1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào thông cho em cái tư tưởng với , đang xoắn .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thang_fly, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tối qua rủ cáo đi chơi , ( CÁO BẰNG TUỔI , ĐÃ ĐI LÀM , GÀ vẫn rất gà chưa đi cưa bao giờ , lần này là lần đầu ,gà vẫn còn học 1 năm nữa , cáo quen từ cấp 3 ) đúng giờ đến gọi cho cáo , đợi hơn 5 phút cáo mới xuống , so với lần trước đi chơi thì có chăm chút nhan sắc hơn em thấy thế , đi chơi cũng ít , tầm 1 tuần 1 lần thôi , điện thoại thì cũng 2-3 lần trên tuần , nói chung là tốc độ chậm . Đưa cáo đi ăn , nói chuyện bình thường , không củ chuối lắm . Ăn xong hai đứa ra bờ hồ dạo một lúc rồi về , em cũng chỉ dám cầm tay cáo dắt qua đường thôi , lên vỉa hè đi dạo thì không dám cầm tay cáo vì chưa sang hết đường đã thấy cáo giật tay lại , lúc về qua đường em lại cầm tay cáo dắt qua đường , lần này thì không thấy cáo giật ra nữa . Hai đứa về .
    - Sai lầm bắt đầu từ đây :
    + Nhà trọ cáo đóng cửa sớm không được về muộn dù chỉ là 5 phút cũng phải ở ngoài . Em do vội nên có húc phải 1 thằng nó vượt đèn đỏ nhưng không sao chỉ làm cáo giật mình thôi . Em có xin lỗi rồi . ok
    + Căn thời gian về chuẩn rồi , nhưng có sự cố : đang về gần tới nhà thì em sợ muộn nên vượt mấy thằng cơ động , chắc lúc đấy không để ý nên chạy vượt mặt nó , hơi quá tốc độ cho phép , thế là bị nó đuổi lên , nó chém đẹp , làm chậm mất 5-7 phút so với dự kiến , thế là về muộn 5 phút nhà trọ đóng cửa , làm cáo mặt dầy đi ngủ nhờ , lần này là lần thứ 2 chỉ trong vòng hơn tháng tí . Lần trước là lỗi ở cáo , vì cáo quên chìa khoá nhà ở quán ăn về gần nhà mới nhớ , quay lại lấy . Về muộn = ngủ nhờ .
    + Gà lần này có xoắn vì mình gây lỗi , mà cáo lại tỏ ra khó chịu , vì không thích ngủ nhờ nhà em kia vì không thích tính em kia lắm . Cáo lại làm câu " lần sau tớ không đi chơi nữa " đầu óc quay cuồng , nghĩ linh tinh . Cáo nó vẫn xin lỗi mình và nói " tớ là sao chổi " của cậu mất rồi . Cuối cùng không có chỗ nào lại phải ngủ nhờ nhà em kia . Đến nhà em kia thì em cứ đực người ra , cáo bảo về mà mình cứ đứng đấy 1 lúc , cáo hỏi sao thì mình lại nói toẹt ra là : " tại cậu bảo lần sau không đi chơi nữa " . Được một lúc sau khi về mới thấy chuối , cáo nói cáo nói đùa thôi , chả nói gì , xin lỗi rồi về , trước khi về có đưa cho cáo 1 hộp ô mai vì đi chơi thì mua cho đưa bạn 1 hộp ô mai vì hưa mua cho nó rồi , tiện thì mua luôn cho cáo , vì đi chơi cùng cáo .
    + Về đến nhà gà gọi cho cáo thông báo đã về nhà an toàn , vì cáo nói về đến nhà thì gọi cho cáo để khỏi lo . lúc sau cáo nhắn tin lại " C ah . Đừng nghĩ ngợi nhiều nhé . T xl . T là "sao chổi " của cậu mất rồi . hihi .ô mai ngon lắm ,tớ đang măn nè . Đi ngủ sớm đi nhé, cảm ơn cậu nhé." gà có nhắn tin lại , cáo chúc gà ngủ ngon , và gà cũng chúc cáo ngủ ngon .
    + Trưa nay gà có gọi cho cáo , hỏi linh tinh chuyện hôm qua , và nhắc cáo tối đi thăm bác đang nằm viện thì cẩn thận .

    Các bác xem cho em cái , tình hình này có xấu không . Em giờ vẫn còn lăn tăn , chưa thông lắm nên vác lên đây . Các bác chém cho . Thank all .
  2. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    :| chả thấy gì cả? Cứ tiếp tục thôi
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kém quá, tình huống nhà trọ đóng cửa là phải mạnh dạn thuê nhà nghỉ cho em nó hoặc đưa nó về nhà mình. Ai lại bắt con gái nhà người ta đi ngủ nhờ bao giờ
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi cáo nó thà ngủ nhờ còn hơn là đi nhà nghỉ ngủ , vì cáo nó nói nhà nghỉ không đứng đắn lắm . Gà có gợi ý rồi .
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cả gà và cáo đều đáng yêu thế! Cố lên 2 bạn :-*
  6. k085021550

    k085021550 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không hề.
  8. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    đèn xanh sáng rực, tấn công tán tỉnh mạnh nữa lên, cho đến khi nào hôn cáo mà có sự cố thì lên đây tiếp nhé :)
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đang đợt thi cuối kì bác ạ , nên chắc không tấn công mạnh được , phải cuối tháng mới xong . Nếu để thế thì lâu quá , chắc cũng phải thu xếp để thỉnh thoảng đi chơi .[:D]
  10. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thi xong 1 môn thì rủ em đi cafe lấy sức học tiếp. tình hình đang good đẩy mạnh tẹo là đổ :)).

Chia sẻ trang này