1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ui, anh í thực ra là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimconbietkhoc, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S.R.Vietnam

    S.R.Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    thất bại lần này cho nó tỉnh ra, thời buổi này mà cũng có người yêu kiểu này, pó tay, em này chắc thuộc dạng Khôn nhà rồi.....
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ko còn từ ngữ nào để miêu tả về anh người yêu của béc Nhím này cả (các anh chị ở bài trên đã nói hết rùi )
    Chỉ còn đúng 2 từ giành tặng bác : OFF NOW
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ xin lỗi mấy bạn nghĩ tốt cho hắn nhưng mà em ơi nói thật đấy , những thằng như thế không đáng đâu em ạ , bạn bè nhiều lúc còn áy náy chứ đừng nói là người yêu .
    Chắc chú này cũng hay chơi , quen toàn gái đi đêm đi hôm quen rồi , thế nên kưa em xong nó cứ nghĩ đêm hôm thế đi về phình phường , đầy đứa 2 3 h sáng còn mới về ấy chứ .
    Em cũng cứ xem lại mình , nếu mà em cứ đi về theo giờ giới nghiêm thì bỏ nó đi cho rồi , còn em cũng tít mít như nó thì có lẽ nên bàn bạc với nhau trước .
    Híc ngày xưa . giữa ban ngày , anh mải chơi với tụi bạn , bảo NY anh lấy xe anh mà tự về , nó còn dỗi đi bộ về , cấm vận cả tuần , từ đó thì chị bảo đưa về thì cứ gọi là vâng , em về ngay đây .
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chào em Nhím, em hỏi thực ra cậu này là người như thế nào, anh trả lời thẳng luôn vào vấn đề nhé, theo anh, cậu này tính nhỏ nhen, ích kỷ, không hợp để em yêu đâu..tình yêu, sự quan tâm rất cần phải có từ cả 2 phía, chứ không lệch hẳn về một bên như chuyện của em đâu.. những hành động có thể là nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn phản ánh con người của cậu ta đấy, tính hơi đàn bà, lại học đòi gia trưởng, cộng thêm với sự nhỏ nhen, ích kỷ có sẵn, cậu chàng này sẽ làm em mệt đấy..
    Em rất cần suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định..
    Không thấy em kể là yêu cậu này vì điều gì, hay cái gì ở cậu ta làm em ấn tượng..có khi biết điều này, mọi người sẽ có nhiều gợi ý hơn cho em.
    Chúc vui nhé.
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : cũng ko sao lắm, caí nì goị là chia sẻ khó khăn
    Thứ 2 :bó tay vơí ku naỳ toàn tập rôì, ko hiêủ ku naỳ có phaỉ là giai ko nưã ? chả cần là ngươì yêu cũng phaỉ đưa con gaí nhà ngươì ta về chứ
    Thứ 3 : Nghiêm trọng đây, con trai gì mà laị dôĩ, đã dôĩ laị còn dập máy( ghét nhất kiêủ như thế)vưà nhỏ nhen laị còn trẻ con
    Từ 1, 2, 3==> cho chú naỳ giả tán được rôì đâý âý ạ
  6. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mà em thấy chưa, ai cũng bảo thằng ku đấy không xứng đáng với em, bỏ đi em ạ. Hiện giờ đã có 3 anh sẵn sàng làm xe ôm cho em và nếu em muốn thì có thì làm thêm nhìu thứ khác nữa như làm bạn, làm người iu, làm .....( cấm nghĩ lung tung )
    Thứ 1 Anh One_Shot :Chỉ nói được một câu thôi " Yêu anh còn hơn" ,sao những nguời như thía mà cũng có được người yêu chứ >.<
    Thứ 2 Anh Mr_crowley: Phương cách tốt nhất cho em Nhím "khóc nhè" bây giờ là : Bỏ "anh í" đi và yêu anh
    Thứ 3 Anh PreludeNo1 : Yêu anh đi, anh hứa sẽ đưa em về!
    Cứ chọn thoái mái em nhá, mà còn anh nào nữa thì lên tiếng đi ạ
  7. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Yêu với đương gì mà lại kiếm thằng người yêu như vậy. Tớ có cảm giác thằng ấy chỉ lợi dụng là giỏi chứ chẳng quan tâm gì đến bạn cả. Cho nó out luôn, khỏi phải suy nghĩ.
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ gặp trường hợp như Nhím con cả...Tớ nghĩ nếu bạn đã thật sự yêu, thì nên ở lại , thay đổi mình và thay đổi anh ấy
    ..Ít ra là để bảo vệ hạnh phúc của cả 2...Vì..anh ấy có tồi thế nào thì cũng cần có 1 người ở bên cạnh, bạn có nghĩ thế ko?
    Điều quan trọng đầu tiên là bạn chưa biết cách kiêu. Con gái thì cần phải kiêu 1 chút để con trai chiều mình hơn. Bạn không nên trả lời mọi tin nhắn, nghe mọi cuộc gọi, đồng ý đi chơi mọi lần anh ấy rủ. Không nên luôn chủ động trong việc liên lạc. Khi khó chịu điều gì cần góp ý với anh ấy đừng im lặng không thì bạn sẽ chịu cảnh ấm ức đó dài dài đấy! Khi giận nhau, anh ấy ko quan tâm đến thái độ của bạn bởi suy nghĩ là bạn giận 1 chút rồi thôi , thế nên, cố gắng học cách thờ ơ hơn cả người ta có thể để có thể "lạnh " hơn cả anh ấy...Thử hỏi nếu 1 tuần , 2 tuần anh ấy ko liên lạc...bạn để 3 tuần hoặc hơn đi, xem ai gan hơn được
    Để có thể "kiêu" mà người khác có thể ghi nhận, thì bạn phải có 1 "cái gì đó " ko xinh thì phải giỏi hoặc có tiền ...cố gắng "nâng cao giá trị bản thân" 1 chút , người ta sẽ yêu bạn hơn...Vì theo như 1 thằng bạn tớ nói, cứ nhìn thấy người yêu, xấu xấu,hiền hiền, ăn nói thì vụng về, nói gì nghe nấy thì chán chả muốn chiều nữa...cứ để làm của để dành, lợi dụng được đến đâu thì lợi dụng, vậy đó ! Tớ sợ bạn rơi vào trường hợp đấy thì chán lắm......
    Tớ nói cũng ko đến đâu cả, vì chưa rõ tình cảm và suy nghĩ của bạn rõ ràng thế nào, nhưng cũng mong là bạn có thể thay đổi được tình hình để được yêu nhiều hơn nhé
  9. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    tính đàn bà thiế....người yêu em cũng lười hay bắt em sang đón'' nhưng đi đâu cũng đưa về tận nơi...bác bỏ mẹ thăng đấy đi..............
  10. binh_filth

    binh_filth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    yêu đương thế choá nào mà thả người yêu giữa tầm 23h30 nhỉ :-?

Chia sẻ trang này