1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vẫn giúp em với ( Bị cáo đuổi về ạh)!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chubaove, 29/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubaove

    chubaove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói qua để mọi ng tư vấnthôi chứ sao bác lại bảo em giống Dog.
    Giá mời bác đi chơi , à bác từ chối
    gái bảo bác đèo đến nhà bạn , ah uh , yêu thì cần quái gì cần biết gia đình và bạn bè nó thế nào ,
    Đc dúng 1 lần em cân 3 , vì cho tình thế đấy khó xử chứ như bác chắc bảo bạn của gái bác đi taxi hay xe ôm theo nhé.
    Ko hắn là nói j nghe đáy đau bác àh , có khi 2 ngày em ko nt và cả tuần ko gặp , vì còn xem xét có nên yêu ko mà.
    Thế nên nhờ mọi ng tư vấn thôi , bác nói đúng chủ đề cho :D
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tốt nhất là đợi vài ngày , rồi bác mời em nó ra quán cafe , dạy cho em nó biết thế nào là tôn trọng người khác.
    Nhiều em 9x biết nghĩ hơn thế này nhiều.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Để e luận bàn với bro tí vậy ... có thể e quá lời but e nói luôn là bác vụng , xử lý kém ...
    Ok ... gái bảo đi chơi , nhận ... ( but bác hãy đi có nơi có chốn đừng có đi kiểu mênh mang như thế ... )
    Ok ... gái biểu qua chỗ bạn gái của gái chơi ... nhận ... no prob ...
    Nhưng đến tình huống cân 3 để đi một cách lung tung ko chủ đich thì e chả thấy khó xử gì cả , gạt cái việc e gái nhà bác nghĩ ... ngu và thiếu tế nhị khi bắt zai làm thế , thì bác đã ko xử lý đc ra hồn ...
    Bác nên biết 100% các TH tán tỉnh mà gái dẫn bạn gái đi chơi cùng là thèng con trai thành ng thừa ngay lập tức , sẽ có 2 con vịt giời cứ bám lấy nhau thì thụt còn thèng giai thì cứ cố dỏng tai nên nghe câu đc câu chớ để đế thêm vài câu ngu ngốc vào câu ch của tụi nó ...
    Khi gái có đề nghị đầm 3 bác fải có thái độ kiên quyết ngay ( tại sao biết nghĩ ra cái taxi mà ko biết làm ) ... Tầm này ko đầm 3 đc đâu , thôi ko đủ xe thế hai đứa định đi đâu , a kêu cho hai đứa cái taxi , còn a a lô mấy chú bạn đi làm vài cơ bi a cuối tuần xả xì trét , bao h hai đứa xong thì gọi cho a , a đưa xe bạn a về , a đi ta xi qua đón hai đứa về ... thái độ nc tự nhiên thoải mái như chuyện bình thương ko cáu gắt khó chịu ra điều cái ch này chả có gì quan trọng cả , e đi chơi với bạn e , thì a đi chơi với bạn a vậy , ko có vấn đề gì cả , mỗi chúng ta đều có những quan hệ riêng ...
    Bác xử lý fải kiên quyết , vừa cho gái nó thấy bác thoải mái , bác yêu chiều nó but mình yêu chiều nó theo ý của mình chứ ko fải mình chiều nó theo ý của nó ... , vừa để gái ko mất mặt trc bạn bè vì cái kiên quyết mà khéo léo của mình ...
    Nếu là đứa con gái biết nghĩ thì nó sẽ thôi ngay và bảo thôi bác ở lại ngồi chơi ở nhà bạn nó, 3 ng buôn ch , ko đi đâu nữa nếu ko có thêm xe ... ( vì bản thân tụi nó cũng chưa có chủ đích đi đâu ... )
    Còn nếu vẫn là loại óc ngắn , gật đầu bảo bác gọi taxi bác cứ gọi , mình gửi tiền ta xi trc cho nó đi ... còn bác về nhà khểnh chân chữ ngũ xem phim ( rủ đc mấy a e đi làm vài cơ bi a càng vui ) ... đến tầm áng h giấc thì call bảo hai đứa về chưa anh qua đón ...
    Nó bảo qua đón thì qua đón vì mình hứa rùi , còn nó bảo về với bạn thì dăn dò là đi về cẩn thân để chứng tỏ sự quan tâm và bác vẫn hoàn toàn fình fuờng ko có gì lăn tăn cả ...
    Bác sẽ ko fải rơi vào mấy cái tình huống dở khóc , dở cười nào là đầm 3 , nào là bị đuổi về như bác nói ... h bác nghĩ lại bác có thấy nóng trong ng ko , có thấy mình như bị điều khiển mà ko thể phản kháng lại ko ...
    Quan trọng là cho nó thấy đc cái bản lĩnh của mình , ko thì đến sáng hôm sau bác sẽ là thèng hề trong câu chuyên buôn dưa lê trên lớp của mấy đứa con gái nhà bác ...
    P/s : nửa đêm , tự nhiên hâm type rõ dài ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 30/03/2009
  4. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh đã có vơ rồi phải không, nghĩa là kinh nghiêm đầy mình, thằng em chả co lai nào với ông anh nhưng xin cũng góp ý!
    Ông a không đôg ý với cach xử lý của chủ thớt từ lúc châp nhân nói chuyên tay ba phải không? Theo em thi đấy là chuyên thường, và thằng con trai nao cung găp tình cảnh này vài ba lần, cái này chù yêu vào tài ăn nói của gà không nhât thiết lâm vào cái cảnh "lâu lâu chọt vài câu"
    Còn cái cảnh đèo 3, thât ra cũng không tệ lắm nêu em mới kia cũng xinh, bác chủ thớt cứ lượn và thắng gấp là ok!
    Còn cái chuyện bị đàm tiếu ấy ah, thât ra cho dù co kêu taxi và trả tiền đàng hoàng thì cũng không thoát khoi hình ảnh một ông hề!Có chăg là giảm nhẹ đôi chút!
    Bác chủ thớt có thể thoát ra khỏi hình ảnh anh hê này không thì quyết đinh vẫn là nhưng hành động chứg tỏ "bản lĩnh nam nhi" "chửng chạc chính chắn" sau này, cho nên có thế nói chả có gì nhục cả!
  5. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con bé đang học cấp 3 ông Rồng Đen ạ.
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Oh , a ko bảo chú ý nhục , chỉ bảo chú ý vụng mà thôi , những cái quá lời từ bài post đầu tiên a cũng đã sorry trc để tránh mất hoà khí ... E đọc lại đi ...
    Còn nếu như chú nói ... Thôi thế a thua ... có lẽ các chú trẻ suy nghĩ của a h ko theo kịp các chú rồi ...
    A thì ko dám đầm 3 đi loăng quăng lúc tối lại qua bờ hồ , a cũng ko tài và ko thích đến mức quay ngang quay dọc chém gió đc với 2 đứa con gái thì thụt ngồi sau trong lúc đầm 3 ...
    A cũng ko thích bi rơi vào tình huống bất khả kháng để phải theo ý ng khác nên a luôn chon giải pháp để mình đứng ở vị thế là ng chủ động ngay từ lúc đầu ...
    Cái lúc a gọi taxi ý nếu cái đứa nào biêt nghĩ sẽ biết ngay là a bố thí cho chúng ít tiền đi lại đấy ạ ... ko biết mình là thèng hề hay là mình đang biến cái đứa gái vô duyên kia thành lố bịch ngu ngốc đâu ??
    Thôi đi ngủ ... có thể một số tư tưởng của a ko theo kịp bon trẻ bi h rùi ... Các ông ẻm lọt thì nghe , ko lọt thì bỏ qua coi như thiên hạ đàm tiếu vậy ...
    A đi ngủ cho nó lành ... Tự nhiên nửa đêm lọ mọ , hâm quá ...
    @minhhai85 : Uhm ... biết nó học cấp 3 mà thế nên đã bảo về gái đấy thì miễn bàn ko nc ... Tranh luận với chú chủ thớt tẹo thoai ...
    Còn chú chủ thớt nên đây hỏi thì chắc đủ thông minh để té mà ... gái trẻ con , ko biết nghĩ thế chịu sao nổi nhiệt ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 30/03/2009
  7. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thật ra là vầy, boy 89 nghèo như em khỗ lắm cơ, cả đời học sinh ngup lặn chuyên tình củm mà không đi tới đâu với bạn cùng tuổi đến khi ra đời quen biêt nhiều cũng không ổn, mây chị vẫn coi mình là ranh, mấy em 9x thì lối sống khác quá, mình nhìn đủ choáng, (nghĩ sao mà mới có 14-15 tuổi đã váy ngắn nửa đùi áo 2 dây vô tư bước lên bàn giỡn hớt ) quay lại cùng tuổi thì mây cáo ngày càng ...cáo già, cho nên mây trường hơp của mây anh trên này ta thán thì cỡ tui em là thấm đòn hết nên cũng chai,chủ yếu là ở mình thôi..
    Mong bác chủ topic đừng có cay làm gì, cáo cứ tưởng bở đã câu được một con cá chép rồi muốn chiên xào sao cũng được thì anh cứ chứng tỏ anh là "một con con cá...hô vài trăm kí, chỉ mới xém bị mất 1/3 miếng vẩy thui" đảm bảo em đó cũng buống câu lại
    To anh rồng đen: thanh niên như anh là niềm ao ứơc của em, vừa có sư nghiêp lại có vơ con còn phải nhờ anh tư vấn nhiều, ngủ ngon nhé!
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 30/03/2009
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo bác sang trái, bác lũn cũn sang trái. Nó bảo bác sang phải bác lập tức sang phải, thấy nghe lời quá nên nó bảo đứng im, để em tự đi.
    Chuyện thì ko to nhưng bác là thằng con trai mà để em nó xoay chóng mặt, để rồi ấm ức đi về. Hỏng.
    Em nó ngây thơ vô tâm, nhận, song nó xoay được bác thì nó sẽ ko còn tôn trọng bác nữa, nó coi bác như đã bỏ túi, nó sẽ đi kiếm những thử thách mới, cho đến khi có thằng đặt em nó vào vị trí thích hợp: cái chong chóng. Đến lúc đấy thì em nó sẽ sung sướng xoay xoay theo sở thích của thằng kia và kết thằng kia.
    Giờ việc đã rồi, bài học đã được rút ra, bác ko nên nghe mấy lời khuyên quay ra dỗi em ý, trẻ con lắm, tắt máy rồi ngừng liên lạc gì đấy, có lẽ nên dẹp. Sau này những trường hợp tương tự, tốt nhất là ko để em nó quyết. Bác phải có đủ uy để em nó phải hỏi ý kiến bác trước khi làm những cái như thế. Những cái nào chiều được thì chiều, và phải cho nó thấy là bác "chọn" như thế chứ ko phải làm thế để "please" em nó.
    Về việc bạn em nó, sẽ là điểm cộng nếu bác có thể kết nối và thân thiết với cả bạn em nó, cái này thể hiện kĩ năng xã hội tốt, đặc biệt khi chưa quen. Có điều thay vì chỉ điều khiển em nó thì bây h bác phải đối mặt với 2 em.
  9. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote xong.
    Mình thấy ý kiến của a này là chuẩn nhất.
    P/S: Hỏi thêm 1 xíu nha :
    Mình sn 88. Vậy nếu yêu 1 e 90-91-92 thì có bị xem là trâu già gặm cỏ non hok?
    -Hơi khó tìm mí e 88-89
    -Hok thix yêu người hơn tuổi.
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Em nó vẫn còn trẻ con mà bác đã đòi yêu nghiêm túc.. Cứ cái đà cư xử thế này, chắc phải độ dăm năm nữa em nó mới biết nghĩ ạ! Ko biết bác có chịu được không???
    Các em 9x bjờ hnhư được cái mã ngoài thì tự coi mình là trung tâm, để các bạn, các anh, các chú các bác cung phụng.
    Để xem có nên yêu hay không, bác cần cân nhắc là bác thật sự thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng, vui tươi hớn hở khi em nó nũng nịu, nhõng nhẽo, hay đó chỉ là cảm jác lạ lạ, thik thik... Yêu vào rồi mà nó vẫn thế, chắc bác cầm dép mà chạy cho nhanh đấy!

Chia sẻ trang này