1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em tán đổ em cáo này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bautroisaolunglinh, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo lời khuyên các bác, em sẽ xúc tiến việc gặp mặt lần đầu ngay. Ngó nghiêng thăm dò thế nào rồi về nhờ các bác tiếp nhé . Q
    Riêng khoản gặp mặt thì theo em cố gắng dụ cáo đi 2 mình thôi. Tất nhiên phải đủ độ thân và độ tin tưởng thì cáo mới dám . Em đã từng đi gặp mặt lần đầu tới 4 mình ( 1 cặp vợ chồng giới thiệu con bạn chúng nó cho em ), thê thảm là em chẳng nói được j nhiều , làm cho cặp vợ chồng kia phải nháy mắt cho em liên tục
    Cảm ơn các bác đã giành thời gian reply cho em ná . Chúc em may mắn đê
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chú ưỡn thẳng ngực lên , tự tin , rồi rồi . còn chờ gì nữa mà không đi gặp Cáo đi .
    Chân thành + tự nhiên
    Chat cũng in ít thôi , mới lại đừng thấy người ta on là nhảy bỏ vào buzz liên tục
    Thỉnh thoảng đổi món online = việc ctr C +ctr V mấy bài thơ cho vào cửa sổ chat rồi im ỉm đi ,đừng có mà ba hoa nhiều quá trong cửa sổ chat mà hãy ba hoa (nếu có thể ) trước mặt Cáo
    chúc thành công
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    chúc chú may mắn...đừng nhút nhát quá
  4. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản cho buổi hẹn hò đầu tiên ... Thực ra em cũng k định hỏi các bác đâu nhưng h bạn bè chúng nó trốn đâu hết, dốc bầu trên này vậy, ai nghĩ em gà thì cũng đừng nói ra làm em buồn nhé. Trước đến h em dũng mỗi 1 kịch bản cho buổi hẹn hè đầu tiên là : Cafe . h thử thay đổi cách suy nghĩ xem tình hình có # trước k ? Các bác nghĩ sao nếu đi xem film rạp xong chui vô 1 quán cafe có tiếng ngồi bình luận về bộ phim trước rồi trò chuyện với Cáo ? Cáo này thích xem film kinh dị mới ghê, Gà em hỏi có sợ k thì bảo là " Toàn film thiếu sức chết " mới ghê. Hic hic
    Với lại lúc rủ cáo đi chơi, nếu Cáo bảo để Cáo rủ thêm bạn thì phải ứng phó thế nào với Cáo ngay lúc đó ạh? Thêm người thì em k đủ trình ba hoa đâu :(
    Lúc đón được Cáo rồi ý, trên đường đến rạp ( cafe) thì nên nói chuyện về những chủ đề j ?
  5. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác Tư vấn cho em mới
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản hẹn lần đầu (đang chát với cáo)
    -Em thích ăn gì nhất?
    -Em thích ăn kem
    -Thế à! Anh cũng thế! Anh ăn kem là giỏi nhất đấy, Em có dám ăn thi với anh ko
    -Dám, sợ gì mà ko dám
    -He he, thế thì hôm nào anh em mình tổ chức thi ăn đê, ai thua phải trả tiền. OK???
    Em ý mà ngại đi riêng với đồng chí thì bảo thế này : Để cho cuộc thi công bằng, bọn mình sẽ rủ thêm thằng bạn anh đi làm trọng tài <-- thế nào em ý cũng ok
    Đến sát hôm đấy bảo thằng bạn rút lui vì có việc bận, cho 2 đứa đi riêng thôi.
    Buổi hẹn lần đầu nên tắm rửa đánh răng sạch sẽ thơm tho, cạo râu cắt tóc cho sáng sủa, có vuốt gel sức nước hoa nữa thì càng tốt. Hẹn em nó thi nên đến đúng giờ, khuyến khích đến sớm 5-10 phút. Có khả năng em nó đòi đi xe riêng thì nên đồng ý, ko nhất thiết phải đòi đèo em nó bằng được.
    Khi ngồi ăn kem nói chuyện thì nên hỏi những câu hỏi mở (kiểu câu hỏi "ai"/"cái gì"/"như thế nào")cho phần đối thoại phong phú, tránh những câu hỏi lựa chọn (kiểu "có/không"/"đúng/sai") làm cho cuộc trò chuyện cụt lủn ko thoải mái.
    Hết chiêu rồi
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    còn nữa, thi ăn kem thì nên chủ động thua để được trả tiền, tránh tình trạng thắng mà vẫn đòi trả tiền làm em ý ko thoải mái
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cứ dẫn Cáo đến chỗ đông người , đông vui thì sợ gì không có chuyện để nói , tranh nhau nói ấy chứ .
    Sau dần thành quen ngay , cái ngượng ngùng ban đầu chỉ là ban đầu thôi
    bia nào a e
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói; ặc; nói ra ngại chết, nhưng mà tán gái trên mạng mất công; phải nhìn vào thực tế chứ, phải thường xuyên tiếp xúc qua mặt ấy; nghĩ cách mà đi theo nó; mình thì may hơn mấy bạn; được chở em nó đi học, học lớp của mình luôn nên thành ra tình cảm nhanh tiến triển
  10. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em xin bá cáo với các bác tình hình dư lày ạh . Hnay em đã có được buổi hẹn đầu tiên với cáo ( sau tròn 1 tháng chat chit, nhắn tin ) Đến nhà Cáo, Cáo ra đón rồi vào nhà xin phép bố mẹ Cáo cho đi chơi, hic hic, 2 bác tra khảo 1 hồi, may em cũng đỡ được vì có tài ăn nói với người lớn ( chỉ với gái gú là em khù khờ mới chết @_@) Ra khỏi nhà Cáo làm ngay câu : Anh dẻo mỏ hơn em tưởng . Hic hic . Rồi đi xem film ở Vincom . 30'' ngồi đợi ngồi tán gẫu cũng khá nhiều chuyện . Em cũng đã biết chọc cười, và có nhiều hành động gây ấn tượng mạnh ( Hì hì , cái này là nhờ box TVTY đó ạh, em ngồi lục tung 39 pages của box học hỏi được rất nhiều điều, và đã vỡ ra nhiều cái rất hay mà trước đây còn ngu muội ) Buổi gặp Cáo cũng cười khá nhiều ( trình lên mừ :P ) cũng k tỏ vẻ thật vọng về hình thức và cách nói chuyện của em lắm .
    Em thì bồ kết em ý rồi . Bây h các bác chỉ đường chỉ lối cho em tiếp với. Em xác định lâu dài và thật lòng.
    Sơ cua về Cáo 1 tí ạh. Cáo sn 89 nhưng ăn nói già dặn, rất rành đời, ít khi để em vượt mặt , cá tính, học giỏi , có nhiều tham vọng. Định đi học Cao học ở nước ngoài 2 năm ( h Cáo mới là sv năm 2) . Trước khi gặp Cáo nhiều lần nhắc đến hiện tại chưa muốn yêu để tập trung vào học hành . Ai chờ được Cáo thì Cáo mới xem xét. Ấy thế mà nick em sáng là Cáo chat ngay, tin nhắn trả lời nhiệt tình. Sau buổi gặp hôm nay thì chưa biết diễn biến sẽ như thế nào? Bây h em muốn thăm dò cảm nhận của Cáo về em thì nên làm thế nào cho lịch sự ạh:
    - Nhờ thằng bạn em dò la
    - Hôm nào chat thì thăm dò
    Từ h đến tối em có nên có động tĩnh j k? Tối có nên online chat với cáo hay nhắn tin cho cáo k ?
    PS: Các bác reply trước đây em vote 5* nhé, cảm ơn các bác đã quan tâm

Chia sẻ trang này