1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào giúp em, bạn em nó... định quỵt xiền của em

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 54life, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn Cin vẫn đắn đo chưa đòi ah?
  2. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cin cho cái link xem tình huống của bạn nào
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Đưa chuyện này lên ban giám đốc, chúng nó sẽ giải quyết, hoặc nếu không thì bọn Cty chúng nó cũng sẽ có contact của thằng khốn đấy!
  4. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay, em đã gọi Human Resources Dept. xin rồi nhưng nó ko cung cấp nếu không có lý do chính đáng. Mà em cũng chẳng muốn nói cái lý do tế nhị này ra, chỉ thêm xấu mặt là mấy anh VNese sống bẩn. Với cả ông này bị chấm dứt hợp đồng (muốn ký tiếp nhưng bọn nó ko ký) nên detail contact đã xoá hết rồi.
    Nhưng em hiểu tính thằng này, nếu em tìm được contact của nó rồi mà nó vẫn không chịu trả thì làm thề nào các bác nhỉ?
  5. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Gặp mà nó vẫn không trả thì:
    1. Đã biết thế rồi thì cố tìm làm gì?
    2. Oánh bỏ mẹ nó đi!
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chài , tớ bị quỵt nhiều lắm òy, thế mà vẫn tin, vẫn cho vay thậm chí là đi vay hộ
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dân ttvnol mình có vẻ dễ bị mượn tiền nhỉ, đến cả tui cũng đang dính 12.5 triệu khó đòi nè. Người quen nên chưa nghĩ đến chuyện bị ăn quỵt
    Chưa nghe câu tiền mất tật mang à
    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 30/03/2007
  8. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    đang cho mượn mấy triệu cũng ngại chả muốn đòi,
  9. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cho vay cho mượn là khác các bác ạ. Em có cho nó vay đâu, mà là em tin nó. Nó bảo là "thế này thế kia, yên tâm đi" thì em cũng ok. Em chỉ hơi hơi bực mình thôi, còn chừng ấy tiền thì không đáng để phải đi oánh nhau. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, lấy được hay không thì cũng phải tìm ra nó để nói vài câu cho nó hiểu sự đời và rút kinh nghiệm.
    Trường hợp nó mà tinh tướng hay giở quẻ thì bắt buộc mình phải làm tới nơi tới chốn thôi, các bác nhỉ
    Tóm lại là không bàn đến phương án oánh nhau hay đòi lại bằng được, mà làm sao để nó phải nhận ra được một chút thiếu sót (dù rất nhỏ rất nhỏ) và cũng phải nói vài lời đàng hoàng với mính, các bác nhỉ.
    Nó cũng là người bình thường mình cũng nên tôn trọng, và nó cũng phải tôn trọng mình chứ. Cảm giác bị qua mặt như một thằng trẻ con khiến em ức chế

Chia sẻ trang này