1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ủng hộ em bài Patience nha! Em xin đa tạ!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ptsondr, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi mà, lâu lâu mà không gặp lại bác là em nhớ lắm. Đừng thề nữa nhá!!!
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy thì em xin rút lại lời thề
  3. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Bác... làm em buồn cười quá!
    Dẫu em chẳng thấy màn trình diễn của bác có gì đặc sắc lắm nhưng ít ra nó cũng làm khuấy động cái không khí hơi buồn bã trong box này. Chỉ có điều bác nên gom các bài viết vào một topic thì hơn!
  4. children_of_condom

    children_of_condom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hì, ủng hộ phát
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đấy! Thì giá trị của em nó là ở chỗ đấy:"làm khuấy động cái không khí hơi buồn bã trong box này" nhưng mà em cũng ngại bị "lổi tiếng" lắm các bác à Vừa mới hôm qua em vào quán ăn một bát bún bò giò heo, có 2 cậu vào ngồi chung bàn vì hết chỗ, tự nhiên 1 cậu cứ nhìn em như thể em là người ngoài hành tinh ấy, rồi cậu ta hỏi:"Anh có phải là cái anh có bài trình diễn kinh dị ở internet không nhỉ?" Úi giời ơi cha mẹ ơi, em xấu hổ quá các bác ạ! Đấy, "lổi tiếng" ló phiền thế đấy!
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Xời, bác cứ nói thế chứ em tin ở thần kinh thép của bác. Bằng chứng là dù ai nói ngả nói nghiêng bác cứ hát hết bài này đến bài khác đấy thôi.
    Nhớ mãi lần đầu tiên nghe bác hát bài "Sweet child of mine", em không thể nghe tiếng bác hát vì cười lăn cười lộn. Sơn nhà ta đeo quả kính đen sì rồi cứ lắc trái lắc phải, chém chuối lia lịa. Nói chung là em save lại hết rồi, lúc nào buồn lại lôi ra nghe. Lại còn bác nào phát biểu bác có tuổi rồi mà không biết yên phận nữa chứ. Hi hi...
    Nhìn chung là riêng cái khoản không ngán bom đạn của bác đã đủ là em thấy nể rồi. Chúc bác mạnh khoẻ!!!
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nói thế không đúng đâu! Thần kinh thép ở trên mạng thôi, chứ ngoài đời thì mềm như bún ấy Mà khổ quá! Diễn thế nào cũng bị anh em chê Diễn tưng bừng bài Sweet child o mine thì khỏi fải nói rồi, đến lúc rút kinh nghiệm diễn bài Don''t cry và Live and let die thì lại bị chê là người cứ đù đờ ra chẳng chịu hoạt động gì cả, lại bảo là muốn biểu diễn theo phong cách cũ, thế này thì em đến chết mất thôi

Chia sẻ trang này