1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào bình luận cho em thêm chút quyết tâm.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laotacbatkhuat, 07/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn chủ topic mà vẫn tiếp tục "chai mặt" như này thì sẽ giống như một con gà, tự vặt lông, tự nhảy vào nồi nước luộc, tự phơi mình lên đĩa kính dâng mà gái vừa xơi vừa chê ỏng chê eo. Mấy ca kiểu này kết cục 90% là - gà luộc trơ xương, mất cả chì lẫn chài, nhìn gái phơi phới mời đám cưới mà chỉ biết hằn học tự chửi mỉnh Never Give Up là N.G.U :-<

    Gái hiền thì khi ko thik sẽ nói thẳng là ko thik, đừng cưa kéo j nữa vừa thấy phiền lại tốn công bên kia. Nếu gái còn chưa xác định tình cảm thì hẹn hò sẽ ko hờ hững như thế. Chứ gái này Cáo thật, đang rảnh tự nhiên có gà tự luộc sẵn dẫn xác tới thì tội j... Gà có làm j Cáo cũng chẳng quan tâm, săn đón tiếp thì dại j ko nhận, bỏ cuộc lại càng chả sao.

    Chủ topic nghĩ lại xem có phải mình cố đấm ăn xôi vì tự ái, mình ngời ngời thế này mà nó dám coi thường, chứ yêu đương thật tình được mấy phần?! Mà nếu thế thật thì nói thật, bạn nên next đừng tự hạ giá mình thê thảm thế, vài Cáo mình biết (trong số 10% còn lại) có yêu mấy Gà kiểu này cũng chẳng tôn trọng j ráo, toàn cười khẩy thằng này xưa lăn lộn vì t mãi, thương tình mới đồng ý, sau dễ sai bảo.

    Ôi xời ơi, đã có gan mặt dày thì cứ nói thẳng 1 câu đê, anh thích em, nếu em cũng có thiện cảm thì cho anh một cơ hội tìm hiểu, ko thì nói anh biết 1 câu để anh biết đường ko làm phiền em nữa. Bạn này còn trẻ chứ mình thì già rồi, tà lưa dò dẫm ý tứ mất thời gian lắm, mệt xác.
  2. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    =)) ôi em tôi =))

Chia sẻ trang này