1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác tư vấn giúp em...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh345, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Àh , quên mất, gái nó bảo 7h fải về dẫn cháu đi chơi trung thu,
    Cháu thì đang học ĐẠI HỌC, bé bỏng quá,
    Nói chung là kô đỡ đc
    Nói chung chả thiệt jì nhưng chỉ sợ chủ Topic bị lây bệnh tật và kô may có thai thì kô biết thai của ai, có khi bị nó lừa bảo của anh thì khổ
  2. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đời chưa từng thấy chú nào ngu như chú chủ topic
    Ko bịa thì rõ là ngu
    Bịa cũng ngu (vì bịa để mọi người chửi cho là ngu)
  3. thanh345

    thanh345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    em chấp nhận ngu! để người khác khôn hết phần đi. hic hic! nếu em khôn cần các bác tư vấn làm ji! mây s ngày hôm này em toàn uông rượu giải sầu! đời em chưa làm hại ai bao giờ lên bây giời em thấy sốc.
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Èo đọc topic này mới nhớ ra thời còn sv đến khu trọ thằng bạn chơi, có con hàng xóm thi thoảng có ông "anh họ" đến chơi ở lại vài ngày, tối ông anh họ ngủ cùng "em họ" và con bạn cùng phòng, mà cái phòng trọ bé tẹo chỉ có 1 giường mới đểu, con bạn cùng phòng kia ngủ cũng giỏi thật, anh em nhà kia huỳnh huỵch ngay bên cạnh mà vẫn ngủ ngon lành nhé
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Có phải em Thoa, em họ anh Chùm không hả bác chủ thớt ơi ????
    (Sorry em đùa)
    Đấy, anh em đã tư vấn cho bác về sự trung thực rồi đấy, chắc chắn là em có điều gì khuất tất đấy nhé.
    Riêng về cá nhân tớ thì tớ vẫn ủng hộ tình yêu của bác ... tình yêu mà, đừng phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, hàng họ ... làm gì... (chắc tớ bị ảnh hưởng truyện Emmanuelle quá nhiều)...
    to all: các bác quá nặng lời và vội quy kết đấy!
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Fang nhiều, fang nhiều vào rồi phét nó mới thật.
    Yêu thế mà được fang mà chẳng day dứt là mình là thằng thứ bn được fang em nó. Cứ fang bừa. ẹ ẹ, cậu nên tả v..s và ghẹ em nó thế nào thì chuyện mới hấp dẫn.
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    bạn gái bác khó tin quá...T_T ..chia buồn cùng bác.......nếu tiếp tục sau nài chắc còn bị lừa nhiều
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bái phục thật, gà quá, sừng to quá
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Vãi ái với ông chủ tốp này, bị cắm sừng rùi còn khóc tu tu
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tốn xiền mua rượu lại hạn gan hại sức khoẻ.
    Vừa ngu lại vừa dại
    Đôi khi cũng có đồng chí mún nhận làm anh họ bảo "Thôi ạ, anh họ tùm lum tùm la chẳng biết báo cáo bố mẹ ra sao. Họ hàng đếch gì mà bố chẳng biết mẹ chẳng hay"
    Cơ mà nghe cái chuyện này quen quen à nha. Giờ mới để ý. A'' hình như có cái phim TQ lâu lắc thì phải.
    Chuyện là có em này là sinh viên ... vừa (ko nghèo ) vượt khó. Nhưng vì em ko mún phải khổ như các bạn, có xiền ăn học thậm chí gửi về cho ba mẹ nên em làm vợ hờ, gái bao của 1 ông anh họ bụng phệ . Về sau em chán cảnh người ngợm ngồn ngộn, xỉu xỉu ển ển, em gặp và yêu 1 anh sinh viên. Đâu như em yêu thiệt lòng, nhưng tiền em cũng ko nỡ dứt nên nói với chú sinh viên là có ông anh họ hay ghé qua. Có ngày chú sinh viên nổi hứng đột ngột rẽ qua ko báo trước thấy anh em họ đang vật nhau trong nhà chú sợ họ oánh nhau có chuyện bèn đạp cửa xông vô thấy anh em họ oánh nhau to quá đến nỗi quần bay áo lượn . Thôi chú đành về uống rượu giải sầu than vãn cuộc đời trách nhân tình thế thái để anh em họ tiện oánh nhau tiếp.
    Sau vì ngu dại nên chú sinh viên cho rằng tình yêu của mình to như cái đình, trong sáng như vầng nhật nguyệt nhất định sẽ giữ được em í bên mình. Nghe đâu em kia chuyển sang đánh lẻ với anh họ
    Thôi tạm thời kể đến đó thôi nhở

Chia sẻ trang này