1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào giúp em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banmamtom, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào giúp em cái

    Chuyện của em nó là như thế này.2 đứa yêu nhau đc 1 năm rồi.Hôm trc,2 đứa đi chơi,vô tình em đọc đc cái sms hắn gửi cho ex:"Trời mưa to quá,anh nhớ em quá".Đọc xong cái tn mà em chỉ muốn tát cho hắn 1 cái cho đỡ tức,thế mà cuối cùng cũng ko nỡ..Em hỏi hắn,hắn bảo em anh buồn nên nt cho đỡ buồn,chỉ co thế thôi,ko co j cả.Em hãy tin anh,anh ko làm j có lỗi với em cả.Nếu em ko thik thì anh sẽ ko nt như vậy nữa.Mới cả em cũng biết đấy là mối tình đầu của anh mà(cái câu này mới làm em đau chứ)
    Tóm lại là hiện h em đang thấy vô cùng bức xúc vì em yêu hắn thật lòng,yêu là xác định chứ ko vớ vẩn.Theo các bác bây h em nên làm j,nghĩ thế nào cho nó thanh thản.Em đang định hôm này gặp nhau sẽ hỏi thẳng hắn.Nếu còn yêu ex thì để em ra đi,còn nếu yêu em thì đừng bao h làm như vậy nữa.Vì là lần đầu em yêu nên mong các bác tư vấn giúp em nhá.Đừng chửi em gà mà tội nghiệp em.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ thương cậu bé này quá , vì tính tớ cũng hay nhìn trời mưa thấy buồn , lại lấy máy ra hí hoáy nhắn nhắn gửi gửi .Nhưng cậu này lạ nhỉ , có người yêu mà không nhắn nhủ tâm sự với người yêu , lại đi nhắn cho người yêu cũ . Tội này phải xử nghiêm cậu ạh , vì nếu còn là cưa cẩm lựa chọn thì linh tinh không sao , chứ đã xác định yêu thì ghét nhất cái kiểu dây dưa người cũ
  3. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Giai kia mà nó nhắn " trời mưa lê thê - anh thích mân mê " là bỏ luôn rồi nhỉ?
    / Theo số liệu báo cáo của Bộ y tế - đợt nắng nóng kéo dài làm nhiều người bị ...nặng.
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi ấy...rõ là tròng lòng phải có thế nào thì mới nt như vậy chứ...tốt nhất là nên chia tay ngay từ bây giờ ấy ạ...ko sau này ấy sẽ là người đau khổ thôi !
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ng ta nhờ tư vấn nhưng mà cứ thấy các anh chị xúi bỏ thôi! Bất đắc dĩ thì mới nên thế!!!
    Với bạn trai của bạn này mình nghĩ cũng ko tới mức fải bỏ, mối tình đầu của ng ta, và nhiều khi cảm xúc quá thì cũng nt như thế, (ng yêu hiện tại thì ở ngay bên cạnh rồi, còn ng cũ thì đã xa nên thỉnh thoảng mới có cái cảm xúc này thôi), cũng có thể tha thứ được cho anh ta chuyện này. Với cả anh ta đã nói rằng nếu ko thích thì sẽ ko nhắn thế nữa rồi còn gì! Hiện tại là mình, còn ng cũ chỉ là quá khứ! Có ng nào quên hoàn toàn được quá khứ đâu? Thỉnh thoảng để ng ta thả hồn chút cũng chẳng sao, miễn là đừng nhớ nhung tới mức muốn quay lại với ng cũ là được!
  6. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với ý kiến trên một tẹo tèo teo nào. Thật đấy !
    Bạn xem, chủ topic này và bạn trai đã yêu nhau 1 năm trời rồi, chưa biết thời gian anh này chia tay với ex là bao nhiêu nữa nhé. Với từng ấy thời gian, với một người yêu mới bên cạnh, mà còn đi nhắn nhung lung tung như thế, chỉ có thể là vì tình yêu mới không đủ mạnh để xoá nhoà đi tình yêu cũ.
    Xin lỗi bạn chủ topic nếu bạn có buồn, nhưng tôi nói thật lòng là THÔI đi. Nhưng nếu bạn còn băn khoăn, hãy cho anh ấy một cơ hội này nữa thôi, nói thẳng với anh ta như bạn đang định làm, và nếu anh ta vẫn còn tái phạm (khéo thì bạn cũng chẳng phát hiện ra được ý), thì chia tay luôn.
    Đừng bao giờ để mình chỉ là vật thay thế trong trái tim người ta.
    Àh, mà còn một điều nữa, nếu bạn yêu anh ta và vẫn không muốn rời xa, bạn cần phải thể hiện tình yêu của mình hơn nữa, để anh ấy hiểu bạn hơn, và rồi... chỉ có bạn mà thôi. Cố lên !
  7. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    cho đứt đi bồ ... không là khổ về sau .Lời khuyên chân tình từ male đó nghe
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi ngươi lại cứ khuyên bỏ nhỉ? Chuyện tình cảm nam nữ , nói yêu là yêu ,nói bỏ thế này thì rẻ rúng quá .Xét cho cùng lỗi cậu kia tuy có lớn thật , nhưng thực ra cũng không phải quá đáng quá .Bởi vì cái tâm lý lưu luyến mối tình đầu là tâm lý không tránh khỏi được với tất cả mọi người .Nên đặt chính tâm lý của mình vào vị trí cậu bé thì mới hiểu hết cảm xúc cậu ấy được .Bản thân tớ tự xét thấy tớ cũng hay bị cảm giác này , lắm khi tự nhiên lại nhắn tin hỏi han với bạn trai cũ, từ hồi lớp 10,mà bọn tớ chia tay hơn 2 năm rồi đấy , vì đôi khi kỉ niệm cũ -nó là 1 điều gì đó rất ấm áp mà không bao giờ bạn muốn dứt bỏ hẳn .Nhiều tin nhắn của bọn tớ cũng rất lâm ly , lúc thật lúc giả , nhưng cả 2 đứa đều hiểu không đứa nào có cái suy nghĩ là sẽ quay lại với nhau cả .Tất nhiên tớ hiện tại không có mối quan hệ nghiêm túc với ai cả thì làm thế được , chứ bạn trai của bạn chủ topic thì hơi quá đà , vì cậu ấy dù sao cũng đã yêu bạn chủ topic được 1 năm .Tớ chỉ nghĩ là xét cho cùng con gái có cái tính đẹp là tính bao dung , cậu cũng đã xác định lâu dài với cậu ấy tức là cậu ấy có những tố chất xứng đáng để cậu yêu thương gửi gắm ,phải phạt rõ ràng , nhưng để người đó nể cậu , sợ mất cậu chứ đừng nói dứt là dứt , thế thì tiếc cho 2 người lắm
  9. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    anh này sống giả dối quá!!!!!!
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này