1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào thông cho em cái tư tưởng với , đang xoắn .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thang_fly, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là kêu bận học, nghỉ k đt, chat chit ấy =)) thỉnh thoảng cho cáo xa hơi mình vài ngày mới tốt mà :D
  2. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    thế là 3 ngày em ko nhắn tin,chat,gọi điện . Chiều mưa to thấy thế gọi cho cáo xem thế nào , hóa ra cáo hôm nay xin nghỉ , thế thôi đi ăn cơm chả nói gì nữa . Cứ từ từ đi ôn thi đã sắp thi rồi mà đã được chữ nào đâu . Lo dần đều rồi .
  3. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thì thi xong lại quay lại tán tiếp, nói chung đừng để lâu quá, khi nào hót cho nó gần hết chuyện để nói thì nên chuyển sang yêu :D
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác nhiệt tình . Vừa ôn thi mà thỉnh thoảng cứ nghĩ đến cáo , hơi nản nhưng không sao cứ học cái đã nhớ thì cũng chịu thôi , cắt tạm cái đã , thi xong 1 môn rủ đi chơi 1 lần chắc cũng hợp lý , vì bọn em cũng 3-4 ngày mới thi 1 môn . Hôm nay gọi cho cáo thì cũng bình thường , chưa có gì , nên không chủ quan khinh địch được , việc mình mình cứ làm thôi .:-bd
  5. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ^ Ngày xưa mình cũng thế, vừa ôn thi vừa tán :D thi xong hạ là vừa :P

    Bro vẫn cứ phải quan niệm từ đầu, là yêu là vui cho cả 2, đừng ích kỷ nghĩ chỉ cho mình, cũng tập thói quen là có ny vui x2, k có ny ta vẫn vui :D sau này có đổ bể cũng đỡ đau đớn.
  6. jetau09

    jetau09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    :x ngồi nghe "sói" thuyết giảng, Cũng ngộ ra được nhiều thứ!

    tớ cũng chẳng biết gì để khuyên bạn ^^

    Chúc tình yêu đẹp, he he
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    hóng chuyện của bác này, lâu lâu mới thấy một bó hoa thật đẹp trong cốc nhà mình ^^
  8. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    May mắn cho gà em là mò được vào cốc này , đọc tàng kinh của các cao nhân truyền lại và hóng chuyện của mọi người hàng ngày nên có chút thuận lợi , mắc ít sai lầm , nhưng vẫn kém , hơi lâu so với hạn các bác đặt ra mà vẫn chưa chốt được , mà càng ngày càng xoắn nên phải thận trọng trong từng bước đi , cố gắng nhiều hơn nữa cho dù cáo có chủ động gọi điện chát chít linh tinh .[:D]
  9. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    khả quan rồi còn gỉ, đạp hết chân ga mà dấn tới đi
  10. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Gần đây càng hành động lại càng lòi đuôi gà ra ,sai lầm nối tiếp sai lầm , mà không hiểu tại sao mình lại nói và hành động như thế ( sau khi mọi chuyện xảy ra và nghĩ lại ) , mất khá nhiều điểm mà mãi mới đạt được , tự cảm thấy thế .
    Các bác có biện pháp nào để gà em hành động tự tin , dứt khoát lên với... nhát gái quen rồi đang cố gắng thay đổi .

Chia sẻ trang này