1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em để có thể tán được em này với?(các bậc tiền bối đi đâu hết rùi ạ,em đợi từ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng học ngu rồi nhờ em nó kèm tại nhà, sau đó đền ơn = chè, kem v.v...
  2. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tối qua đi học về em có nhắn tin cho em ấy,nghe có vẻ khả quan hơn các bác ạ,các bác vào đánh giá xem thế nào ạ ,em nghĩ là có khả năng em ấy đã đoán ra được em là ai và nghe chiều cũng kô đến nỗi hắt hủi ( sau hơn 1 tháng kô nhắn tin )
    Em nhắn : Làm phiền em tý,vẫn còn nhớ số này chứ.Anh muốn hỏi là em đã biết anh là ai chưa,nếu biết rồi thì sau này sẽ không làm phiền em nữa .Anh hỏi tý đừng có xù lông nhím rủa anh biến thái nữa nhá,àh quên chúc mừng em được điểm cao nhất trong đợt thi vừa rồi,học cũng giỏi đấy
    Em ý hồi âm lại( gần như ngay lập tức ) : Vẫn không biết,mà em cũng không còn quan tâm xem anh là ai nữa. ( Tình hình có vẻ khả quan hơn,đã biết xưng em với anh lần trước là xưng tôi với anh ạ nhưng nghe chiều vẫn còn đang khó khăn lắm )
    Em nhắn lại : Anh tưởng phải biết anh là ai rồi chứ nhỉ,thế thì kiểu này vẫn phải làm phiền rồi.Không quan tâm đến anh là ai nữa thì có thể cho anh xin nick yahoo thi thoảng hỏi bài tý được không,mà biết nick yahoo thì chắc sẽ biết anh là ai thôi
    Em nó nhắn lại : Haiz.h chưa lập nick.anh nên cho em biết anh là ai là hơn
    Em nhắn lại : 1 lý do hơi củ chuối rồi,đến thằng cháu anh mới học lớp 1 mà nó còn có nick nữa là.Nếu cho em biết anh là ai thì sẽ kô được làm phiền em nữa,chả nhẽ không vớt vát được gì àh,anh xin nick hỏi bài thôi mà đảm bảo không khủng bố gì em đâu.
    Em nó nhắn lại : Anh không tin cứ xem lại danh sách lớp đi.kô nick.kô email gì cả đúng kô.Em chả them giấu giêm gì anh như anh làm quen em đâu ( đúng là trong danh sách lớp học ngoại ngữ kô có nick và email của em nó thật các bác ạ,chỉ có mỗi cái số điện thoại em đang nhắn tin cho em nó )
    Em nhắn lại: Oh thật vậy sao ,ở cái thời đại .com này mà lại có người như vầy sao.Thế để anh lập cho em cái nick nhá,ok chứ. Anh cũng không giấu là đã biết nhà em rồi,đừng trách anh nhé vì tiện đường anh đi cùng thôi. 1 khu cũng tấp nập,anh hay ăn ngao ốc ở đấy
    Em nó nhắn lại : Hahaha.tốt thôi.cứ lập rùi dùng nick đấy mà đi câu trai anh àh.bạn em cũng toàn làm thế ( híc lại nói xách mé mình)
    Em nhắn lại : Lại thế rồi. (Tên nick em lập cho em ý) @ yahoo.com.vn ( nhưng em vẫn chưa đưa pass cho em ý để còn có cơ hội nhắn tiếp ). Mong được nhìn thấy em online lúc đấy sẽ biết anh là ai. Thôi tạm tha cho em đi ngủ ( lúc đấy là 11h20'' em thấy cũng nên tạm dừng lại ) ,chúc ngủ ngon .Đêm giao thừa nhớ chúc tết anh với nhá .
    Đấy toàn bộ nội dung ạ,các bác đánh giá giúp em xem chiều hướng nó đang thế nào rồi ạ ,giúp em tìm đường tiến tiếp với ạ
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bó tay toàn tập
  4. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Sao thế bác ,bác nhận xét tình hình thế nào ạ
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cái đuôi gà nó lòi ra như thế rồi còn sao với chả trăng,chú thích nó mà cứ cái kiểu thập thò như cái thằng trộm,thi thoảng rình rình ngắm được em nó vài cái mà về quay tay cả đêm thì.... sống là ko chờ đợi,tiến lên đi,ko thành công cũng thành nhân
  6. shizuka83

    shizuka83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái móng em xây chả ra sao cả một cách tốt nhất là đập nát nó đi và xây cái mới.
    Như một bạn nói hãy thay số ĐT và bắt đầu lại từ đầu.
    Coi như chưa biết số ĐT của em nó và đến xin số ĐT đó là một ấn tượng gặp mặt đấy. nếu xin được rồi thì nháy máy vào máy em nó để kiểm tra đồng thời để em nó có số mới của mình.
    Còn cách xin số thì đơn giản thôi.Đến nói chuyện với em nó khi em nó ngồi một mình sau mấy câu nói thì xin số ĐT nhớ nói phải thật tự tin.
    Khi có số rồi thì tối nhắn đúng một tin thôi tầm 10h30 .nội dung là anh rất vui khi biết em hoặc làm quen với em.nếu em nó nhắn lại thì trả lời tiếp không thì thôi.
    Sau đó hôm sau nói chuyện bình thường.
    Chúc thành công.
  7. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thì em có giấu đâu mà nó chả lòi ra .Em cũng muốn tiến lắm nhưng tại cái đuôi gà nên đành phải thập thò đánh tiếng trước,chứ ai mà chả muốn oánh nhanh thắng nhanh
  8. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác tư vấn giúp em cách oánh nhanh thắng nhanh với cơ mà còn phụ thuộc vào ngoại cảnh và các điều kiện khách quan nên em cảm thấy khó tiến quá .Em đang dự định bỏ ra 1 tuần để điều tra các thông tin về em nó ạ,nhưng cơ mà gần tết rồi bận quá với lại em nó cũng sắp về quê ăn tết rồi
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nói m... nó ra cho rồi, có mất mát gì đâu hả trời , đến ngày nó chán , nó nhắn lại " A là thằng quái nào mà cứ làm phiền e thế " rồi mới chịu nói tên tuổi ra àh
  10. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chả cần nói,em nghĩ em nó biết em là ai rồi ạ,nói ra em thấy nó cứ như thế nào ý

Chia sẻ trang này