1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em.Còn 1 t uần nữa thôi các bác à gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 155love, 08/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    mình xin hỏi chủ topic :
    Cậu sẵn sàng đối mặt với vấn đề mà hai người mâu thuẫn chưa ? (mâu thuẫn dẫn đến chia tay) . Và cách giải quyết mâu thuẫn đó từ phía cậu ntn ?
    Nếu trả lời được và đưa ra các phương án chi tiết rành mạch về việc giải quyết , mình nghĩ là cậu đã OK , còn nếu không thì chỉ làm nỗi đau kéo dài .
    Chúc cậu có được HP .
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Gái nào cũng vậy thôi, đôi khi tình yêu trở thành thói quen và người yêu trở thành nơi che chở. Có thể cô ấy đã nhận ra điều đó rồi, nhưng sợ từ phía bạn đã kết thúc tình cảm nên k dám. Chẳng cần quá lãng mạn, quá dàn dựng phông nền, slide gì cả, bạn có thể làm 1 cái bưu thiếp, mời nàng đi cà phê và nói chuyện nghiêm túc để nàng hiểu tình yêu đã mất đi sẽ quý như thế nào.
    Chỉ hy vọng sau chuyện này nàng sẽ rút kinh nghiệm, và 2 bạn sẽ luôn hạnh phúc!
    "Phụ nữ nói chia tay 1000 lần cũng vẫn là không chia tay, còn đàn ông nói 1 lần nghĩa là chia tay"
  3. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cần j nhiều đâu bạn!Cứ làm j cho Cáo bất ngờ và lãng mạng là đc.Cái cáo cần chính là sự trở lại của bạn thôi.
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    bản thân mình là con gái cũng thích lãng mạn nhưng dù cách này hay cách khác chỉ cần sự chân thành là đủ. Mình nghĩ là sự quan tâm và chân thành của bạn phải thể hiện ngay từ bây giờ chứ ko phải đợi đến ngày đó.
    Ước gì mình được như cô ấy!!!

Chia sẻ trang này