1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em để có thể tán được em này với?(các bậc tiền bối đi đâu hết rùi ạ,em đợi từ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến lúc ra mặt rồi đấy. Nếu bạn có đầy đủ điều kiện như những gì bạn mô tả ở mấy bài trước thì hãy cứ tự tin xuất đầu lộ diện, làm quen, làm bạn, yêu chứ có phải là buôn bạc giả đâu mà phải lo, cứ thoải mái tinh thần đi.
    Bản thân tôi nhiều lúc chát chít với gái ở trên mạng thường buông một câu : "Nói chuyện với anh khó lắm đấy, chỉ zăm bữa nửa tháng là anh đòi gặp". Đấy là còn chưa quen biết, chưa biết gì về nhau hoàn toàn mà còn vậy, trường hợp của bạn, là bạn bè cùng lớp nên hoàn toàn có lý do chính đáng để xin được làm quen.
    Nhắn tin:
    "Mình là..... từ lâu mình đã rất muốn làm quen với bạn".
    Nhưng bản thân cậu ăn nói có lưu loát không đấy?
  2. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em vẫn chưa điều tra được xem chắc chắn là em nó chưa có người yêu hay có rồi .Đi học thì em để ý 4 tháng liên tục chả có thằng nào đưa đón cả,có mỗi hôm 20-10 em để ý thấy không đi học nên cũng hơi nghi nghi .Em nghĩ khả năng em nó đã đoán được em là ai là rất cao vì em toàn nhắn tin sau khi có những va chạm đặc biệt giữa em và em nó,mà trong phạm vi lớp rất nhỏ chỉ có khoảng 4,5 ông con trai là có khả năng nhắn tin cho em nó .Mấy tin đầu em nó mạnh bạo như vậy chắc là do chưa biết em là ai ,nhưng sau mấy tin tối hôm qua em nghi là em nó đã biết em là ai và sướng cái ngoại hình bên ngoài của em nên cũng kô hắt hủi như mấy tin đầu
    Gìơ chỉ cần chắc được em nó chưa có người yêu là em sẽ khai tên thật cho em nó biết .Về khoản nói năng nếu mà gặp người hợp cạ thì em mồm mép như tép nhảy,còn đôi khi cũng gặp trường hợp bí kô biết nói gì .Nhược điểm tối kỵ nhất trong khoản nói năng của em có lẽ là em bị nói ngọng dấu ngã thành dấu sắc ạ,đi tán gái là em lo nhất cái vụ này
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại, bước đầu thì cứ làm quen một cách thoải mái đi, trên cương vị bạn bè bình thường đã. Mà cũng phải qua hai bước, nhắn tin giới thiệu bản thân đã xem phản ứng của em nó thế nào. Nếu thấy phản ứng của em "hay hay" thì hôm sao mới chạy ra đứng trước mặt. Cứ thế đã.
  4. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhưng gần như là trên tin nhắn em đã như kiểu là tán tỉnh em nó rồi,giờ làm sao trên cương vị bạn bè bình thường được,nó cứ thế nào ý .Để tối nay với tối mai em đầu tư theo dõi hoạt động của em nó xem thế nào
    Mà bác có tin là em ý không có nick yahoo và email thật không,liệu có người nào như vậy không,người nhà quê thì còn tin được nhưng em nó thì chắc chắn kô phải .Cái này kô tin là em nó nói thật nhưng nghe giọng điệu thì như có vẻ rất thật ,em đang mơ hồ ạ .Với lại chỉ cần em nó vô cái nick em lập cho em nó là sẽ biết ngay em là ai thôi,vì biết nick của em là sẽ biết được tên em .Nhưng cơ mà em cũng khôn chưa cho em nó pass ( em đặt là lovelove ) mà mới chỉ nhắn cho em nó tên nick thôi
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin đong đưa là một chuyện, khi gặp, giao tiếp thay đổi thái độ không làm đối phương bỡ ngỡ đâu mà sợ. Bỏ qua cái nick YM đó đi, bây giờ thik nhất là được gặp, nói chuyện rồi rủ đi cafe.
  6. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhưng theo bác em nó chịu trả lời tin nhắn của em vào lúc cũng khuya như vậy thì liệu em nó đã xuôi xuôi chưa nhỉ .Em vẫn run lắm,giờ em nhắn tin bảo em là ai xong rủ em nó ra 1 quán cafe nào gần nhà em nó thì liệu em nó có đi không nhỉ .Em hơi run vì tật nói ngọng của mình,sợ tán được 1 lúc gái nó chạy mất
  7. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã đòi tán, cứ chịu khó làm quen nói chuyện bình thường đi. Mấy cái đong đưa với vẩn kia, bỏ hết đi, gặp nó làm quen nói chuyện bình thường coi như chưa có gì sảy ra hết. Khi nào làm quen dc rồi thì lúc đó hãy tấn công, như thế dễ hơn.
    Mà nhớ điều tra đầy đủ thông tin, càng nhiều thì càng tốt.
    Xem em ý có bạn bè gì chơi thận không, rồi làm quen nốt sau này nó spy cho. Mà làm quen bạn nó dc thì dc dek tâm lý nên cứ thế mà hót dễ hơn.
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc chắn gì hết. Tôi chỉ mong bạn làm quen với người ta một cách thoải mái thôi, cố gắng gạt bỏ gánh nặng tâm lý đi. Còn có đi tới đâu hay không thì chịu.
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sms là sở đoản của chú, theo anh chú vứt mẹ nó cái số điện thoại của em nó đi cho nó nhẹ nợ. Hết giờ học đến trước mặt nó bảo là anh đang đói chuẩn bị đi ăn bây giờ, em có đói không thì anh cho ăn nhờ, nếu nó bảo có thì xong mịa nó rồi, nếu nó bảo không thì chắc là nó íu thích phở rồi, chuyển món nào cao cấp hơn 1 tí
  10. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em nó cũng có hồi đáp lại đó thấy ạ,nếu như em nhắn mà nó kô nhắn lại thì đúng là hết đường,đây tin nào em nhắn em nó cũng reply lại,em nghĩ cũng kô đến nỗi nào chứ ạ .Làm như cách của bác thì khéo khả năng thành công hơi thấp,hỏng hết cơm cháo của em ạ

Chia sẻ trang này