1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vấn em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 10/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng lại vẫn gái trước. Yêu nhau được hơn 4 tháng rồi, bỗng nhiên trong em cảm thấy mối quan hệ này sẽ chẳng thể kéo dài được trong tương lai, vì ra trường em sẽ vào Nam, còn gái thì ở ngoài này. Mặc dù em và gái đã hứa hẹn với nhau nhiều điều rằng sau khi em vào Nam được ba bốn năm thì sẽ trở ra với gái.
    Có những lúc em cảm thấy rất yêu gái, nhưng có những lúc em cảm thấy giá như em chưa từng yêu gái thì có lẽ hay biết mấy. Đã nhiều lần em nói những câu chuyện, đại loại để cho gái thấy rằng em và gái không hợp nhau... lúc ấy em chỉ muốn gái nói chia tay cho nhẹ nhàng cả hai. Nhưng lúc gái khóc lóc và nói rằng "có lẽ chúng mình nên dừng lại" thì em lại cảm thấy tiếc nuối, hối hận, sợ mất gái; và lại xin lỗi gái vì đã làm cho gái buồn.
    Tình trạng này diễn ra cũng được vài lần. Cho đến ngày hôm qua, tự nhiên em lại cảm thấy mình đã dành cho gái quá nhiều tình cảm, trong khi ấy gái lại có vẻ như vô tâm (đơn cử là chuyện em lập một blog riêng cho 2 đứa, nhưng chỉ có mỗi mình em viết, gái làm một cuốn nhật ký truyền tay nhưng cũng chỉ một mình em viết) . Rồi em chán nản, và lại buông ra những lời nói với hàm ý gái là một người vô tâm, không quan tâm đến cảm giác của em. Gái lại khóc và nói rằng có lẽ em và gái nên dừng lại. Và lần này, dĩ nhiên cảm giác tiếc nuối, hối hận vì những gì đã nói.

    Đêm qua về nhà, em không nhắn tin, không gọi điện cho gái. Đến sáng nay thì em nhắn tin xin lỗi gái vì đã có những lời không hay. Gái hẹn em ngày mai gặp nhau nói chuyện, gái có chuyện muốn nói với em.

    Em không biết ngày mai gái sẽ nói những gì, và nếu gái cương quyết đòi chia tay thì em nên ứng xử ra sao? vì thực sự em cảm thấy vẫn còn tiếc nuối mối quan hệ này, nhưng cũng không muốn tiếp diễn tình trạng như thế này nữa. Mong các bác rộng lòng tư vấn.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giá anh quay lại được với thời yêu nhăng nhít chỉ tuyền blog chung với nhật ký truyền tay chứ không phải nghĩ đến công việc, lương lậu, hôn nhân mới cả gia đình vợ thì lãng mạn biết mấy.
  3. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi em, 4 tháng là lâu quá rồi.
  4. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lời chia tay dễ nói thế sao,anh dự chú dứt điểm đi là vừa...Mi.e,2 đứa chắc cũng cỡ 21 22 mà sao còn trẻ con thế,nên suy nghĩ thật kỉ trước khi nói lời chia tay nhé,có đâu mà đụng cái là đòi chia tay rồi lại xin lỗi làm lành quay lại.Yêu đương như thế này thì nghỉ cho khỏe.Anh thấy cả chú và cô kia,không ai thật lòng với ai cả!Tính chú thì đàn bà trẻ con vl..tự hiểu đi!
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    vớ vẩn quá
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    =))

    Chú thật là vớ vẩn.
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình:))
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bạn học năm mấy rồi? Hai người yêu nhau vui phết nhể!
  9. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, gái loại này e đã từng tiếp xúc, goi nôm na là dở dở ương ương, lúc chưa có gì rằng buộc cứ vừa đấm vừa xoa, lúc nắng lúc mưa, nhưng chỉ cần phang phập thật lực nó lại xoắn lấy mình, không tin bác chủ tốp cứ thử rùi biết ngay
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Anh theo dõi pic chú từ hồi mới lọ mọ vào cốc " cần giúp đỡ để cưa cáo hơn tuổi...."

    Hình như chú chưa ấm chén gì phỏng? Xúc tiến đi kẻo k còn cơ hội bây giờ. Nghĩ đến thảm cảnh k biết ngày mai thế nào, gái nào chả buồn,chả chán. Âu cũng là cái cớ cho 1 mối tình sắp tan vỡ...

    Trong tình yêu ko có từ giá như, đàn ông thì phải dứt khoát.Thế thôi

Chia sẻ trang này