1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào dự giúp thằng em phát...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ongtrum088, 08/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào dự giúp thằng em phát...

    Em gặp cáo lần đầu tiên,cáo là sv giúp bác bán hàng.Em vào mua hàng thì cáo cứ nhìn chằm chằm vào em,một cái nhìn thiện cảm theo thằng em thấy thế.Mấy hôm liên hôm nào gặp cũng vậy.Mới hôm qua em liều mình xin đc số đt của cao và cũng ngồi bốc phét 1 số chuyện linh tinh 1 lúc.Tối về có nt chúc ngủ ngon linh tinh.Sáng nay lúc em nt chào buổi sáng thì cáo nt bảo là em chưa biết tên anh mà bảo là nói chuyện với em anh cảm thấy em là người thế nào(cáo bảo phải nói thật ạ).Rồi cáo tâm sự với em về chuyện khó xử với người yêu cũ đi nghĩa vụ công an trong Nam(cáo bảo 2 người yêu nhau).Năm nay ng yêu cáo thi lại đại học đỗ thì cáo phải đợi,còn trượt thì cáo vào trong đấy.Bố mẹ cáo ko đồng ý,và cáo quyết định sẽ chia tay vào cuối năm(mặc dù chắc vẫn còn yêu).Rồi cáo cũng bảo có anh ở quê thích cáo rồi cáo kể về chuyện ông người yêu trong nam cho ông này nghe.Thì ông này ko chấp nhận và ko coi là bạn nữa.Cáo còn bảo là nếu làm bạn để yêu thì tốt nhất là đừng làm bạn(cáo đang rất khó xử).Em cũng nghe mấy cao thủ bảo là ko nên chê người yêu cũ mà khuyên nhưng có lợi cho mình.Ko hiểu sao 3 tin nhắn gần đây ko thấy cáo nt lại.Em tự cảm thấy mình ko làm gì sai.Ko 1 từ ngữ gì đả động đến tán tỉnh.Mà em linh cảm cáo này có vẻ thích em.Vì lần nào gặp cáo cũng nhìn em.Toàn nhìn trộm và nhìn rất nhiều.Các bác lên dự cho thằng em phải làm gì bây h với ạ .Thanks các bác rất nhiều
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều không đỡ được. Cậu thì mới có số điện thoại hôm qua mà hôm nay đã bỏ bom tin nhắn em nó, còn em nó thì bạn mới quen mà đã tâm sự như đúng rồi. Vứt mấy cái tin nhắn chúc ngủ ngon với cả chào buổi sáng đi, đọc bao topic rồi mà vẫn không chừa cái tật gà đấy . Nhắn nhít ít thôi, cứ vài hôm lại chạy ra mua hàng rồi ngồi đấy mà nói chuyện với em nó. Đừng có gợi chuyện về tình hình yêu đương của em nó, trừ khi em nó nói ra thì ậm ừ chia sẻ cho qua thôi.
    Tạm thời thế đã. Ca này mới phát bệnh từ... hôm qua, vẫn còn nước còn tát .
  3. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu sai ý em rồi.Em có bỏ bom gì đâu.Toàn nhắn tin vu vơ thôi.Căn bản là em ý từ nay ko ra bán hàng nữa.Nên thằng em mới liều mình như chẳng có để xin số chứ.Theo ngu ý của thằng em là em ý có vẻ tin tưởng em.Vì em quen bác em ý mấy năm trời rồi.Chắc tâm sự xin lời khuyên.Ko biết có TC gì với em ko nữa.Ko thấy nt lại hay đang thử em
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đời sống thanh niên khó lường lắm. Chim chuột nhau nhanh và nhiều lúc mình cũng không hiểu sao dở hơi cám hấp thế cũng thành công được...
    Dự ca này xác suất oằn tà là vằn vì tay 3 thấp hơn các ca tình cũ du học, tạm ngồi tù, định cư tại úc v.v....
  5. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ko bác nào giúp em à
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ gia cát dự cho em nhé : ca này ko đỡ đc em a. cửa chả đi đến đâu hơi bị sáng em a.
    hết
  7. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứ thanks các bác dù biết chưa đi đến đâu
  8. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chắc cáo đang thử khả năng săn gà = mấy cái nhìn thui.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tấn công trực diện đi em. Được ăn cả ngã về không. Thử 1 fát gọi điện rủ đi chơi xem sao. Nếu không được là tạch hẳn.
    Suy từ mình ra : không trả lời tin nhắn tức là giải tán
  10. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Dự bảo các ca vào tuyệt tình cốc này không ung thư thì cũng máu trắng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này