1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác... vào đọc rùi xem xét giúp đỡ em nhé

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi somuch_vimaru, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    các bác... vào đọc rùi xem xét giúp đỡ em nhé

    các bác ơi...
    em muốn tặng các bác 1 điều bất ngờ nhân dịp nào đó (2 ngày nữa thì phải...)
    nhưng sức mình em ứ làm nổi

    Vầy em mong các bác chung sức giúp em với ^_^

    Các bác nghĩ hộ em cấu trúc của một diễn đàn mà các bác thích, (nếu nó là diễn đàn của vimaru ) hộ em cái

    Em ko muốn nó giống vinamarine.org của mấy bác già kia...

    nơi ấy hơi quá xa lạ với em.
    Em muốn xây dựng nơi nào đó thật thân mật, ấm cúng, thật vui vẻ như box vimaru của chúng mình ngày xưa cơ...
    cũng có các box ý nghĩa như lập nghiệp, kiến thức, thông tin vimaru...
    cũng có các box cảm xúc tâm sự,

    khó, khó thật đấy. Bởi nhiều lẽ... các bác, ng` biết nhiều, ng` biết ít. Nhưng chắc chắn rõ hơn em. hê hê


    Mụ mimi đọc đến đấy chớ ỉ ôi nhé

    Nói tóm lại là em đang creat lại vimaru.org
    có thể các bác đã từng biết đến nó hoặc chưa
    Nhưng bây giờ em tha thiết đề nghị các bác cùng em tạo nên một "nơi của chúng ta", cho chúng ta và cho tất cả mọi người.

    Em iêu quý và tin tưởng các bác

    Nếu bác cảm thấy mình có ý tưởng hãy đóng góp, có nhiệt tình và năng lực, hãy thể hiện nó giùm em.

    Các bác muốn làm mod, làm supmod, làm admin? Đều được. Nếu các bác cảm thấy mình thật sự có khả năng ^^


  2. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    chết chửa...
    mấy gã này bận chuẩn bị cho ngày 8/3 hay sao mà chạy đâu hết
    có rì buzz vào nick yahoo của em mới nhớ *_*
    ---> nothing_is_problem <---
  3. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    up...
    thế các bác ko định giúp em à???
  4. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy ra tay làm ngay bây giờ thôi
  5. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đang làm rùi...
    bác nào biết VBB nhào vô pm tớ cái nào...
  6. benhome

    benhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ehèm..., iem ko fải là cư dân VIMARU nhưng iem lại có thừa nhiệt tình & thiếu ngu dốt (vì thầy giáo iem bảo nhiệt tình cộng với ngu dốt mới bằng fá hoại được mờ...)
    Iem xin có í kiến (đứng dậy giơ tay cho nó cao),cho iem admin chuyên mục Truyện cười của Forum đi! Iem xin hứa & iem xin hứa sẽ có được những tiếng cười thật sảng khoái cho các pác sau những giờ "chạy sô" căng thẳng trên các giảng đường. Iem nói thật đấy, ko đùa đâu!hờ hờ
    kýtên
    (hinhcongiồngvụtbay)
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hix hix, thiện tai thiện tai, vì cái hư không hà tất phải cố chấp. Chẳng qua là nơi để nói chuyện, cái box bé tẹo này mà cả ngày dc có năm bảy người vào post bài thử hỏi diễn đàn còn loãng thế nào nữa. Bâỵ giờ thử để cái domain kia redirect đến box này vài hôm xem có đông người mò vào không? bây giờ muốn diễn đàn đông thì làm cái sàn môi giới chứng khoán ấy. Cái sự mưu sinh mới làm người ta bận tâm.
    Thế gian mê cả, chỉ mình ta tỉnh.
    Thế gian tỉnh cả, chỉ mình ta mê.
    Mê mê tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê. Tất cả chỉ là hư không.
    Khưa mi thò fò.
  8. benhome

    benhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mô...fật. (keng,keng,keng...koong..., thí chủ quả là người sâu sắc. Thầy ta bảo cái cảnh các bà các cô ngồi dép lê, bê bao tải mơnì, ''dế'' kêu ing ỏi trên các ''xờtộk tranzaksừn fờlo'' khiến thầy cũng ko khỏi bận tâm (muốn đú).Nhưng ấy lại là chuyện bên ngoài còn ở đây( right here) lạc thú là điều người đời bận tâm, tránh xa chốn trần tục.keng...
    (ối xời, giả vờ làm sư bà tí mà mệt quá, quay lại ăn tiếp mấy quả trứng lộn nữa thui ko nguội mất nghon.uhh mum mum mum)
    kýthaysứcụ:
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mô phật. Trứng luộc với cơm trắng cắm mấy nén nhang. Bác không siêu thoát còn vấn vương chi nữa.
  10. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    mấy bác đã kịp xì pam thiệt lực
    bác đồi nín này, em thì lại nghĩ phát triển 1 forum thì lại dễ hơn phát triển box mình như thế này
    vì fr, mình dễ dàng phân biệt các box và phát triển rộng hơn
    chắc các bác cũng đã từng quản lý 1 forum nào đó
    em thì cảm thấy quản lý 1 forum dễ hơn thiệt
    Vì thế các bác hẵng cứ tin là như vậy và nhào vô giúp em nào...
    p/s :ngày xưa membs của vimaru.org là khoảng 2, 3 nghìn gì đó...

Chia sẻ trang này