1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ui, nhắn tin nhầm e này thành ra cho e khác thì đỡ kỉu gì bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng bắt cá 2 tay còn gì, vỡ gì nữa
    Giải thích với em í là: đấy, mặc dù lúc anh đong em khác, anh nhắn nhầm cho iem, iem là người nuôn nuôn thường trực trong cái đầu của anh
  2. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    chán quá,Hôm qua mà nt = chân thì chắc chả có chuyện gì cả Lại ngon lành cành đào ngay :(
  3. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    ĐÚng bắt cá 2 tay còn gì, vỡ gì nữa
    Giải thích với em í là: đấy, mặc dù lúc anh đong em khác, anh nhắn nhầm cho iem, iem là người nuôn nuôn thường trực trong cái đầu của anh
    [/quote]
    hu hu, 2 tay e bắt 1 con đấy chứ Rưng mờ cũng có xong đâu , xổng mất rồi
  4. winxp2005

    winxp2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    pó tay rùi bác ơi chắc chỉ có cách nó thật để huởng khoan hồng thôi
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em nó chưa nhắn lại gì đúng ko , hẹn gặp em nó đi uống nước nhưng ko nói gì liên quan đến chuyện hôm qua cả , đừng giải thích gì hết để xem em ý thế nào đã . đừng có mà người ta chưa khảo mà mình đã xưng nghe chưa, cứ từ từ rối đến đâu gỡ đến đó
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ghét những THẰNG như bác !
  7. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    mE nghĩ là chả việc quái j hết. Bây h chỉ có mỗi việc là gà rút sms ra nhắn cho cáo mới thôi. Còn cáo cũ nghĩ j thì mặc. Gà lăn tăn vãi, hay gà đúng thật muốn bắt cá 2 tay. Nếu thế liệu hồn xóa hết tin nhắn đi, hề hề.
    Chị Sen đừng nóng. T7 này đi SN với nhà Song Tử hả chị
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường có gì to tát lắm đâu. Topic có vẻ để spam
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    thế này thì nản thật rồi, bác đang nhắn tin cho nó mà lại có 1 cái tin khác hoàn toàn lạc đề kiểu này thì em chịu hẳn, hết cách chữa... mà cái tin của bác nhắn nhầm lại không còn gì để bào chữa nữa cả, lộ rõ bắt cá 2 tay... trường hợp như của bác em gặp rất nhiều, nhưng kiểu bắt tận tay thế này thì khó mà bào chữa lắm ... kể ra bác nhanh trí 1 tí ngay tại thời điểm đó nhắn 1 tin khác: chết anh nhắn nhầm, đang định trêu con bạn... thì còn gỡ gạc được tí chút, tất nhiên em ý chả tin đâu, nhưng cùng với độ thành khẩn sau này của bác thì cũng không đến nỗi nào cả. Nhưng đợi đến tận hôm nay thì chịu wa.
    Nhưng nói chung bác cũng không cần quá lo lắng đâu, theo em để ý thì cáo bi giờ cũng không quan trọng lắm vấn đề này đâu, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào thái độ của bác sau này thế nào, chắc phải mất thời gian hơn đây bt bác mất 1 năm tán đổ em, thì giờ cứ + thêm 1 năm nữa ...vì thực ra cáo nhà mình cũng thế mà, 1 lúc đong đưa, để vài anh cùng tán mình một lúc là bình thường...chỉ có không tán tỉnh như kiểu anh em mình, nên mức độ nhìn có vẻ khác thui, nhưng bản chất suy nghĩ thì như nhau
  10. sepsmile

    sepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có tình củm lắm không bác, thì cứ nhắn lại bảo là xin lỗi đã nhắn nhầm. hihi. Nhầm cũng phải lịch sự chứ

Chia sẻ trang này