1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác tư vấn giúp em với nào!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuylvhn, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    các bác tư vấn giúp em với nào!

    mai valentin rùi, em rủ nàg đi chơi, em cũng mới quen nàg từ tết thui, cũng hay nt cho nhau, có ve như cũng có tình cảm rùi, em đang phân vân ko biết mai nên làm thế nào, có tặng món quà gì đó ko( nhỏ thui) và nên đi những đâu để mình tỏ ra là người lịch thiệp 1 chút a.
    mai là lần đầu đi chơi các bác nhá,
  2. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu cáo nhận lời đi cùng thì dẫn cáo vào quán nào caffe orr trà nào nhìn sáng sủa tí ko cáo lại nghĩ có ý đồ đen tối ...
    còn tặng quà thì nên tặng mấy thử nhỏ nhỏ thôi ví dụ như cái gì đeo vào đt cho girl ấy , 1 thanh socola, 1 bông hồng < 50k :D
  3. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    uh, em quên 1 chi tiết là trưa nay nàg có nt cho em nói mún có 1 món quà valentin là con gấu bông 37 độ? rùi nàng gửi cho em 1 bài hát tiêu đề lại đây ny? khó hỉu quá, trong kho nt thì nàg vẫn lạnh lùnh như băng làm em cũng sợ chả dám ho he gì nhìu
  4. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nó bật đèn xanh thế rùi còn lăn tăn gì,mai ôm nó fát cho nó sợ
  5. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hic, có đơn giản như bác nghĩ đâu, nàg thì có vẻ bật đèn rùi, dưng mà khi nt nói chuyện hay gọi điện thì lạnh lùng và tỏ vẻ ko mún iu tý nào, mà khi em mún nc thân chút thì hay gạt đi làm em sợ lắm, chẳng biết ý định gì nữa?
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Các cậu cứ phức tạp hoá vấn đề. con gái thì nó phải vậy chứ. mình dám chắc 150% cô ấy yêu cậu rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, Mà điều quan trọng là luôn tỉnh tảo và phát huy những điểm mạnh của mình lên. Vì nếu bạn để lộ ra điểm nào mà cô ta rất ghét thì cô ấy sẽ cho cậu out luôn đó. con gái là vậy mà.
  7. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    phát huy điểm mạnh tức là phải lạnh lùng hả bác, theo bác tình mình nên lạnh lùng hay nên tình cảm ạ, thỉng thoảng nàg có nt thì tình cảm lắm nhưng cũng có lúc lạnh lùng nt giống như chỉ coi em như 1 người bạn bình thường ko hơn, làm nhiều lúc em cũng đau tim ko biết phải làm sao
  8. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng có 1 tin nhắn kiểu thế này các bác ạ : nhớ chỉ là bạn thui nhé, ko được lăng quăng đâu đấy, đừng tưởng bở? hay khi rủ đi chơi valen thì làm câu, pạn pè đi chơi thui nhé, đừng có nghĩ lung tung? uất ko tả được các bác ạ
  9. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ặc
    em này chơi khó nhau nhờ ! vừa đòi quà vừa ko cho làm j` ! he he !có bạn bè như bác tốt ghê cớ ! ước j` mình đc như chị ấy
  10. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nói chung là khá nhiều lần như thế, cứ lúc nào được cái tin nhắn hơi tình cảm chút thì lại có 1 cái tin cảnh cáo là ko được nghĩ lung tung gì cả, làm em chẳng hiểu gì

Chia sẻ trang này