1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn giúp em với!!!!!!! Cần gấp!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi truongmai13, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongmai13

    truongmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn giúp em với!!!!!!! Cần gấp!!!!

    Chỉ còn 2 tháng nữa là em cưới rồi. Chuyện chẳng có gì xảy ra nếu như tối hôm kia mẹ em gọi điện bảo em là mẹ vừa đi xem thày về (thầy chùa thôi), thày bảo ngày 19/11 (ngày cưới mà nhà trai đã xem) không hợp với tuổi bọn em nên không thể cưới được, phải chọn ngày khác đi. Bọn em đã chuẩn bị gần xong hết cả rồi. Thế mà: sau khi đăng ký chụp ở ảnh viện xong ra về, em bảo với chàng là về bảo mẹ anh xem lại ngày đi nhé! 2 đứa vừa đi vừa trêu nhau là mỗi đứa cưới một ngày mà mẹ chọn vậy. Về đến cổng nhà em, em bảo anh phải về nói với mẹ chọn ngày khác đấy, ngày đấy không được đâu. Chàng bảo là không, mọi thứ đã đặt xong hết rồi, thay đổi làm sao được. Chuyện đó đâu có quan trọng bằng ngày cưới phải không các bác??Em tức quá, bỏ lên nhà luôn. Chàng cũng về luôn và về đến nhà nhắn tin là thôi không cưới nữa, em đã không tôn trọng chàng, cái gì chàng cũng đã cố chiều theo ý em mà em lại không thèm tôn trọng chàng. Rồi tính 2 đứa khác nhau quá, chàng đã cố hoà hợp với em mà không được. Rồi tính em cái gì cũng cho là mình đúng, chàng không chịu được tính của người vợ như thế......Nhiều lắm, em chẳng nhớ hết nữa. Em không hiểu nổi em đã làm sai những gì, tất cả những gì em làm là cố để được vừa lòng chàng, cố gắng để có tính cách hiền dịu mà chàng mong muốn (dù thỉnh thoảng cũng hơi bắt nạt chàng chút). Em biết chàng yêu em nhiều lắm, bọn em đã yêu nhau được 4 năm rồi. Hiểu nhau gần hết vì bọn em học với nhau từ nhỏ. Đúng là tính cách chàng và em khác nhau nhiều quá! Tính em hay tự ái nhưng vì chàng mà em luôn dẹp bỏ tự ái để bỏ qua tất cả. Em đã cố luôn nhịn chàng vì một điều nhịn chín điều lành mà. Thế mà sắp đến ngày cưới rồi lại có chuyện thế này đây. Đầu tiên, em cũng nhắn với chàng là thôi chia tay, anh muốn thế nào cũng được, muốn làm gì thì làm. Chàng nhắn lại là :đấy, với em chàng chẳng có ý nghĩa gì cả, chàng chỉ là người vô tích sự, không đáp ứng được đầy đủ những gì em mong muốn, không làm cho em được hạnh phúc... Em thấy mệt mỏi với những suy nghĩ này quá nên bảo chia tay, khỏi nói nhiều! Nhưng mà suy nghĩ cả đêm, em thấy chuyện này có gì to tát đâu mà bỏ nhau dễ dàng thế. Em biết mình cũng có lỗi vì đã to tiếng với chàng, em đã xin lỗi nhưng mà chàng có vẻ không thay đổi!! Còn giận em nhiều lắm.
    Bây giờ, thực sự tâm trạng em đang rất rối bời, em chẳng biết làm gì cả, em không muốn mất chàng vì em và chàng yêu nhau nhiều lắm (Điều này em có thể khẳng định được tình cảm của chàng đối với em, em tin và tất cả mọi người đều bảo thế mà). Em có nên nói với gia đình để mọi người hoãn vụ chuẩn bị cưới lại không? BỌn em thì cũng chuẩn bị gần như xong hết rồi, còn mỗi vụ chụp ảnh và mua giường tủ nữa thôi. Em không biết nên làm thế nào bây giờ. Mọi người cho em lời khuyên với! Cảm ơn mọi người nhiều!!!!!
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chị gai em cũng chỉ hơn 1 tháng nữa là cưới mà cũng như bọn chị âý,cãi nhau toàn chuyện vớ vẩn.Theo em,lỗi là ở chị rồi,em nghĩ chẳng qua là anh tưởng chị làm mình làm mẩy,vớ vẩn rồi làm anh ý khổ sở thôi,còn chuyện xem ngày tin ông thầy sao được,hạnh phúc là do mình mà.Nghe chuyện chị em này : ông thầy bảo không được cưới ngày mẹ chồng tương lai của cô đã chọn,vì nếu cưới sẽ ko đẻ đcjcon trai.Anh chịem nghe xong,về kể cho cả nhà,cả nhà cười bò ra và vẫn quyết định lấy ngày đó. Chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau.
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ la` hai em còn trẻ và đều là mối tình đầu
    Em và chàng đều sai ở chỗ luôn cố (cố hoà hợp , cố để được vừa lòng chàng, cố gắng để có tính cách hiền dịu mà chàng mong muốn ,cố luôn nhịn chàng ...) . Mọi cố quá đều rất dễ đến quá cố . Và kết cục là sau khi kết hôn cả hai đều không nhận ra người yêu của mình nữa , và ngạc nhiên không hiểu tình yêu biến đâu mất rồi .
    Hai người xa lạ luôn có những điểm khác biệt . Và thời gian yêu nhau là để 2 người tìm hiểu nó , hai người hoà hợp đến mức chấp nhận nó một cách tự nhiên thì mới nên kết hôn .
    Anh cho rằng khi yêu rồi , chuyện chiều nhau ,nhịn nhau và làm hài lòng nhau là tự nhiên như hơi thở chứ đâu cần phải cố gắng .
    Em nên bớt nhõng nhẽo đi thôi
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hợp rồi lại tan, rồi lại hợp. Âu đó cũng là thứ thuốc kich thích của tình yêu đôi lứa.
    HAPPY WEDDING
  5. truongmai13

    truongmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Midori-Hana nhé!
    Chị cũng có làm mình làm mẩy đâu cơ chứ, có anh ấy thì có, cứ giận linh tinh. Chị cũng muốn như anh chị của em ấy, chị cũng có tin gì đâu, chỉ bảo là xem lại ngày thôi. Nếu anh ấy nói khác thì chắc bọn chị cũng cười xoà như anh chị của em rồi.
  6. truongmai13

    truongmai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, anh Thanhlongqm ơi,
    Anh nói đúng, bọn em đều là mối tình đầu, bảo là còn trẻ thì cũng không hẳn đúng vì bọn em đều đã 26, 27 tuổi rồi. Thật ra thì tính em hơi trẻ con, mọi người thì bảo chàng tính người lớn nhưng mà nhiều lúc em thấy chả người lớn chút nào cả, toàn tự ái linh tinh . Em cũng có nhõng nhẽo như anh bảo đâu, chỉ mỗi tội là tính em hơi nóng, tức gì hay nhìn gì ngứa mắt, không hợp ý thì làm ầm lên (thông cảm ở nhà em là con út nên được mọi người chiều quá đâm ra hơi hư mà )
    Thế bây giờ mọi người khuyên em nên làm thế nào đây? Bây giờ giận nhau to rồi, chẳng biết nên làm thế nào cả!
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đòi đổi ngày sau khi đã sắp đặt hết còn đùng đùng bỏ về thế là sai rồi, nhưng chuyện nó cũng chỉ bé như con kiến thôi, đàn ông ko chấp nhặt mấy chuyện này đâu, coi như ko biết, đặt sẵn 1 chỗ ở quán nào yên tĩnh, lãng mạn, gọi điện hẹn đến đánh chén 1 bữa dàn hoà, có thế thôi!

Chia sẻ trang này