch ;))
  5. 155love

    155love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn bác.
    hi em vừa nghe bài con đường tình yêu rùi.Hay quá dạo này bận đi làm với học hành nên kô có tâm trí nghe nhạc.Cảm ơn bác Quyết định chọn bài này
    E vẫn còn muốn hỏi bác với mọi nguời là Tối nay và những hôm sau có phải làm gì kô hay vẫn tỏ ra lạnh lùng.
    Về quán guitar các bác cho thêm địa chỉ đi ạ.Và có phải đặt trước kô...Tiền nong thế nào..nói thật với các bác em đi làm chỉ đủ tiền xăng và tiền học cái văn bằng 2...kô dư giả cho lắm.
    THANK
  6. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    bài con đường tình yêu nào thế nhỉ
    mình xưa hay hát bài bờm ơi để tán gái
    hhee
    chủ top muốn lãng mạn sao phải hát nhỉ
    dẫn lên phòng, nến xếp trái tim, sô cô la ngọt mỗi đứa cắn 1 nửa
    buồn thì bem, ko thì vẫn đánh đàn hát cho nghe dc
    em nó có ý quay lại rồi
    trong tình yêu ko có j là ko thể, kệ đi, yêu dc cứ yêu, sao phải kìm nén
    ngày xưa tôi với ng yêu bị gia đình cấm, vẫn lén lút gặp nhau, càng ngày càng yêu hơn, sao phải khổ thế làm j
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Dẫn e nó lên Đình Chèm cạnh sông Hồng đi bác, vừa lãng mạn (cần j vào quán), cảnh lại rất đẹp (đi ban ngày nhá), vác guitar và 1 ít đồ ăn nhẹ bác chuẩn bị sẵn ra. Cứ đèo e phi 1 mạch ra đấy, đừng nói j cả. Cần thì nhờ 1 thằng bạn ôm guitar ra phục sẵn rồi để ở đấy.... nói chung cái lãng mạn mà bác muốn làm đó, nên chỉ dành riêng 2 người thôi.
    Đình Chèm cách cầu Thăng Long tầm 1km, bác nên đi hỏi thăm trước đi. Ko thì pm e, e chỉ cho.
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, cứ lo việc nhớn của chú đi. Đời anh toàn sướng phây phây nên ko đợi chú phải lo. Cuối tuần phè phỡn, vì chú có vài lời tuy là cạn nhưng có ý thức nên anh cũng có tí tặng chú.
    Ai bảo các chú phang phịch chỉ là vật chất? Cạn thế! Không có tình (chữ tình nghĩa rộng nhé, đừng hiểu hẹp) làm sao có phang phịch, không có ý làm sao hiểu được nhau. Ý thức chú tốt đã ko nhìn vấn đề hạn hẹp thế này, tư duy chú sáng đã ko phải quote bài anh mà phân tích lăng nhăng, tình cảm chú chân thành thì đâu cần phải xoắn xít lên đây để hỏi.
    Xem đấy, chú khổ hay anh sướng.

  9. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1 tuần này gái nó nt thì reply còn không thì mặc gái,k0 chủ động nt.Còn quá thì quán đó tầm khoảng 30K 1 cốc.Địa chỉ thêm là quán TZO ngay đối diện trường Kim Liên cấp 3,quán cho teen nên giá rẻ nhưng quán cug đẹp lắm,có 1 cái đàn khá ngon dựng đấy cho anh nào thik thể hiện thì đánh.Nhưng đến quán nay thì nên đi ban ngày chứ nếu đi tối toàn mấy bọn teen nó vào ngồi cãi nhau ỏm tỏi thì có mà nghe bằng niềm tin,
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy còn rất yêu cậu
    Tớ nói thật nhé, tớ là con gái, thế nên cậu không nhất thiết cậu phải đợi đến ngày đó, hai làm cái này, cái kia làm gì.
    Nếu cậu lạnh nhạt quá cô ấy có thể sẽ nghĩ là cậu quên cô ấy rồi
    Cậu cứ làm theo cảm tính của mình
    Cô ấy nói buồn,...... có nghĩa cô ấy coi cậu là chỗ dựa của cô ấy, cô ấy cần cậu, và ngay bấy h, đến bên cô ấy, an ủi và nói "anh yêu em, anh đang ở đây nè", thế là cô ấy rất hạnh phúc rồi
    Cô ấy thực sự rất cần cậu, rất cần, rất nhớ đấy, nên mới thế

Chia sẻ trang này