1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác tư vấn giúp em...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh345, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ông bạn hiền phán như thánh. Nói nghe ngon lắm, gập lúc con đấy nó đang cần bến đậu, để giải quyết hậu quả do thằng "anh họ" để lại. Chỉ ngấm ngầm lấy cây kim chích vào cái bao, đẩy ra đẩy vào rách mịa nó mất, tháng sau nó bảo "anh ơi có rồi", lúc đấy lại mất công đi xét ADN.
    Thôi, đời thiếu éo gì gái, kiếm con nào ít rủi ro hơn, chăn dắt cuộc chơi từ đầu, để nó không biết là mình đã biết cái nó biết mà không muốn cho mình biết ấy.
    Vô số gái tinh tướng, cứ nghĩ mình có thể kiểm soát được moi thứ, nhưng cái thứ đầu óc đàn bà, tham đến 90 mà mưu có 10 thôi. Nên thích nhất vẫn là các cô em biết mình biết ta, nói chuyện dễ nghe, lại dễ bảo, nói đứng là đứng, nói ngồi là hỏi ngay "ngồi thế này được chưa anh", khekhe.
    Chúc chủ topic tỉnh táo nhá. Cẩn thận củi lửa, coi chừng hỏa hoạn.
  2. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác này cao nhân phương nào, sao giờ mới quá bộ qua cốc để mở mắt cho lũ gà chúng em
    Em vote bác 5*.
    Với bọn gái hư này ko cần phải nương nhẹ gì hết .
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Có cả bác Công vào đây roài thế thì vui phải biết
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa bạn hiền còn là mod, thấy cũng phong độ. Giờ là mem tự nhiên thấy bài vở kém hẳn, thế là thế đé0 nào nhỉ?
    Nghe bạn hiền nói cũng áng áng bạn hiền thuộc loại khá, nhưng chắc một điều là kinh nghiệm còn ít, số lượng cũng như chủng loại gái bạn phang phịch chưa nhiều. Cái này đọc qua là có thể nhận ra được.
    Đoạn đầu tiên bạn bảo sợ nó trói nó ăn vạ. Thật chứ giờ là năm bao nhiêu rồi mà bạn còn suy nghĩ đấy. Thằng chủ topic chắc chắn không đáng để con kia phải trói. Hơn nữa với một con như này, nếu muốn trói thì nó sẽ đá đít thằng "anh họ" để dồn tâm sức vào thằng này. Sẽ không có cơ hội để thằng chủ topic nghi ngờ hay có thể phát hiện ra.
    Ngoài ra, với tầm khá khá một tí, thì chuyện bị gái trói kiểu em có thai rồi là gần như không thể. Đa số các trường hợp rơi vào như này: Hai đứa yêu nhau thật lòng, rồi thời gian đại khái là giai cũng chán, thể hiện bỏ. Lúc đấy gái nó mới chơi chiêu kia. Chứ hiếm có trường hợp khác lắm.
    Lúc quen gái, nên rõ ràng mạch lạc chuyện đó. Gái nó cũng phải bắt được thóp giai rồi thì mới dám tung chiêu đấy ra, chứ gặp thằng nào quái quái thì đừng hỏi. Có thể ngấm ngầm cho gái hiểu con người của mình qua những câu nói đùa. đại ý với gái là ****** đé0 dễ mà trói được đâu. Phải gạt suy nghĩ đấy ra khỏi đầu gái. Ngày trước cũng bị mấy con văn vở kiểu này, câu đầu tiên là: Em đẻ đi, con anh anh nuôi. Thật chứ thách bố chúng nó cũng đé0 dám.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @motthoidaqua: quả thật hồi này ít viết, nên câu chữ nó cũng hơi lủng củng. nhưng đại ý chính thì cũng chả phải là sợ nó cho có bầu rồi bắt cưới đâu huynh ạ, mình không cưới nó cũng chả làm mắm gì được mình cả, nhưng lỡ đẻ ra phải con mình thì phải nhận, mà muốn biết phải hay không thì phải xét nghiệm, rồi thủ tục lằng nhằng, lại mang tiếng với làng xóm, cuối cùng chỉ mệt óc, mất công sức. Đã vậy thôi thì kiềm đứa khác cho xong, hang nào cũng là hang, động nào cũng là động, đồi núi có cao có thấp nhưng cũng vẫn là thịt thôi.
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... gà qué đâu rồi ... vào cả đây mà tiếp thu ...
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết câm nín khi nghe anh phán
  8. thanh345

    thanh345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác motthoidaqua này chuyên nói về chủ nghĩa phang phịc ! Nhưng nói thật phang nhiều đau trym lắm ( bỏ phí bao nhieu là kỹ sư bác sỹ) . Nói Thật em cung ko phải dạng gà. nhưng mà có tý tinh yêu vào bi lừa cung kay lắm. Như bác nói đúng la phang sương thật. Nhưng em rut kinh nghiem rồi đưa nào mà ko yêu nó phang đến lần thư 5 là chán. Cho lên ko lên lợi dụng làm ji nhiều.
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Bác bị cô này cắm sừng là 99% roỳ (với e thì e nghĩ thế). Làm zì có chuyện chỉ có cô í chủ động các cuộc hẹn, lại cho anh họ ngủ đc (còn mình chỉ là bạn rai thôi, cứ đến gthiệu là bạn thì chết ai), còn tội nge đth thì ra ngoài. Ngộ, ngộ lắm.
    Bác biết đchỉ nhà, xong cứ lê la hỏi, hoặc nhờ ai cũng đc. Bác cứ đứng từ đâu đấy xem cô này đi với ai và có thành thật ko. Chứ đang ở HN lại bảo ở quê, sao phải thế. Sợ zì thì mới phải nói thế.
    Em là em ko thích dạng nì.
    Bác tìm hiểu kĩ đi nhé. Nhanh chừng nào tốt chừng í, và chbị tâm lí đi Bác ợ.
  10. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái chủ đề hay thế này. Chủ topic đâu rồi, vào post bài đi chứ nhở

Chia sẻ trang này