1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác tư vấn giúp em...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh345, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflower218

    sunflower218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có vấn đề chứ, nghe thấy nghi ngờ quá trời, bắt cá 2 tay là chắc rùi
  2. thanh345

    thanh345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em Cảm ơn các bác rất nhiều. Em đã điều tra ra rồi các bác ạ. Hoá ra la vẫn đi lại với một thằng cùng quê Thanh Hoá. hai đưa chúng nó ngay xưa lam cùng một công ty. Sau này 2 đưa bỏ nhau thì đều bỏ cty đó mà đi. Sau đó cứ nhì nhằng quan hệ lọ chai. Hôm nọ em đèo nó ra giữa cầu thăng long nc xong em chửi cho một trận. Nó văn chối các bác a. Em điên qua bo mặc nó ở giữa cầu rồi đi về. bây giơ nghĩ lại thấy hơi tàn nhẫn. ...
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho bác .... .... .... .... không biết là nên chia vui hay chia buồn đây... ... ... ... ... ...
    Em tưởng bác lỡ tay đẩy em nó xuống sông thì mới tàn nhẫn chứ ... ... ... ...
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thôi dù gì thì cũng có những phút giây "sung sướng'' để "nhớ" về nhau. Nghe sến vãi....Túm lại là chạy càng nhanh càng tốt , nhưng mà chạy để em nó ngồi lại trên cầu thì cũng hơi kém.
  5. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    He he, ca này hay thế này mà anh lại đé0 biết mà hóng hớt, tiếc thật đấy. Tình yêu cứ phải là có toan tính lừa lọc, xôi thịt phang phịch đấu trí kiểu này mới khiến anh turn on cơ, he he he.
    Chú bỏ gái như thế, xét cho cùng cũng là hơi phí. Anh từng khuyên bọn gà trên này rồi. Trong lúc chưa có con khác để xả thì cứ cặp tạm đi, có mất gì đâu. Trong lúc thời buổi vật giá leo thang chú chơi **** còn 400k/shot thì tại sao lại hoài cái của free. Thế là chưa biết quý cái mà mình đang có.
    Trong cuộc đấu trí này, chú phải biết gái đang cặp với thằng khác từ đầu. Và biết rồi thì phải kế trong kế, coi như chẳng biết gì cả. Giảm tình phí và thời gian dành cho gái tới mức tối thiểu, thu hồi vốn tự có của gái một cách nhiệt tình và tối đa. Ấy mới là cách chơi tao nhã của bậc trí giả.
    Dẹp bỏ tình yêu sang một bên, chú cãi nhau với gái rồi bỏ gái giữa cầu để làm cái đé0 gì, chứng tỏ cái tôi của chú à? Không, làm như thế gái nó chỉ đau 1 lần đấy, mà cũng chắc đé0 gì nó đã đau. Chú cứ phải chơi, phải phang phải phịch, phải gieo vào đầu gái cái ý tưởng là chú rất rất yêu nó, chú thuộc về nó. Hiển nhiên trong thời gian này chú cứ tiếp tục yêu đương tìm hiểu con khác. Để đến lúc nó ngấm lắm rồi thì chú bỏ. Với bọn đàn bà như này, phải thật tàn nhẫn vào. Hoặc ít ra là phải để nó chia tay thằng kia rồi mới bỏ. Thế mới là cao nhân.
    Cá nhân anh cũng gặp trường hợp này rồi, một con người Việt Trì phú thọ, cũng thuê trọ ở Cầu Giấy. Anh thì cũng chẳng yêu đương gì, cũng biết nó đang trục trặc với thằng người yêu người Nghệ An. Nhưng nó ngon, và lại miễn phí. Nên của đáng tội hồi đó anh cũng phịch bét nhè. Con đấy mà ở ngoài hàng chắc phải 500. Nên tính ra hồi đó anh cũng lời phải được trên chục triệu, lại còn không phải dùng bao.
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ối, anh danchum ... thảo nào nghe quen quen Em đùa thôi nhá
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng nhưng hơi bậy quá theo em thì hàng xài cứ xài thôi, nó chơi đểu mình thì mình chơi lại thôi, thứ con gái như vậy ko bt sau này sẽ thế nào đây
  8. thanh345

    thanh345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thôi, hai bác gặp nhau như cá gặp nước thế này thì tốt quá còn gì! Đề nghị bác chủ thớt giới thiệu em đấy cho bác motthoidaqua, thế là ngon nghẻ nhé
  10. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    He he, chuyện nó điều tra với cả quản lý chú thì đã hẳn. Khi một ai đó làm việc gì mờ ám, người ta cũng thường sợ người khác làm điều ngược lại với cả mình. Cái này là tâm lý chung của con người rồi. Chú không việc gì phải lo cả.
    Chú để nó quản lý chú như vậy, thì không phải là nó quái mà là chú gà. Gà đến nỗi để nó là đứa dẫn dắt cuộc chơi từ đầu đến cuối. Con này thuộc vào loại gái ích kỷ nhưng ngu và không sâu sắc, nó cũng là đứa thiếu tự tin nữa. Với loại này mà chú không chăn được thì kể cũng gà.
    Còn chú nói cái đé0 gì mà sống lừa đảo, anh thấy chú thánh thiện trong sáng mong manh dễ vỡ vãi lìn. Đời là cuộc đấu trí, mắt đền mắt mà răng đền răng. Nó chơi thế với chú thì việc chú tương kế tựu kế chơi lại là bình thường. Sao phải lăn tăn.
    Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, anh chỉ khuyên bọn gà gặp trường hợp như này cứ làm như anh bảo. Thuyền mục còn lấy được làm củi đun nữa là gái.

Chia sẻ trang này