1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em để có thể tán được em này với?(các bậc tiền bối đi đâu hết rùi ạ,em đợi từ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đấy là bác nghĩ thế chứ con gái họ có nghĩ thế đâu, muốn biết con gái nghĩ như thế nào thì cứ hỏi các bạn gái xem, biết ngay hehe.
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thấy giọng chú than thở bi thương ai oán, anh cũng sẵn tiện làm vài dòng.
    Chú để ý xem em nó có đi xe máy không? Và cái thằng kia khi về có lẽo đẽo ôm đuôi em nó?
    Lựa hôm trời quang mây tạnh, gió nhẹ nắng thơm. Chú theo em nó đến lớp, đợi em nó gửi xe trước, chú dắt con ngựa què của chú vào gửi sau, nhớ để xe gần xe em nó. Sau đó giả vờ nhìn trời ngắm đất, thuận tay cúi xuống rút nhẹ nắp chụp bugi xe em nó. Cẩn thận không tụi bảo vệ tưởng tháo đồ, nó đánh cho thấy mịa.
    Khi về, chú ra sau em nó, đến chỗ gửi xe, chú giả vờ rút cục nhựa trong quần ra alo, phải làm ra vẻ thản nhiên, không để ý hay chào hỏi em nó. Sau đó đợi em nó chổng mông đề đạp 1 lúc không nổ máy. Chú mới cất di động, quay sang hỏi nó: "Xe mày bị làm sao à?"
    Sau đó đừng dại mà gắn ngay cái núp bugi vào. Cứ giả vờ táy máy, thò lên móc xuống. Bảo "chắc cái xe què này bị lỏng IC rồi", rút tuavít chuẩn bị sẵn trong cốp xe ra mở cốp em nó...Thời gian độ 10 phút là đủ. Đừng tỏ ra quá thành thạo, không em nó lại nghĩ chú là thằng sửa xe kiếm cơm thì khổ.
    Tuy nhiên, chiêu này sử dụng cũng khá lâu rồi, thời còn xe Cub, xích lô tung hoành ngang dọc. Dạo này nhiều xe mô đơn hơn, không tháo nắp chụp được. Lúc ấy thì vào đây anh bày cho cách khác.
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    -alô em à, đi chơi với anh ko
    -ối giời ơi, đợi mãi bây giờ mới gọi, sao anh nhát thế, ko lẽ để em gọi anh trước à? lơn thế rồi, to đầu thế rồi mà còn nhát như trẻ con í, gà quá, sang mau mau mà đón em đi nhanh lên ko em đi theo thằng khác bây giờ.
    -hớ hớ
  4. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ nội dung 3 tin nhắn ấy nó như thế nài,tình hình là rất củ chuối
    Tin đầu tiên : Hôm đấy hết giờ em và em nó ra gần như muộn nhất lớp,em và em nó đi vuông góc với nhau ,em có nhìn mặt em nó 1 phát thì thấy em nó cũng nhoẻn miệng cười với em 1 phát,sướng. Thế là lúc về nhà em nhắn tin cho em nó là : " Nụ cười rất xinh đấy,mong luôn được nhìn thấy nụ cười đấy thường xuyên" vậy có sến kô các bác nhỉ .Mà qua tin này không biết em nó có đoán được ra em là ai không nhỉ,em thắc mắc cái vần đề này .Tin này thì em nó kô hồi âm lại
    Tin thứ 2: Cách tin đầu khoảng 3 tuần.Trong 3 tuần đấy thì có 1 lần học trong lớp em nó có đọc mấy số cuối số điện thoại của em ra và hỏi mọi người xem có ai biết số điện thoại này kô .Đấy là sau buổi thi kết thúc khoá học đầu tiên,em lại về nhắn tin cho em nó là :" Chào em có còn nhớ số điện thoại này không,chắc là vẫn còn nhớ nhỉ.Thế nào hôm nay làm bài thi tốt chứ,trông mặt mũi vui vẻ như vậy thì chắc là làm bài tốt rồi,thế thì tối nay chắc ngủ ngon đây.Thôi anh nhắn tin hỏi thăm vậy,đừng tò mò anh là ai nhé,chúc ngủ ngon"
    Lần này em nó hồi âm lại ( bắt đầu củ chuối từ đây ) :" Anh là ai thì nói luôn đừng hành động giống như thằng biến thái nữa "
    Ôi giời ôi,em bắt đầu cay cay rồi.Gì chứ em chỉ hỏi thăm em nó chứ có làm gì quá đáng đâu thì mà được em nó tương ngay cho em 2 chữ biến thái .Thế là em nhắn tin lại với tâm trạng hơi hụt hẫng 1 tý: " Hơi bất lịch sự rồi đó nhé.Anh chỉ hỏi thăm em làm bài có tốt không thôi làm gì mà rủa anh kinh thế.Anh là người học cùng lớp ngoại ngữ với em đấy thấy em dễ thương nên muốn làm quen thôi.Ah mà bọn biến thái nó chỉ làm như vầy khi em là đàn ông "
    theo các bác kiểu này liệu em nó đã có thể đoán ra được em là ai trong số gần 10 ông con trai của lớp chưa nhỉ
    Em nó hồi âm lại ( vẫn củ chuối ) : " Đã học cùng lớp sao anh không đàng hoàng nói chuyện làm quen tôi trên lớp ấy.Anh tưởng anh nói dễ thương là tôi phải sung sướng"
    Kô được như ý em cũng hơi cay nên có bật lại em nó 1 tý nên nhắn lại : " Mỗi người có 1 cách làm quen,anh thấy làm quen theo kiểu này tiện hơn.Anh khen em dễ thương là đúng sự thật chả nhẽ chưa có ai khen em như vậy,nhưng đấy là anh khen vẻ bề ngoài của em còn vẻ bên trong thì anh chưa hiểu lắm nên chưa dám nhận xét,hiểu không em ,thôi cũng muộn rồi đi ngủ đi em "
    Đấy thưa các bác tình hình là như vậy,tiến trình cầm cưa của 1 chú gà như em đến đấy là đi vào ngõ cụt,từ đó đến nay đã gần 2 tháng em chưa nhắn thêm 1 tin nào cả ,hôm nay mới dám lên đây nhờ các bậc tiền bối tư vấn tiếp cho em để em có thể mở được cánh cửa này ạ.Em thì đích thị là gà rồi còn không biết em nó có phải là cáo kô nhỉ,qua mấy tin nhắn các bác đánh giá hộ em cái
    Được matien01 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 14/01/2009
  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thank bác chưa biết thế nào nhưng cứ thank vì bác đã bỏ công viết nhiều chữ thế này để tư vấn cho em.Tình hình là cách của bác rất hay ạ,xe của em nó đi là xe wave 110 thì kô biết cái nắp chụp bugi nó nằm ở chỗ nào nhỉ ,em run tay lắm để hôm nào em mượn con wave 110 của thằng bạn thực hành xem nó thế nào
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin kiểu như vậy rồi thì từ nay muốn chiến tiếp phải đổi gấp SĐT kẻo sau naà lòi ra SĐT ấy là của zai thì chết mẹ
    Mà em này coi vậy chứ chẳng phải ngoan hiền gì đâu, zai ngoan như bác mà mòn mỏi chạy theo nàng thì hơi phí đấy...
    (trường hợp này giống y như con nhỏ bạn của em, mình chỉ thử vài tin trêu chọc tí mà đã "lòi đuôi cáo" ra hết trơn" - nói chung các cáo này có 3 đặc điểm chính : teen - bạo - nhạt. Chấm hết
  7. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác ạ
    Theo em, bác thích thì cứ đường đường chính chính mà hỏi, khi nào thấy nàng đi về thì cũng đường mà nói chuyện thoải mái. Cứ từ từ, trước là bạn đã, tìm hiểu kĩ, xem có hợp không rồi hãy tính chuyện yêu đương. Vừa mới biết mặt thì mất công cò cưa làm gì.
    Vậy nhé, khi nào tìm hiểu xong thì hãy lên đây hỏi tiếp. Còn làm quen để làm bạn thì cứ thoải mái đi.
    Khuyên bạn đừng làm mấy trò hề làm gì cho mệt. Nhưng công nhận bác nhắn tin gà quá.
    Còn để làm bạn thì quá dễ.
  8. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang bế tắc ạ,mọi người giúp em với.Sơ qua về em ý,vui vẻ hoà đồng với mọi người,nói năng nhỏ nhẹ ,học giỏi .Àh có 1 chi tiết làm em phải chú ý đến em ý lúc đi đăng ký học hồi đó trời còn đang tiết hè,nóng và em ý mặc 1 cái áo phông có hình đầu lâu to tướng ở trước ngực
    Được matien01 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 14/01/2009
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Gái hiện đại đấy, vớt về mau đê
  10. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là vớt như thế nào chứ bác,muốn nhưng mà có vớt được đâu

Chia sẻ trang này