1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào ngó thử cái

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LoaKenDen, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào ngó thử cái

    Đêm nằm viết một mạch một bài thơ, rồi chẳng hiểu mình đã viết cái quái gì thế không biết. Híc, ai biết làm ơn chỉ dùm tui "cái quái gì" này là cái quái gì thế. Hờ hờ có vẻ hơi khó hiểu hay hơi chập chập hay sao ấy nhẩy ?

    Đêm tàn

    Đêm ứa máu nhác nhơ màu khói
    Mảnh trắng mờ bàng bạc cứa nát những hồn say
    Có những bàn tay cố tìm trong cuồng dại
    Ngọn lửa nào đốt cháy thời gian
    Đêm sắp tàn.... và đời người sắp tắt ???
    Đêm tàn. Cho dĩ vãng xác xơ...

    LoaKenDen
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn biết mọi người nghĩ sao về "cái quái gì" cua mình.Tui đã hỏi nhiều người, nhưng không ai lí giải hết được thức chất của nó. Có ai hiểu tôi đã viết gì không?
    Đời quá khổ !
  3. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc, quá ngắn gọn và quá dễ dàng đủ để người ta phật lòng ?
    Người ta bảo tôi thử xem ý kiến của mọi người, vậy mà..thế đấy...
    Đời quá khổ
  5. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tục tác rồi gà đẻ trứng ra
    Thơ quá thanh cao tục là là
    Đêm dẫu có tàn ngày chẳng tắt
    Quái nào chai vẫn thấy còn ba
    Vẫn còn đây rượu vẫn còn thơ
    Say tỉnh tỉnh say vẫn cuộc cờ
    Đời chẳng là bao nên phải cố
    .....
    Phải cố thôi!
    8/3!!!Vui!
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em dị ứng với những gì "ứa máu", "cuồng dại", "cứa nát"....vv và vv bác loakenden ạ. Vì thế xin phép không nhận xét, và miễn bình luận.
    Kính bác! :-)
    NMH
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản thế này thôi các bác ạ . Người ta cứ bảo thơ tui khó hiểu, nhưng bài thơ này tui nghĩ cực kì dễ hiểu và tất nhiên những ai nghĩ nó khó hiểu sẽ rất bất ngờ, đấy là tui nghĩ thế. Thế nên chỉ muốn biết các bác nghĩ NÓ VIẾT VỀ CÁI GÌ, ok?
    If one day you feel like crying...Call me !
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi sẽ cho nó vào quá khứ sao ???
    DON' T....
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ của bác nói về một ông nào đó say, chắc sắp chết rồi. Nhưng dù sữ tàn lực kiệt vẫn cố ...vớ lấy chai rượu...hè hè
    NMH
  10. microact_macrolove

    microact_macrolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo minh nghi thi bai tho nay noi len tam trang tiec nuoi cua ban truoc mot cai gi do sap mat di, co the la mot cuoc tinh, mot cuoc ruou hay la mot cai gi do. Cung khong hieu la minh hieu the co dung khong?

Chia sẻ trang này