1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào tư vấn cho em gấp gấp gấp...[ có vấn đề mới cần các bác gấp]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    chuyện chỉ có vậy, jờ thì ăn đc rồi, còn muốn gì nữa thì nói cụ thể hơn đi, đừng để mọi người nản vì câu chuyện ntn nữa!....
  2. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Oki.Vậy là em đã lĩnh hội đc các tinh tuý của các bác trong box TVTY.Kết luận là chẳng có gì, cứ từ từ mà ta tiến thui.Em cứ làm như em đã từng làm và theo lời khuyên của các bác, nếu thất bại em bắt đền các bác đấy.
  3. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn 1 vấn đề nữa, là suốt từ tối qua đến h em với Cáo vẫn chưa liên lạc gì với nhau cả, chẳng lẽ h em lại liên lạc trước à.Mà nếu trước thì như nào thì hợp lí
  4. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Theo anh đối với em này chú không cần làm gì cả cú
    bình thường và yên lặng mà chén thôi
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ chờ thêm một vài ngày nữa đi , đừng có cuống tinh lên như thế . Cũng phải để có thời gian để đo nỗi nhớ nhung của Cáo đối với chú chứ .
    Nếu vài ngày không thấy hồi âm thì chú lại phải chịu khó lên đường trinh sát , mai phục , rắc thính........
    Chỉ có chú mới hiểu là cụ thể phải làm gì với Cáo của chú . Anh , em ở đây chỉ có thể định hướng cho chú thôi vì anh , em đã được gồi gần Cáo như chú đâu mà hiểu Cáo bằng chú .
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thui
  7. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bé cũng phải chịu nhắn tin trước cho mình.Hô hô hô.Khơ khơ khơ.Ta phục ta quá.Ặc ặc.Khẹc khẹc.Ịch xa Ịch xa.Hự hự.Chiu chiu.Làm anh chờ đợi thật là mệt.Lần này thì kưng chết với anh.Ố giè Ố giè
    Nhưng cáo nhắn với nội dung: " Tên kia, trả khăn cho ta.Huhu". Vậy là sao? Em cũng chưa dám nhắn lại
    Được hoctap265 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 25/11/2008
  8. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "Khăn nào? Sao phải trả?" hoặc không thì kiếm cớ hẹn đi chơi rồi trả khăn. Mà tầm thế này rồi thì chả cần kiếm cớ, đi chơi rủ là đi thôi.
  9. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng câu bài nữa???
    nếu cáo đã nói như vậy thì chú hãy lạnh lùng mang khăn tới trả cho cáo và rồi cũng lạnh lùng ra về.
    -nếu cáo "cũng lạnh lùng" nhận lại và ko có phản ứng gì thì coi như cáo ko có chút t/c gì đối với chú, mà chỉ tiếc cái khăn thôi. (chia buồn)
    -đó là điều ngược lại với điều trên! (chia vui).
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà cứ giận dỗi 1 tí lại lên hỏi như chú thì chắc cái box TVTY đắt sô nhất VN.
    Cứ bình thường đi,có gì mà phải thấp thỏm.Tớ thấy vậy là em ý bật đèn xanh lè xanh lét rồi đó.Cứ từ từ mà tiến,dục tốc bất đạt,tìm hiểu coi em nó như thế nào nữa,chứ chưa chi cắm đầu vô khẳng định là anh đã iu em thì hông đc lôgic lắm,em nó chưa tin đâu

Chia sẻ trang này