1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào giúp đỡ, vợ sắp lấy em.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bảo nợ của Bác đọc thuộc bài này để nịnh Mẹ nhhé!
    Mẹ của anh( Xuân Quỳnh )
    Mẹ đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ bạc phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thủa nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã làm dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi dưới một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mang không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
  2. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với bà chị, lấy được vợ thì các chú sướng, lấy được vợ là hạnh phúc lắm rồi đấy, đặc biệt là những người phụ nữ hiền dịu đảm đang như chị em mình, chị Sơn nhểy?
    Nhưng mà em cũng bất bình mấy lão trai lắm cơ, đàn ông con trai gì mà,...như lão Wawe chồng em chẳng hạn, suốt ngày than thở, em có bắt làm gì đâu nào, suốt ngày thì chỉ có mấy việc như rửa bát, quét nhà, giặt giũ, cơm nước... cho vợ con, có nhiêu đó mà làm cũng than lên than xuống, rồi đêm về lại kêu mệt, đi ngủ sớm, bài vở chẳng chịu trả gì cả...
    Đàn ông con trai gì mà như thế đấy? hở ra 1 chút là than thở, bực.
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn bày vẽ cho em gì đâu không , loạn hết cả đầu, chẳng biết phải làm sao nữa.
    Thế các bác cho em hỏi: Lấy vợ sướng hay khổ ạ? Sướng thế nào mà khổ thế nào?
    Em cũng chưa muốn cưới vợ đâu, gia đình hai bên cũng chưa đồng ý, còn trẻ quá, thế nhưng lão bác sĩ lại bắt cưới, thế có khổ không.
    Trăm sự nhờ các bác.
    @ Chị Uây, chị Sơn: Lấy được vợ như anh Sơn anh Uây là sướng lắm, em biết mà
  4. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Xao nàng ta nũ nượt quéo nhau đi nấy vợ thế, kó zì vuy à
  5. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng : thế là ăn cơm trước kẻng hả, bác thật là.........Em đây còn chưa biết cảm giác nắm tay con gái là như thế nào nữa nè
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chưa đến trang thứ 10 nhể ? Lâu thế
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bác Tu hú phải ghi vào profile là thích Ăn cơm trước kẻng và ăn kem trước cổng( cái phần ăn kem trước cổng chắc là của Tu hú Wife)
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có hai việc quan trọng là cưới vợ và sinh con.
    Theo lời các cụ thì việc nào dễ thì cứ làm trước
  9. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, tiện việc nào làm trc việc ấy
    Các cụ dạy " việc hôm nay chớ để ngày mai" chứ có ai bắt bẻ rằng "việc ngày mai cấm ko đc làm từ hôm nay" đâu, nhể?
  10. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác Tu hú thử trước ko sợ sau này tịt ý mà, sợ súng điếc hoặc sợ trứng ko biết rụng

Chia sẻ trang này