1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ui, anh í thực ra là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimconbietkhoc, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    To em nhím:anh thì lúc nào cũng đưa đón các em gái đi đến nơi về đến chốn(là con gái thôi đã thế chứ đừng nói là yêu)
    Nói chung anh thấy cái thằng bạn em không thể chấp nhận được tốt nhất là cho nghỉ.
    Nếu anh không có xe thì tối về muộn cũng đưa bạn gái về tận nhà rồi chạy bộ về (nếu gân) không thì về bằng cách khác(taxi,xe ôm.....)
    Nói chung là nghỉ đi em ạ
  2. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Nói thẳng nghe hơi "đau" nhưng qua những gì "anh ý" của em thể hiện đủ thấy anh ta thiếu tôn trọng em.Hãy xem lại xem mình có đáng bị "mất giá" như thế ko?Và cách đối xử với người yêu như của bạn trai em theo chị thấy cũng hơi hơi hiếm đấy,phần đông phái mày râu không như thế đâu.
  3. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hehe em nay co chú người yêu hay thật đấy,mà mình thấy em này cũng giỏi thật...như thế mà cũng chấp nhận được chứ...thán phục...thán phuc...hahahaha
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ thế này nhá :
    Thứ nhất : Hắn không có xe thì lẽ dĩ nhiên là đi chơi thì dùng xe của cậu rồi. Cái này là chuyện bình thường
    Thứ hai : Việc hắn bỏ cậu lại quán rượu để tự đi về thì đúng là... không chấp nhận được. Cái này có thể hắn muốn cảnh cáo cậu là " hắn k thích một cô bạn gái say sưa như thế, và lần sau đừng có mà rượu chè nhá "
    Thứ 3 : Việc hắn cup máy trước... Cái này thì nói thế nào nhỉ? Nếu cậu nghĩ là như thế là không tôn trọng mình thì cũng hơi quá. Ku người iu tớ lần nào gọi điện thoại cũng cup máy trước, cái này làm cho mình có cảm giác hẫng hụt, nuối tiếc.. nhưng con trai tớ nghĩ họ chả để ý mấy thứ linh tinh đó đâu...
    Túm lại là... những hành động đó, nếu xét về khía cạnh tốt thì vẫn có thể chấp nhận được, còn nếu hắn k phải người tốt như tớ giả dụ ở trên thì bỏ quách đi cho rồi. Hì, con trai nếu họ có biểu hiện như thế, 1 là họ có lòng tự trọng (tự ái ) cao, hai là họ chả có tẹo nào...
    Cái này thì chỉ có cậu mới hiểu được. Những lời nhận xét của mọi người ở đây cũng chỉ phiến diện thôi. Đúng ở góc độ nào đó thôi, k nên theo hết.
    THế nhé, chúc vui
  5. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    dạ. khốn khổ cái thân iem. vì em nói thật là em yêu lần đầu tiên, nên em hông biết xử sự thế nào cho phải.
    nói thật thì tính em hay sợ người khác phải thiệt hay phải khổ vì mình nên ví dụ như bạn em nó cứ í ới gọi người yêu đến giúp kê đồ hay đèo đi mua cái gì đấy thì em lại chẳng dám nhờ vậy, thấy ngại làm phiền.
    với lại lúc anh í nóng tính lên quát thì em nhịn ko nói gì mà chỉ giận ko nói chuyện vài hôm ( hic, vài hôm thôi vì bọn em học cùng nhau, cứ đến lớp nói chuyện một lúc thì em quên cả giận dỗi. thế là chả cần làm gì, nhiều khi chỉ cần nt vài cái là em đã cho qua )
    thế chẳng lẽ e làm thế thì anh í sẽ ko tôn trọng e nữa ạ? nhưng e làm sao í, bạn em chúng nó được người yêu cưng chìu lắm. hic, nghĩ tủi thân ghê. e thấy chẳng được chiều gì cả, ví dụ như có cãi nhau thì cũng chẳng được nhường. anh í toàn cáu lên, dập máy ko thèm nghe rồi mặc kệ em cả tuần ko nhắn tin hay gọi điện làm em sốt cả ruột.
    nhưng mà chẳng lẽ các chị em phải tỏ ra nhõng nhẹo, dằn dỗi, hay bắt anh đi mua cái nọ, mua cái kia, bắt anh vào siêu thị mua đồ trả tiền giùm thì mới là đúng ạ (hic, em ko làm thế được vì thế thì khổ thân quá. mẹ em lại còn bảo e phải sống tốt với mọi người, ko được lợi dụng ai cả).
    mong mọi người cho em lời khuyên với.
    thế thực ra với người yêu mình hay người mình thích thì phải đối xử như thế nào?
    và con gái thì ko được làm gì để khỏi bị "mất giá" trong mắt con trai mà vẫn có thể làm theo đúng với tấm lòng của mình ( ví như có hôm anh í bị đau dạ dày, em lo quá mang thuốc sang thì là đúng hay sai?)
  6. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói được một câu thôi " Yêu anh còn hơn" ,sao những nguời như thía mà cũng có được người yêu chứ >.<
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    tại mình yêu họ hơn là họ yêu mình nên thế mà.
    Khi yêu thì người ta sợ đủ thứ linh tinh...
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Phương cách tốt nhất cho em Nhím "khóc nhè" bây giờ là : Bỏ "anh í" đi và yêu anh.
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Yêu anh đi, anh hứa sẽ đưa em về!
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu yêu đương kiểu gì mà bỏ bạn gái chơ vơ giữa đêm tự đi xe về.
    Em thì rụt rè nghĩ thế này: bạn nhím con chắc là yêu anh này nhiều hơn, còn cái anh kia biết là bạn nhím yêu mình nên bây giờ trơ ra, coi những cái đó là đương nhiên.
    Đúng là không có xe thì thôi, nhưng nhiều lần mà ko biết xấu hổ với bạn gái thì tên này là mặt '' da trâu''.-Đã thế lại còn kiêu, nói chuyện với bạn gái lăm le dập máy trước. Bỏ, bỏ gấp bạn ạ.
    Đâu có người nào yêu mà thế. Em chả chấp nhận cái gọi là '' sĩ'' của nhiều bác. [​IMG]

Chia sẻ trang này