1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn và giải nghĩa giúp em ''bài thơ'' này với ạh...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ndhtcsntm, 28/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndhtcsntm

    ndhtcsntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác! Em xin giới thiệu năm nay em 24t, em là người mới của diễn đàn, trong một lần tình cờ một người anh đã giới thiệu và cho em mượn tài khoản này ạh. Em xin đi thẳng vào vấn đề và mong các bác tư vấn cũng như giải nghĩa giúp em ''bài thơ'' sau....em xin cảm ơn các bác nhiều ạh.

    Em và cô bằng tuổi, quen nhau qua facebook đã được 6 tháng, cô ấy ở Đà Lạt còn em ở Hà Nội. Chúng em đã tâm sự và chia sẻ với nhau rất nhiều qua nhiều phương tiện khác nhau, và cảm thấy rất hợp ý. Từ công việc cho đến những quan niệm về tình yêu, ý niệm sống cho đến sở thích, đều khá tương đồng. Tuy chưa gặp mặt trực tiếp nhưng một ngày mà không nói chuyện là rất nhớ nhau ạh.

    Và cách đây hai tuần cô ấy quyết định ra thăm em. Cũng như bao cuộc gặp gở ban đầu khác, sự bỡ ngỡ, hơi ngượng nghịu tí và cái cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ...nhưng cũng nhanh chóng qua đi khi chúng em ngồi trò chuyện, và nhận thấy tất cả như đã thân quen. Cụ thể là hành động em ngữa tay đưa về phía cô ấy, cô ấy cười và cũng đưa tay ra đan vào nhau rất tự nhiên! Em đã mời cô ấy về thăm nhà (em ở nhà thuê một mình), nhưng quyết định chưa tỏ tình lần này mà để lần tới khi em vào thăm cô ấy. Chúng em chỉ dừng lại ở những nụ hôn.... nhưng khá say đắm!:x

    Rồi cô ấy vào, chúng em vẫn nói chuyện như thường lệ....Cho đến cách đây 3 hôm em phát hiện là ở trong đó cô ấy có một mối quan hệ không rõ ràng (em nghĩ thế) với một người nữa.

    Em tìm hiểu qua hình ảnh và thông tin trên facebok thì biết người này học cùng trường đại học với cô ấy. Em đã nghĩ khá nhiều và quyết định hỏi rõ ràng cô ấy ''người kia là gì của em?''. Không do dự, cô ấy trả lời ''em sẽ trả lời anh trong thời gian sớm nhất, sau khi em phân tích vấn đề xong''. Và ngay sau đó cô ấy gửi cho em một ''bài thơ'' mà em đọc mãi cũng không hiểu được nghĩa của nó là gì. Em thì dốt văn thơ lắm, hỏi lại thì không hay rồi! Vì vậy em mong các bác phân tích giúp em ''bài thơ'' này. Em sẽ biết ơn lắm lắm ạh!

    I/.
    Oái ăm...
    Một độ đi tìm
    Rồi mãi mê
    Quên lối
    Hư ảo
    Quên thân phận người...giữa chốn trần gian
    ...
    II/.
    Nắng vàng nhẹ...
    Sưởi ấm mùa đông lì lợm
    Hong khô sợi tóc ẩm hơi sương lạnh
    Ủ bàn tay...lạnh cóng
    ...
    III/.
    Gío thoảng qua
    Rùng mình
    Co rúm...đê mê
    ...
    ---
    Bất giác
    Buông tay...
    Trở về ôm mộng...Bồ Công Anh!
    -------
    Có lẽ a vẫn chưa hiểu nó thế nào...? :)
    ------
    Còn hỏi em thêm câu như trên nữa ạh. Mong các bác giãi nghĩa hộ em nhé. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác trước.
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    ="= ... Cô này chơi khó bạn quá! :))
    Nói thật thì tớ thấy bạn nên làm 1 bài thơ đáp trả lại có khi là hay hơn ngồi đoán nghĩa bài này! :D Cũng kiểu 1 câu 3 dòng, nói về tâm tư của bạn rồi cho cô ý đoán!
    Còn nếu bạn vẫn mún tìm hiểu ngữ nghĩa bài thơ này thì tớ cũng mạo muội suy đoán như sau:
    1 - Có thể hiểu là cô ý vẫn chưa cảm thấy có gì chắc chắn giữa 2 người, thấy toàn hư hư thực thực mơ mơ hồ hồ ...@.@...
    2 - Có sự e ngại về khoảng cách: cái gì trần gian, cái gì quên lối ...
    3 - Có thể cô ý với cái anh kia đang có 1 mqh như nào đấy, cũng rối tung rối mù, nhưng gặp phải bạn, cô ý bị ... "say đắm" ... nhưng thực chất là say kiểu say tàu say xe hay say ... tình thì ... cũng ko rõ nữa ... ="=

    Thôi tớ thấy bạn hỏi thẳng cô ý về bài thơ này thì hơn! :D
    Nhẹ nhàng thui! Đã là gì đâu mà dồn ép ... :P Cứ nói thẳng kiểu nếu cô ý mún bạn tiến bạn sẽ tiến 99 bước, chỉ cần cô ấy tiến 1 bước thôi! [ Sến mà oánh chết thiên lôi nhá! :)) ] ... Nếu ko thì làm bạn ! :D
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú gặp anh là may đấy :)). học cấp 3 anh cũng chuyên văn. nhưng văn thơ thì biết cái mẹ gì đâu. anh cố gắng học tốt cũng chỉ chờ ngày đỗ vào chuyên văn để được học hành cùng mấy em xinh tươi thôi.
    ý nó là thế này:

    II/.
    Nắng vàng nhẹ...
    Sưởi ấm mùa đông lì lợm
    Hong khô sợi tóc ẩm hơi sương lạnh
    Ủ bàn tay...lạnh cóng

    ====> nó đã có người yêu

    III/.
    Gío thoảng qua
    Rùng mình
    Co rúm...đê mê

    ===> nó kết chú

    Bất giác
    Buông tay...
    Trở về ôm mộng...Bồ Công Anh!

    ===> nhưng không muốn cả 2 đau khổ nên quyết định không yêu ai cả

    nhưng đấy là ý của nó, anh thì nghĩ khác. con này có người yêu rồi, nhưng thỉnh thoảng máu thèm giai nổi lên câu thêm chú cho vui, ai ngờ bị chú phát hiện và quyết định đẩy chú ra. mà anh đíu hiểu tại sao chú em lại thích mấy cái tình yêu online nhỉ . sao cái hôm nó ra hà nội chú không đè nó ra phệt cho vài cái có phải lãi to không [r37)]
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    he he. Chú chủ thớt gặp may rồi. Anh biết bài thơ này!
  5. ndhtcsntm

    ndhtcsntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác nhiều nhé! Hiện em vẫn án binh bất động và đối phương cũng ko có động tỉnh gì. Em mong các bác tư vấn thêm cho em với ạ. Chúc các bác một buổi chiều vui vẻ!
  6. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hình như thơ này phải nghiêng đầu qua trái 30 độ mới hiểu được hay sao í.
  8. NiceGuy0902

    NiceGuy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn gửi lại bài thơ này cho mình

    I/.
    Xa xăm
    Bước 7 bước dài
    Lòng nặng trĩu,
    Chớp mắt
    Đi qua
    Nhân tình thế thái...liệu còn mấy ai

    II/.
    Lá vàng rơi...
    Trải đầy mặt hồ cô tịch
    Chìm xuống lớp đáy bùn than, ai hiểu?
    Kí ức trôi...xa lạ

    III/.
    Mộng hay ảo
    Chờ đợi
    Bước đi...vương vấn
    ...
    ...
    Cảm giác
    Nhẹ bẫng...
    Đâu đó nơi đây...một nụ cười.

Chia sẻ trang này