1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn hộ e!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi faduc, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bro này là 25t như chú kia thì còn nên bay nhảy.
    Đúng là chú này 25t mà muốn cưới thì cũng hơi... fí thật
    Nhưng mà sự đời thế là bình thường.. chúc chú chủ topic có 1 cuộc sống gđ hạnh phúc.
    Chỉ đáng trách chú là cái buổi đi chơi cuối mà chú kể, chú lại nhút nhát quá, lần sau mạnh dạn cầm tay cầm chân nó cho anh. Chỗ vắng người mà điều kiện cho fép nhẹ nhàng tiến lại ôm nó từ đằng sau, thì thầm 2 đứa bàn chiện cưới xin thế nào. Như thế thì cuối năm mới chuẩn bị kịp chứ
  2. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thấy con Cáo này khôn vãi. Gà nhà ta mắc câu rồi, em ấy vừa buông cần phát cá đã vào rọ rồi. Tầm tuổi 23 cũng thèm lấy chồng lắm rồi, nếu thực sự thấy đủ bản lĩnh để sống cuộc sống gia đình thì ông anh cứ OK. Nhưng theo em con trai 25 tuổi vẫn chưa đủ chín chắn lắm, mà wa bài viết của ông anh cũng đủ thấy rồi. Chuyện cưới xin là việc trọng đại, chẳng nhẽ có thể quyết định bằng một câu nói băng quơ của em ấy à. Mà bác đã biết em ấy thực sự là người thế nào chưa, bọn Cáo bi giờ ghê lém, có khi em ấy wa tay mấy chục chú rồi, chơi bời chán rồi, gặp gà này to wa'' nên đòi cưới luôn, để lâu gà lại chạy mất dép thì khốn .
    Cho nên em khuyên bác nên tìm hiểu thật kĩ, bọn Cáo hay tung hoả mù lắm, phải cẩn thận hết sức
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    21h30 tối, em bước vào nhà nó.
    Quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, bụng đói meo, tim đạp rộn ràng.
    Hồi hộp xen lẫn lo âu!
    21h55 tối, em bước ra khỏi nhà nó.
    Quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, bụng đói meo, tim đạp rộn ràng.
    Vui mừng xen lẫn lo âu.
    Vậy là, em đã hoàn thành xong công đoạn quan trọng nhất của ty.
    Trước hết, xin cảm ơn tất cả những lời khuyên quí báu của tất cả mọi người.
    Sau đó xin kính mỗi người 1 ly.
    Hê hê...! Từ nay, nó là của e rồi.
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 24/07/2006
  4. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã thành công
  5. gemmountain

    gemmountain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em không giúp gì được bác nhưng cũng vui lây kính bác 1 ly. Em cũng phấn đấu 25 tuổi lấy vợ như bác, hề hề.
    Mà, xét về phương diện văn học mà nói ấy, em là em thích bác rồi đấy
  6. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác, đọc mà cười đau ruột 21h30 đến 21h55 vị tính là 25 phút
    Được kutebu sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 25/07/2006
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    có người nói, anh này 25 tuổi thì bay nhảy đã, vội gì lấy vợ, và theo ý kiến chủ quan của tôi, ,, là cũng chưa nên đeo gông vội,
    Nhưng mọi ng` cũng hiểu cho anh ấy, anh ấy là con cả trong 1 gđ , lại có công ăn việc làm ổn định rồi, và theo anh ấy kể thì hình như còn đi công tác xa ,, cách người yêu 100km , chú ấy cũng lo mất người yêu nên tính chuyện cưới xin,
    thực sự, nếu gia đình có điều kiện, công việc của anh ổn định , thì anh cưới cũng là hợp lý, và anh nên cưới đi,
    để chẳng may có chuyện gì còn đủ thời gian mà lao vào cuộc hôn nhân thứ 2
  8. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác này đọc sốt cả ruột. Không biết bác có từng đá trong đội tuyển quốc gia không mà dứt điểm thì ...
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 ngày rồi,
    kể từ khi 2 đưa dắt tay nhau vao lãnh địa of ty.
    E và nó không được gặp mặt nhau.
    Bức xúc và mệt mỏi lắm các bác ạ!
    Như đã nói,
    em và nó,
    làm việc cách nhau đến 100 km.
    Trước đây,
    khi đang mon men chuyện yêu đương,
    thấy xa cách là chuyện bình thường.
    Bây h, thấy sao buồn thế
    Các bác thử nghe nó nói:
    "e chỉ tiếc mình ở xa nhau quá, không có time để hiểu về nhau hơn".
    Và thử nói xem, em có nên chạnh lòng ko!?
    Uh, thì time ko nhiều.
    Ko đủ để nó hiểu rỏ về e,
    cũng như ko đủ để e hiểu rỏ về nó.
    Nhưng có 1 sự thật đã được khẳng định,
    e và nó đang yêu nhau.
    ...........
    Có 1 bạn j đó,
    cảm thấy buồn cười với khoảng time 25 fút của bọn e,
    nhưng đó là sự thật.
    Và để có 25 fút đó,
    e fải mất 1 tiếng chờ xe,
    mất 1 tiếng 30 fút khốn khổ trên 1 chuyến xe "khủng khiếp".
    25 fút, chỉ đủ để em nói "A y e" và lắng nghe nó nói "e cũng y a", đồng thời uống thêm 1 ly trà chanh do nó fa.
    Em chưa thể nắm tay hay nắm chân, hôn môi hoặc hôn mắt nó, các bác ạ.
    Em đã có thể làm tốt hơn, nếu như:
    - e ko về quá muộn.
    - nó ko nói " em ko thể đi chơi sau 21 h".
    - và bố mẹ nó ko ngồi bên kia đường nhìn sang.
    ...........
    Tóm lại, bọn e đang có khá nhiều vấn đề:
    Thứ nhất, là khoảng cách về mặt địa lý.
    Thứ 2, là time tìm hiểu nhau.
    Thứ 3, dù đã đặt vấn đề về chuyện cưới xin,
    nhưng là thằng con trai 25 tuổi, chưa đủ chín chắn hoặc chửng chạc ở mức cần thiết,
    và với khả năng tài chính của mình.
    E khẳng định, trong 2 năm nữa, em chưa thể cưới nó.
    .................
    Vì vậy, mong các bác có kinh nghiệm, chỉ bảo cho em 1 số vấn đề sau:
    Thứ 1, là cách cư xử khi 2 đứa xa nhau. (hôm qua, e có nt và đt cho nó, nhưng cũng vu vơ lắm!).
    Thứ 2, cuối tuần này, khi 2 đứa gặp nhau, e nên ntn??? (hê, chắc fải vật nó ra, hôn 1 fát các bác nhể).
    Thứ 3, các các chỉ dùm e, cách thức và biện pháp "hoãn binh". Fải hoãn đám cưới này lại các bác ạ.
    Nếu ko thì chết em.
    P/s: quên chưa nói với các bác
    sau khi nhận lời y em, nó nhỏ nhẹ với e rằng:
    " từ nay, a đừng hút thuốc nữa nha, e ko muốn người yêu e gầy mãi vì thuốc lá đâu".
    Thế đấy, nó đang cắt xén bầu trời tự do của e.
    ........
    Dữ liệu e cung cấp khá đầy đủ,
    mong các bác giúp em.


    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/07/2006

Chia sẻ trang này