1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào tư vấn cho em gấp gấp gấp...[ có vấn đề mới cần các bác gấp]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu phải tư vấn gì nữa!
    Cứ thế mà tiến thôi, kệ em nó :)
  2. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chẳng dễ dàng gì, vì em thấy bé í khó chịu thật í
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    khó chịu cái chỗ nào thế?
  4. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em thấy có gì đó k ổn, vì tối qua em về có xin lỗi, nói nửa thật nửa đùa là anh vô duyên quá, xấu hổ đến chết mất, Cáo nhắn tin lại cũng với cái giọng nửa đùa nửa thật là anh chết luôn đi, đêm nay dằn vặt cả đêm đi,e đi ngủ đây mai còn đi học.Đấy như thế từ hum qua đến h chưa liên lạc gì.Mà trong quán trà mấy lần cáo định vớ điện thoại em k hiểu làm gì...đấy h típ thep phải làm sao [em vote cho bác rùi]
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nhiều triển vọng mà ... Làm tới đi ông ẻm ... Hãy cứ theo đúng tuần tự cho một tình yêu thui : nắm tay , ôm , hôn , vuốt ve nhẹ nhàng , vuốt ve mãnh liệt ---> cởi hết quần áo ...
    Tuy nhiên để hợp gu hơn thì chỉnh lại cách nc cho nó hợp tí ...
    Có điều nếu nó nói lại là " Từ h em k nói gì, cho anh nói 1 mình ... " rồi " Kiểu nói đùa của anh k suy nghĩ 1 tuần hơi phí ... " thì gái này cung đáo để lắm đấy ... Yêu vào ko dễ mà trị đâu ...
  6. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chú này iêu vào nên mất cả khôn rồi . Ổn áp thế mà còn bảo không ổn . Hay là lại vờ vịt cho nó vui chuyện đấy ?
    Vớ điện thoại đọc tn xem chú có còn em nào nữa không chứ còn gì nữa .
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ôi trời...tưởng thế nào...nói vậy thì quá ổn rồi còn rì...hic..tôi cũng chỉ mong cáo nhà tôi nói đuợc với tôi câu đó cho mình hi vọng thôi...k có rì phải nghĩ hết...theo hiểu biết nông cạn của tôi thì cáo này vào tròng rồi,chỉ chờ đồng chí giật dây thôi.Nhưng dù sao cũng mới quen nhau, dục tốc bất đạt..cứ theo đà mà tiến,nói đùa cũng là 1 nghệ thuật. biết nói đùa mới có cái mà nói với nhau,để gợi truyện nhưng phải đảm bảo nói ra có đường lùi...đừng vừa thấy cáo hơi giận tí đã hớt hơ hớt hải sợ..nó giả vờ đấy....chứ giận thật k nói mấy câu kiểu đó đâu...khéo em nó định vớ điện thoại cậu kiểm tra có hay "nửa đùa nửa thật " với em nào khác k rồi..kệ cho em nó tự nhiên đi
  8. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện thằng ku em nữa.Nó cũng thích bé này.Nhưng bé í kể kiểu như ku này rất đen, 2 lần dính vào thì bé đều bị ngã.Có lần thag ku mang áo sang tặng cho bé với lí do kỉ niệm 3 tuần nhắn tinbé nhất định k nhận( đây là bé kể lại với em thế).Hôm ngồi trong quán trà thì bé cứ nhắn tin cho thằng ku, em bảo e k thích.Sau 1 lúc k thấy nhắn thì em hỏi, bé bảo đấy là em k nhắn lại nữa.Các bác thấy sao, em có ăn đc cả bé và cả thằng ku em k??
  9. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    K ai vào giúp em nữa à? huhu
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Còn bắt giúp cái gì nữa ... đèn xanh rồi ... cứ tuần tự mà tiến ... Ko lẽ ông ẻm mún a e dạy cả xxx e nó thế nào nữa hả ...

Chia sẻ trang này