1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào giúp em, bạn em nó... định quỵt xiền của em

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 54life, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào giúp em, bạn em nó... định quỵt xiền của em

    Đúng là ở đời cả tin quá cũng dở. Em có ông bạn, được công ty phân vào ở cùng một căn hộ với em (em vào trước, ông bạn vào sau). Vì nhiều lý do thì ông ấy ở được 4 tháng thì phải về lại Việt Nam. Trước khi về thì em và ông ấy có ngồi lại nói chuyện với nhau vui vẻ và đồng ý là bạn em sẽ gửi một ít xiền lại cho người quen của ông ấy, khi nào em nhận được hoá đơn và tổng kết thì sẽ mang đến gặp người quen ông ấy để lấy xiền.
    Nhưng nào ngờ, ông ấy về nước vài hôm thì người quen của ông ấy email cho em bảo là đến lấy thư và tiền. Em bảo đã có hoá đơn đâu mà biết bao nhiêu mà lấy (bên này hết tháng 3 thì mới có hoá đơn tháng 2 các bác ợ, ví dụ thế). Người quen của ông bạn em mới nó là nó (bạn em) để lại một phong bì thư, cứ đến lấy đọc đi. Oạch, thế nài thì hỏng rồi. Qua một số kênh thông tin khác (email và YM đều không trả lời) thì gần như bạn em bảo là sẽ... ko gặp em nữa! Không gặp em nữa thì làm sao trả mone y cho em được các bác nhẩy!
    Em thì lại tin tuởng, không lấy thông tin của bạn em ở Vietnam giờ chẳng biết ở đâu mà tìm. Cũng không nhiều nhặn gì (khoảng hơn 2 trăm us thôi) mà cư xử như thế, bùn ghê.
    Em trình bày dài dòng các bác có hiểu đưọc em mún nói gì không ạ? Bây giờ em cần tư vấn của các bác.
    + Có nên đi đòi cho bằng dược không?
    + Có cách nào để vừa được bạn giả xiền vừa không mất thằng bạn.
    + Liên hệ với ai (cơ quan nào) ở VN để biết được thông tin cá nhân nhỉ? Em chỉ biết mỗi họ tên nó, ngoài ra chẳng biết gì.

    Tư vấn giúp em cái, cám ơn nhiều!
  2. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Thế mà cũng gọi là bạn, chán bác quá....
  3. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thường gọi nó là roommate, nhưng lịch sự gọi là bạn thôi.
  4. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    200us chẳng lớn cũng không nhỏ!
    chắc bác sẽ còn cơ hội gặp lại bạn đó!
    Chứ bây giờ bác lật tìm kiếm thông tin làm gì cho mệt!
    Coi như là tặng bạn đi cho nó nhẹ lòng
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    em cứ đưa ảnh và tên tuổi lên đây, mấy anh gặp đòi giúp cho
  6. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phương án đưa ảnh và tên tuổi lên em e rằng không hay, sợ ảnh hưởng quá nhiều đôi khi lại gây tác dụng ngược. Khoảng hơn 200 us này chỉ là xiền điện + nước + điện thoại + vệ sinh + bảo vệ của 2 tháng 2 và 3 thôi, mà em còn chưa kể là hồi tháng 2 em còn về VN ăn tết 2 tuần nữa chứ.
    Chắc là sẽ sử dụng phương án tìm thông tin trước, khi nào về VN liên lạc với mấy bác trên này tổ chức đi tìm, có đuợc ko ạ?
  7. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khía khía, khi nào về VN rồi tổ chức đi tìm ông bạn kia nhá. Trước khi đi tìm nhớ báo qua C14 đã nhé. Chuối nhể?
  8. maxo1711

    maxo1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    200us không lớn nhưng cũng không nhỏ, mất 200us để biết về một con người thì lại không mắc lắm đâu. Loại này mà bác vẫn muốn giữ quan hệ bạn hay sao? tránh xa ra không thì lại có ngày không phải chì 200US đâu bác
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn mới bác. Em cũng lập topic tương tự cách đây vài tuần. Đến h cũng vẫn chưa đòi đc xiền. Ở đời làm ng tốt cũng khó lắm bác ạ.
  10. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gì cái kiểu này! Bác cứ xác định là mất cả tiền, cả bạn đi cho nhẹ người.

Chia sẻ trang này