1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn hộ cho người yêu em về vấn đề công việc trong trường hợp này với?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chienthanSH, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm, ở VN ngân hàng dù bé dù lớn thì cũng không bao giờ sập được đâu. Vì ngân hàng là lĩnh vực rất nhạy cảm nên sẽ không bao giờ có thể để cho nó vỡ nợ được :D
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    người ta hỏi 1 đằng, các ông toàn vào bắt bẻ, trả lời thì như bố thí (1 số thôi nhé)

    chuyển ctac cũng rất khó, tớ nghĩ là nên về Liên Việt, nếu sau 1 thời gian làm ko ổn thì có thể thi tuyển tiếp các cụ trí ở vietin hay vietcom.
  3. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ông bạn đồng hương cưới rồi đưa vợ về Ninh Bình! Công việc hiện tại đang thuận nhưng không có nghĩa nó thuận mãi, còn về việc bạn lo ngân hàng sụp đổ thì khg cần lo!
    Cứ về đi, làm tạm Liên Việt tuy lương thấp hơn nhưng gần nhà, gần gia đình, sau này có cơ hội phát triển cùng Liên Việt thì lên, không thì đợi lúc nào thi vào Vietin, BIDV,... Ninh Bình. Tính việc trước mắt đã, không tính quá lâu dài được đâu!
    Chúc hạnh phúc!
    Mà đồng chí ở đâu NB? Tớ ở Yên Khánh!
  4. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Hi thank bạn.mình ở thành phố.bọn mình cũng quyết tâm rùi[r2)]
  5. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chuyển, chuyển, chuyển ngay ^^ , cái ngân hàng thì có cái gì mà phải tiếc, ngân hàng nghe tiếng thì to dưng mà làm trong đấy cũng chỉ làm nhân viên quèn thôi, lương ko hơn ở ngoài là mấy, thân con gái khổ thế đủ rồi, tội gì mà phải khổ nữa, kinh nghiệm làm việc thì cũng có rồi, làm 1 năm trong ngân hàng đó là kinh nghiệm làm việc ổn rồi, cứ về tạm Liên Việt Ninh Bình rồi chỗ nào ngon thì tìm cách thi, chuyển sau, tội gì mà phải khổ ^^
  6. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm rồi thì cưới luôn đi rồi sau này ổn định, chuyện cưới xin tớ không duy tâm nhưng khuyên thật lòng là đã quyết tâm thì nên làm liền tay! Các bác về quê ổn định được hay quá, tớ về quê không ổn được nên mới phải lang thang trên này!
    Chúc mừng nhé!
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Vợ anh họ ( con nhà bác ruột mình) còn làm giám đốc hội sở chính của 1 ngân hàng nhà nước mà mình còn chẳng nhờ vả hay được giúp đỡ gì huống chi là họ hàng xa..... chỗ nào gần nhà gần vợ gần chồng thì làm thôi, giờ làm ở đâu chẳng như nhau.....
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sập thì ko sập đâu mà lo xa quá! Nhưng về LV với mong muốn công bằng hơn hay này nọ thì ko có đâu. Cộng thêm lương thưởng thấp nữa. giờ chưa cưới thì chẳng việc j phải vội. Tích lũy thêm chút kinh nghiệm nữa thì việc chuyển sẽ dễ dàng hơn.

Chia sẻ trang này