1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào tư vấn cho em gấp gấp gấp...[ có vấn đề mới cần các bác gấp]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào tư vấn cho em gấp gấp gấp...[ có vấn đề mới cần các bác gấp]

    Lần trước em đã mở 1 topic nhờ các bác tư vấn rùi ạ: http://www10.ttvnol.com/tvty/1117248.ttvn
    Bi h tình hình đã có nhiều diễn biến mới.Mấy hum sau em có nhắn tin cho cáo, nói chuyện rất vui.Có tin nhắn em cho là rất đáng chú y là, em bảo sau khi gặp em về, anh k nhớ nổi khuôn mặt của em, anh chỉ nhớ đôi mắt thui, Cáo cũng bảo k nhớ đc khuôn mặt anh nhưng chỉ nhớ đúng nụ cười.Sau đó em có rủ Cáo đi xem phim High school vì cáo thíhc nhảy nhót mà.Đầu tiên Cáo từ chối, lưỡng lự, nhưng sau em chém vài câu thì Cáo đồng ý.Nhà em gần nhà Cáo nhưng cáo lại học và ở bên Cầu Giấy, cuối tuần mới về.Thế là hum đấy em phi từ bên Long Bien đón Cáo đi xem phim xong đi ăn.Nói chung là rất vui và cũng khá ấn tượng.Sau đó thì em đèo Cáo về nhà bên LB. Hôm đấy nói chung là chuẩn.Hum nay(chủ nhật) Cáo phải về bên trường để mai đi học.Em cũng bảo Cáo là để anh đưa em sang.Đầu tiên Cáo cũng ngại nhưng sau bảo là em ngại đi xe bus lắm, hay bị soi.Mà đi tầm h đấy em lại thích đi dạo, hay mình đi dạo đi.Thế là oki.Trên đường, thế chó nào cái mồm em nói linh tinh( chỉ là đùa thui) đại loại là sao mình dại thế, kiểu như tự nhiên mất công đưa Cáo sang kia í.Cáo k hiểu em nói đùa, thế là dỗi, bảo là từ h em k nói gì, cho anh nói 1 mình.Huhu.Em nói thế nào cũng k nghe.lúc đi sang kia em cố tình k đi đường về nhà Cáo nữa, đi lung tung.Cáo cũng chẳng nói gì.Em đi ra chỗ kem Tràng Tiền thì nhận đc tin nhắn của Cáo( mặc dù ngồi ngay sau em), đi về chỗ nhà em đi uống trà hoa.Thế là lại đi ra đấy.Vào quán thì nói chung rất vui rất thíhc.Lúc về, Cáo cho em mượn khăn quàng về.Về có nhắn tin xin lỗi nhưng cáo bảo kiểu nói đùa của anh k suy nghĩ 1 tuần hơi phí,có lẽ em phải quay về như ngày xưa, lạnh lùng ít nói để k ai tới gần nữa.
    Đấy, chuyện đến giờ là như thế.Các bác bảo tiếp theo em phải làm gì bi h, có đong đc Cáo này nữa k, khả năng thành công có k??
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    theo anh thì chú cưa em này tốt, cứ tiếp tục tấn công nhưng nhớ là cố gắng vui vẻ và đừng nhỡ mồm phun ra mấy câu dại dột nhé :D , với lại cẩn thận huynh đệ tương tàn :))
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú tự biết rồi , chú vẫn đang tưng tửng sướng đấy thôi .
  4. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tưng tửng sướng là sao cơ ạ? em có thấy gì đâu cơ chứ
  5. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tất cả các bác tư vấn đều đã có bình chọn
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, tôi thấy có sao đâu, có những chuyện như thế là bình thường.
    Chẹp, chỉ tiếc là mình bây giờ như ván đã đóng thuyền :(( bao nhiêu bí kíp đành bỏ phí :D, phải vào đây truyền thụ lại :P
  7. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế, nhưng em đã đong đổ đâu, vẫn đang tiếp tục công cuộc chinh chiến mà
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    có tình cảm thật rồi, Cáo có yêu thì mới có giận, thậm chí ban đầu là còn dễ giận là đằng khác. Chẳng qua là chưa chính thức nhận lời yêu thôi, vì cũng mới mà, nhưng thiện cảm là có rồi, "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
    Tóm lại, nhìn chung chuyện của bạn là bình thường, thế là tiến triển tốt đấy, thật lòng xin lỗi em í, thể hiện thiện chí, chả bao lâu là bình thường í mà
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/11/2008
  9. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo như diễn biến (tuy hơi phức tạp tý lúc đầu) của câu chuyện thì đến lúc này có thể "chốt hạ" được rồi. Tới thôi!!!
    Chúc vui vẻ!!!
    Được cumeo258 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 24/11/2008
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hơ..lại gặp đồng chí này...thế cái vụ "anh nhường chú " k thực hiện nữa à ??bố khỉ theo cái kiểu của đồng chí kể thì cáo này kết cậu tới 80% rồi...hỏng hỏng...thế thằng em đồng chí đâu nó k ý kiến ý cò rì từ hôm đó à??chứ mà gặp tớ được thế này tớ tiến luôn ứ thèm sợ rì nữa..chúc hp nhớ..có kết quả báo anh em mừng

Chia sẻ trang này