1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em tán đổ em cáo này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bautroisaolunglinh, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn giúp em tán đổ em cáo này với

    Em quen cáo này qua 1 người bạn . Đuợc 3 tuần rồi ạh .Cáo kém em 3 tuổi ( sn 89) , học cùng trường với em , em năm 4 còn cáo vào năm 2 . Đang 1 thân 1 mình .Chưa biết mặt nhưng thằng bạn chấm cho cáo : 8 điểm lận. Tụi em chat chít và nhắn tin qua lại rất vui vẻ . Cũng chỉ mới dừng lại ở mức hỏi han về học tập, gia đình... Lần nào em nhắn tin cáo cũng nt lại ( chứng tỏ là cáo cũng k kiêu và k ghét em lắm đúng k ạh ) Qua thằng bạn và cách chat của ao, em nhận thấy cáo rất cá tính, có phần rành đời ( so với cái tuổi 89) . Em thì chưa yêu lần nào cả. Có cưa vài lần nhưng toàn trượt, lần đuợc thì em chê người ta, thành ra vẫn alone Nói chung là em còn gà lắm. Hic hic. Dzô box Tư vấn tình yêu nhờ các bác tư vấn giúp em nhé. Em k bao h có ý nghĩ yêu đương link tink đâu. Có vài câu hỏi các bác nhé

    - Buổi gặp mặt lần đầu nên tiến hành sớm hay đợi thêm tí nữa .
    - Trước lúc gặp khoảng cách giữ những lần chat và nhắn tin nên thế nào để đỡ nhàm
    - Khi gặp nếu cả 2 đều ưng ý thì k nói làm j rồi? Nếu em k ưng thì dừng lại ở tình bạn :P Còn nếu cáo chưa ưng em thì phải làm thế nào ạh. Nên rút hay trường kỳ kháng chiến ?
    - Em nói chuyện trực tiếp với con gái cũng hơi kém.. Tại em trầm tính mà. Các bác có phương pháp nào cải thiện chuyện này k thì chỉ em với. Con gái thường có cảm tình với những anh chàng biết ăn nói hơn mà

    Các bác giúp em nhé. Em chẳng biết lấy j hậu tạ . Bác nào giúp em nhiệt tình em hứa vote 5* liền. Hì
  2. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì gái nó ko thích những thằng ko biết nói đùa như chú đâu, lại còn bệnh ngoài da nữa chứ
  3. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    @ Rodriguez : Người quen đây mà. Bệnh ngoài da em khỏi lâu roài. Bác tư vấn đê
    Được bautroisaolunglinh sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 25/07/2008
  4. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau đi, cái ji thì cứ phải trực tiếp mới ra ngô ra khoai đc, chú gặp rồi, nếu thích thì tiến, ko thì thì biến đỡ mất thời gian. Good luck
  5. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  6. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của anh đây, chat in ít thôi, như anh trước chat nhiều sau thấy nhau online lại nhàm, đừng để nó thấy chú lúc nào cũng online, nó nghĩ bụng bảo thằng này ko có việc gì khác ngoài ăn với lên mạng, nếu gặp em nó trên mạng mà em có buzz thì bảo là anh đang làm việc, đang nhận thiết kế mấy công trình, ko làm nhanh ko xong đc, hẹn em lúc khác chat nha, rủ đi uống nước đc rồi đấy chú
  7. kuncon89

    kuncon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chú bố trí gặp đi, mà phải nhanh nhanh lên, xong rồi thì mới tính tiếp. Xưa anh cũng hay chơi trò này, cũng toàn bạn giới thiệu cho. Mie lần nào cũng mất bao nhiêu tiền tin nhắn nhưng đến lúc gặp toàn phải bỏ của chạy lấy người thôi.Kinh nghiệm là nếu mà thằng bạn nó chấm 8 điểm thì phải trừ đi 2 điểm nó nói quá lên (vì nó giới thiệu mà, thằng nào mà chả sĩ), xong còn phải tính xem có trừ tiếp đi 2 điểm nữa do cách nhìn của mình với của nó có khác nhau hay không. Thế nên chú cứ chuẩn bị tinh thần trước là em nó chỉ tầm 4 điểm thôi
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Sao vàng 1 và vàng 2 mâu thuẫn quá ông ạ, tưởng đã gà thì đâu có bít chê cơm thế
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Kon gái em cứ ngại mấy trò gặp mặt thế nào ấy! Hẹn thì ít khi đi lắm. Nói chung là anh fải tạo tình huống tự nhiên thôi. Nhờ thằng bạn anh rủ nó đi uống cafe, tiện thì mình cũng đi uống cùng chỗ.
    Đến sau đội kia 1 tẹo, đi một mình. Thế nào chẳng đc mời ngồi hàn huyên tí. Ngồi đc 5 phút thì nhờ ai gọi cho fát: "Alô, ờ, sao. mày bận à? Làm tao chjờ mày từ nãy jờ... ờ thôi, để khi khác...Blah blah blah..."
    Sau đó tuỳ khả năng chém của bác thôi!
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ái chà ý kiến này cũng hay đấy nhể....nhưng mà phải nói là làm đàn ông con trai thì cứ mạnh dạn gọi Cáo đi solo
    còn lại thì tuỳ vào khả năng ứng chiến của mỗi người thôi...đc thì đc ko đc thì để lấy kinh nghiệm cho lần sau

Chia sẻ trang này