1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ui, anh í thực ra là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimconbietkhoc, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    các bác ui, anh í thực ra là người thế nào?

    hic, iem ko thể hiểu nổi anh í nữa các bác ạ

    thứ nhất, con trai gì mà đi chơi với bạn gái nhưng toàn chỉ muốn iem lấy xe của iem để cả 2 cùng đi chơi thôi. thế thì iem có lép vế ko hở các bác. ( anh í thì đúng là nhà ko có xe máy để đi nhưng chẳng lẽ cứ lấy xe iem mãi ). thậm chí sinh nhật bạn anh í mà anh í cũng bảo iem lấy xe của em để 2 đứa cùng đi rồi đưa anh í về thì iem cũng thấy chịu bó tay.

    thứ 2 là hôm em chán quá, uống rượu 1 chút, cảm giác lâng lâng. vô tình gặp anh í ngoài quán. anh í đưa iem đi vòng vòng cho giã rượu. thế rồi anh í đưa iem về đúng quán đó để iem tự lái xe về, vào tầm khoảng 23g30 đêm, đường vắng teo, và em thì vẫn còn lơ mơ. liệu như thế thì có "yêu" em thật lòng ko hở các bác. hay chỉ là anh í nói quen miệng như thế thôi.

    thứ 3, con trai mà hay dỗi, toàn dập máy trước thì là tốt hay xấu, hay bình thường vẫn vậy ạ?

    hi vọng các bác giúp iem với. iem théc méc quá. hổng hỉu có phải tất cả các bác thuộc phe mày râu có thế ko?
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương gì cái tên đấy, bỏ cho nhanh. 8 vía.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt con chuồn chuồn đi em ơi! Thằng đấy nó nghèo thì cũng ko sao nhưng thái độ và phong cách vậy thì em còn đắn đo gì nứa.
  4. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    thằng đấy có nhát không
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chắc là nó sợ ma! Không thì cũng sợ cướp.
  6. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa có người yêu bao giờ nên em không hiểu được chuyện khi là người yêu của nhau rồi người ta mượn xe của người yêu ra sao, hay dỗi ra sao, con trai mà dập máy trước ra sao nhưng mà em thì thấy chuyện để con gái mà lại còn là người yêu mình một mình một ngựa ngoài đường vào lúc nửa đêm , lại còn đang phê phê là không thể chấp nhận được, bạn bè bình thường thì cũng còn đưa nhau về được thế mà đây là người yêu mình chứ , đúng là yêu mấy bác đấy cho phí ra. GIẢI TÁN ! KHOẺ
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em nhím con biết khóc thân mến.
    Qua cái bài " Anh í là người như thế nào?" của em nhím, anh có thể kết luận cu trai nhà em ít nhất là mắc bệnh "SĨ", bác sĩ, tiến sĩ hay nghệ sĩ, ca sĩ hay đại loại gì gì sĩ thì anh ko biết. Nhưng cu này (xin lỗi) đã nghèo còn sĩ. Em ko nói rõ lắm về "anh í" của em nên anh ko thể kết luận được nhiều. Chỉ tóm lại là nếu thấy cu trai này co biểu hiện như thế này thì em giải tán ngay cho anh:
    Bất chợt hoặc thỉnh thoảng bảo em chở "anh í" ra đâu đấy xong mượn xe em chạy đi đâu đó 1 lát, hoặc tự nhiên chạy qua nhà mượn xe nói là có việc gấp, rồi đôi khi kêu dạo này anh thiếu tiền đóng học phí/trả nợ/giúp bạn/gia đình gặp chuyện v...v...
    Nếu thấy có biểu hiẹn này thì giải tán ngay cho anh vì ko những mắc bệnh sĩ mà cu này còn mắc bệnh lừa. Em có thể sẽ lâm vào tình cảnh tình mất, tiền mất, 1 số cái nữa cũng sẽ mất (đương nhiên )
    Còn các biểu hiện trên em nêu ra như : ko đưa em về lúc đêm khuya (ngộ nhỡ có thằng nào nó chặn em lại giữa đường thì khổ...hic...ko dám nghĩ tiếp nữa) hoặc là toàn dập máy trước chứng tỏ cu này chả yêu em tí nào. Mai em bảo hắn là mẹ em ko cho đi xe máy nữa anh tin rằng hắn sẽ "Người yêu ơi vẫy tay biệt li" em ngay.
    Còn nữa, em có vẻ chưa hiểu mắy về con trai nhỉ, đề nghị yêu vài anh khác đi để có kinh nghiệm và hiểu thêm về con trai.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 04/08/2006
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là "No comment" ạ. Choáng, yêu đương đek j, GIẢI TÁN là phải đạo roài.
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    không cần nói j thêm nữa đâu. Ko chấp nhận nổi em ạh
  10. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em nhimcon thân mến !
    anh có vài điều giúp théc méc của em đc giải toả, chúng ta bắt đầu bằng việc đi vào phân tích mối tình bọ xít của đôi em :
    thứ nhất : nó khg có xe thì em fải đón nó, chuyện này là đương nhiên, không lẽ hai đứa đi bộ dạo phố, hay thích đi tacxi cho đỡ bụi ..? => (bản thân em có vấn đề)
    thứ hai : em yêu thg trẻ con thì fải chấp nhận, chú này tuỏi trẻ nên chuyện tâm lý kém là bt thôi, chưa nói đến có khi tính lại hơi bẩn ấy chứ . Đi với bạn gái đến nửa đêm còn để ra về 1 mình là điều hơi ngớ ngẩn . Rõ ràng nó không hiểu ý ng yêu tý nào cả, hoặc là nó cố tình vì lúc đó đang có bệnh nặng trong người .
    thứ ba : hôm nào em nên đưa nó đi khám đề nghị bác sỹ chỉnh lại cái của nó cho hoạt động bình thg theo chức năng vốn có . Anh nghe nói cái đó.... tác động rất nhiều đến khả năng làm 1 người đàn ông .
    Các bác fái mày râu có rất nhiều tính cách, phong độ khác nhau, nếu để đánh giá, thg ku nhà em nó chỉ thuộc vào hạng N nếu tính theo vần ABC, em nên nghe theo lời bác mr_crowley yêu thêm vài anh khác cho có kinh nghiệm và mở mang thêm kiến thức .
    Được tavi_cau sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 05/08/2006

Chia sẻ trang này