1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào giúp đỡ, vợ sắp lấy em.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào giúp đỡ, vợ sắp lấy em.

    Chả là sự đời nó thế các bác ạ, khổ!
    Còn khoảng 3 tuần nữa là em mất tự do rồi, lo quá. Các bác nào có nhiều kinh nghiệm trong đời sống sau khi cưới nhờ giúp đỡ phát, em lo quá, mới cưới lần đầu mà.

    Có nhiều vấn đề làm em lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy ngày nay như việc đối xử với cha mẹ vợ thế nào, với mấy đứa em gái xinh xắn của vợ phải xử lí làm sao, hàng xóm láng giềng láng tỏi nữa...khổ, nhưng lo lắng nhất vẫn là việc chung sống với vợ sau khi cưới như đêm tân hôn phải làm gì?, trăng mật phải làm sao cho khỏi vỡ mật, tối ngủ trong phòng thì ai nằm trên giường ai nằm dưới đất...nhiều vấn đề nhức đầu thế các bác ạ, các bác đừng chê em khờ, mới cưới vợ lần đầu mà, hi vọng lần sau nhiều kinh nghiệm hơn.
    Làng mình nghe đâu có nhiều bác đi trước, có nhiều kinh nghiệm, mong các bác giúp đỡ để cuộc sống em nó sáng sủa hơn.
    Các anh chị em chưa có kinh nghiệm thì vào ủng hộ em phát để em đủ can đảm lấy vợ.

  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    chưa biết mùi vợ con ra sao nên em vào ủng hộ bác thôi, chấm dứt những ngày tươi đẹp được rồi bác ạ
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chia buồn với cái tự do của bác ... thứ 2 xin chúc mừng cô vợ của bác
    còn tân hôn phải làm rì á
    đêm tân hôn Alo em đến em làm mẫu cho rồi cứ thế mọi đêm còn lại bác repeat
    à một kinh nghiệm sương máu của cái bác PS và uây là
    đừng có truy cập ttvn ở nhà ... nếu có thì cũng password cẩn thận lại
    ko vợ đọc thấy là toi + vào phá bĩnh
    he he chưa có vợ mà cứ làm như có vợ rồi không bằng ... Hâm nhất nhà Sag mà
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Khéo phải đầu cơ cái nick tu_huuwife để trục lợi nhỉ
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Con là nợ, vợ là oan gia, hai ông bà gia như hai con khỉ già chống gậy...
    Lời tâm huyết của em đấy bác
    Cứ tự nhiên thoải mái, đừng gò ép gì cả bác ợ. Nhớ khi xưa bác ps05 nhà ta lấy vợ có vào hỏi em... nhầm hỏi bác wawe (lấy vợ trước) câu kinh nghiệm nào đâu Thế mà bây giờ đâu lại vào đấy hết cả rồi... Nghe đâu cũng tầm 3 tháng nữa là được thay tã ,giặt khăn với lại cho con bú rồi
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hic ... hic ...
    Đau nòng nắm. Nhưng thấy làng chúc, em cũng phải chúc bác mấy câu.. .Chúc bác yêu được người bác lấy nhá. Còn nếu không yêu được thì lại PM cho em nhở .
    Bác nhớ lấy vợ thì lấy. Nhưng mấy khoản trợ cấp cho đứa nhóc mà bác gửi buổi tối mùa đông dạo em mới vào làng, bác không được quên nha . Không thì đám cưới em đem nó giả bác để nó theo nâng váy cô dâu đấy
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ là cái nợ oan gia, nói chung là bác cứ làm cái giường đơn 80cm cho em, trước khi ngủ hai vợ chồng cứ oằn tù tì cho em, ai thắng thì ngủ trên giường còn hòa thì ngủ chung:D, cai nằm trên dười thì cứ thay nhau mà đổi dể thay đổi không khí hi hi. Còn mấy cô em vợ thì khi nào vợ đi vắng cho chúng nó oằn tù tì với nhau, đứa nào thắng thi...:
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Mính cũng chưa lấy lần nào. Lo quá, không biết vợ nó hình gì? to hay bé nhở? Có mùi gì không nữa chứ? híc, lo quá....
    Thôi thì cũng ủng hộ bác, lấy xong mà chán thì cho em mượn mấy hôm nhá...
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Vợ nó hi?nh... gâ?n gâ?n giống ta. To hay bé cufng tu?y chế độ dinh dươfng. Mu?i thi? thơm có, ngược lại cufng có.
    Thế mượn vợ được a? ? Du?ng có sao không ?
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tu hú sắp nhận được bài học lớn nhất đời
    Theo kinh nghiệm của mấy ông anh mượn đâu được cái máy đếm tiền... rất có ích trong đêm tâm hôn khách về cái việc đếm tiền là hấp dẫn hơn cả

Chia sẻ trang này