1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ui, nhắn tin nhầm e này thành ra cho e khác thì đỡ kỉu gì bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    hu hu, 2 tay e bắt 1 con đấy chứ Rưng mờ cũng có xong đâu , xổng mất rồi
    [/quote]
    Đừng bi quan thế, giờ còn cách gỡ gạc thế này: Vưa nãy rảnh rảnh anh ngồi ngắm lại kiệt tác của mình hôm qua, thì phát hiện ra một lỗi... nho nhỏ (nhỏ đếch gì, to bỏ bố ),trong lúc đang sáng tác kiệt tác cho em,thì anh nhớ đến con bạn tha^n ngày ca^p 3 anh ra^t quy'', định nhắn tin trêu nó, thì chả hiểu ma xui quy khiến thế nào anh lại send nhầm cho em, tên nó lại trùng với tên em :(.
    Tất nhiên em ý chả tin lắm đâu, nhưng nửa ngờ nửa vực kiểu này thì không có lý do gì để giận minh luôn cả, công việc còn lại của bác là làm sao gỡ được uy tín tiếp thôi, và coi như truyện này là nhầm thật, không cần xin lỗi lần 2, càng thanh minh càng hỏng, còn nếu hỏng rồi thì đành phải thôi thôi , nhưng theo kn của em thì bác cũng không đến nối toạch luôn đâu.
    Thế hôm qua đang nhắn cho em nó, bác nhắn nhầm 1 cái bác im luôn à... thế thì cũng khó nhỉ, giò nhắn thế cũng quá với há miệng mắc quai.... nhưng thôi cứ send đi, méo mó có hơn không
    Trước em cũng hay send nhầm kiểu này lắm, nhưng tin nhắn của em nó bình thường, kiểu bạn bè hỏi thăm nhau thôi, nhưng nhầm cho em mình thích thì nó lại thành ra có vấn đề, cũng phải nhắn lại xin lỗi, chẳng biết có tin không, nhưng sau đó thì thấy vẫn bt, căn bản em cũng trong sáng thật, nên nếu có nghi ngờ thì có khi em cũng cho toạch luôn, cái tội không tin mình.
  2. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    hi` ! mình cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi nhưng may mà công việc liên quan đến cái ĐT nên đỡ được.Nếu bạn dùng Vina thì mình có cách xử lý cho bạn đấy.
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú này gặp tình huống y như tớ ngày trước. Nhưng tớ nhanh ý hơn,send xong phát biết hớ phải gọi ngay cho thằng em bảo nó tới gấp(Thằng này tính tình rất cợt nhả,đùa dai,em ý cũng biết.)
    Anh em hội ý một chút,thằng em đồng ý lãnh đạn hộ.
    Tớ tự nhắn thêm vài câu nữa rất mùi mẫn-tất nhiên gọi tên em khác-mời em ấy tới nhà chơi,nhưng lại nhắn vào số của em yêu.Rồi nhắn thêm một tin cho thằng em khác " He he,tao Luyện đây.Tao vừa chơi ông Hoàng một vố hay lắm".
    Sau đấy tớ té ra đầu ngõ ngồi rình.
    Chưa đầy 5p sau ,sư tử nhà mình tuông cổng xông vào.Mình đợi lúc sau lò dò tỉnh bơ cầm bao thuốc và ca trà đá đi vào,thấy thằng em đang cười nhăn nhở còn sư tử thì gầm gào:"Anh đi đâu mà không cầm điện thoại theo hử ? Để cái ông chết dẫm này lừa tôi"
    He he,thế là tai qua nạn khỏi,nhẹ tênh.
    Tất nhiên sau đó mất thêm chầu nhậu với thằng em .

Chia sẻ trang này