1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vẫn giúp em với ( Bị cáo đuổi về ạh)!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chubaove, 29/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubaove

    chubaove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vẫn giúp em với ( Bị cáo đuổi về ạh)!

    Chả là thế này , em quen cáo được gần 1 tháng rồi , đến đầu tháng 4 là tròn 1 tháng ạh,( nhưng trong tình trạng là em cũng vẫn chưa thấy yêu , và em nghĩ cáo cũng thế,chi hoi thich thich) Cứ theo trình tự hôm đầu cafe , hôm sau xem film , rồi đi ăn sáng , rủ cáo thì lần nào cáo cũng ok , đi ngay , ngay cả hômcáo đi picnic ở trường về ( cáo sn1991 lớp 12 các bác ạh) cungx gọi em đến đón và có hôm chủ động nhắn tin rủ em đi ăn BBQ và cáo mời nữa ....rồi về thì cứ nt qua lại , nhưng thường em nhắn rất ít ,vì thật sự cũng chưa phải yêu, có hôm ko nhắn , nhưng thường thì tối cũng làm cài câu rồi chuc ngủ ngon , mấy hôm gần nhất thì cáo cũng nhắn tin bảo " tự nhiên nhớ quá" hay "nhớ gà quá" ...nguyên văn là thé ạh.
    NHưng đến hôm qua , em hẹn cáo rủ đi "ớt ao ờ" , cáo đồng ý , và 7h30 em phóng xe gần 10 cây số , dù đã tắm rủa sạch sẽ ở nhà nhưng lại dc tắm bùn tắm đất mấy lần nữa trên đường mới tới nơi, cũng chuẩn bị nến và máy ảnh để sẵn trong cốp rồi....
    Đến nơi đon cáo.....@^%@# ...nói chuyện luyên thuyên trên đường , đang tren duong đi ăn thì bạn cáo gọi điện hình như rủ đi chơi và bảo đến đón(con gái) , thôi thì em nhịn đói đến đón cho đúng h vì cáo năn nỉ , đến nơi thì bạn cáo cũng lên xe và em cân 3 ra đến bờ hồ, đi theo cảm tính, vì bây h nói thật chẳng biết đi đâu nữa , rồi tự nhiên thấy 2 "cáo" bảo muốn đi chơi với bạn cùng lớp , hay cùng hội j đấy ( 2 3 đứa con trai nữa ) nên cáo nói nhỏ bảo em đi về và muốn đi chơi với bạn , sẽ nhắn tin sau .....Thôi thì em về và tắt máy cho đến h....
    Cũng hơi ấm ức ...các bác cho em lời khuyên nên làm gì tiếp theo với ạh.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì *** nhắn tin nữa, kệ mịa nó, trẻ con nên nó chưa biết nghĩ đâu. Tôi khuyên ông là cứ để mối đó đấy đi, ko việc gì phải xoắn, nó cư xử thế là éo đc rồi, nhưng thương tình trẻ con, lần sau nó rủ đi chơi thì cứ đi, nhưng ông đừng tỏ ra vồn vã gì hết, kệ mịa nó.
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Cáo nó trẻ người nên chưa tế nhị tý thôi ( mà mình thấy các cháu gái trẻ bây h rất chi là xấc nhé , chẳng qua bác dễ tính nên éo cho ăn tát thôi ,! các cháu cẩn thận răng với lưỡi ) !
    Thực ra nó đuổi mình về cũng có cái hay của nó ! Hôm sau quay lại ăn vạ ! hôm trước anh chiều em đi chơi với bạn rồi , em tính sao đây? Cậu phải phân tích cho gái thấy cái ,,,không tế nhị của gái nhưng giọng điệu phải nhẹ nhàng , sâu lắng ,,, thi thoảng nhếch mép cười đểu 1 cái thôi ,,!!!
    Thứ nhất : cậu phân tích nhẹ nhàng sâu lắng , gái nhận ra cái sai sẽ thấy cậu là người tế nhị ! tiếp đó nó thấy cái sai của nó ! tiếp đó nữa nó sẽ thấy nó đếch xứng đáng với cậu , được cậu dành tình cảm là quá tốt rồi ! Thế là nó về thắp hương cảm ơn tổ tiên vì có cậu là gà quá ngon !
    Thứ 2 : Cậu phân tích cho nó cái sai của nó , tự khắc cậu nhảy từ chỗ ngã ngựa lên thế thượng phong ( cẩn thận thượng mã phong ) ! Cậu được cơ hội chứng minh tính đàn ông - gái trẻ nó rất thích con giai lúc cáu hay sao ấy .( có lần mình mắng gái xơi xơi tội ăn nói với cả đối xử với bạn bè kô ra gì , tự nhiên nó ôm rồi thủ thỉ : Đừng mắng em nữa mà ,,, Thế là lại mềm lòng -- Cha bố cái thằng con trai cứ thấy cái j mềm là cũng mềm theo , biết mà chả sửa được ,,người đời gọi là dại gái cũng chịu ,,,Khổ lắm ấy ) ,,,
    Thứ 3 : Vấn đề của cậu chỉ là 1 lần ứng xử trong cuộc sống của gái , không phải là vấn đề to tát trong tình cảm ! chả lo !Lợi đấy !
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chuẩn chuẩn
    mình cũng k thích con gái hồn nhiên như cô tiên " điên " thế này
    tốt nhất đồng chí bạn cứ lờ lớ lơ nó đi, nó ntin cũng đừng vội tlời, cho nó nhắn tới 3,4 lần rồi nhắn lại bẩu " xin lỗi, vừa rồi anh có việc bận " chấm hết
    k hỏi han gì thêm
    giờ chuyển sang chế độ mày nhắn gì tao tlời ấy
    cho nó sợ
    đúng là trẻ con
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Gái nó trẻ thôi chứ có ,,,con đâu mà gọi là trẻ con ?
    91 thì trẻ xinh lắm đấy ,,, ,...hĩ hĩ ,,
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, có khi hôm đấy 2 em íh lại không có tiền đổ xăng nên nhờ chú này làm xe ôm
    chở nó tới nơi xong nó đuổi về
    chán hẳn
  7. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Nhắn tin bảo là:"e tính đền a sao đây?". Sẽ biết phản ứng của iem nó ngay thôi.
  8. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Lại AQ rồi ! Gái teen nó trẻ , vẫy tay có đứa vác cả téc xăng đến biếu ấy chứ j mà ko có tiền đổ xăng?
    Nhưng cũng may chỉ là chở nó tới Bờ Hồ , nó mà bảo chở nó sang phố Cừ rồi đuổi về thì bách nhục .
    mà chủ topic chắc chưa có kinh nghiệm some ...Kẹp 3 như"xe ôm điều hàng trên phố Láng " rồi mà ko vọt ga ,,qua sông Hồng!--- đoạn này xúi bậy 1 tí cho vui !
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hừm e nói thật bác đc cái nhiệt tình , nhưng chẳng có gì làm cáo rung rinh nên nó mới xỏ múi thế chứ , con này là nó cứ cho phép bác đc đưa nó đi chơi khi nào nó cần , còn khi nào ko cần nó để đấy .
    Mà bây giờ bác chốt hạ coi như chấm hết
  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cúp điện thoại 3 hôm liền cho em, bác ạ.
    Mới chỉ là hơi thích thôi nên bác chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều.
    Nó mà có yêu bác thật ý thì đến lúc đó tính tiếp.
    Còn thì nghỉ cho khỏe, kiếm Cáo khác.

Chia sẻ trang này