1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào tư vấn,giúp em với!(Hichic,em cũng ko phải là gà .Nhưng mới đây em mới gặp1 girl... )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HULO_nguyen, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào tư vấn,giúp em với!(Hichic,em cũng ko phải là gà .Nhưng mới đây em mới gặp1 girl... )

    Hichic,em cũng ko phải là gà .Nhưng mới đây em mới gặp1 girl mà em thật sự ko hiểu nổi,có nhiều sự vô lí và mâu thuẫn quá.Bọn em quen nhau dc khoảng 2tuần rồi,em nói chuyện cũng khá hóm hỉnh,tâm lí,kha khá kinh nghiệm ,khả nẵng về đàn hát...nên trong 2 tuần bon em có khá nhiều kỉ niệm đẹp,rất lãng mạn.Qua khuôn mặt,nụ cười cách nói chuyện,mess, em nghĩ cả 2 chỉ còn là vấn đề thời gian.Những tin nhắn tình cảm thông minh "tình trong như đã mặt ngoài còn e",những buổi cùng nhau đi dạo bên hồ thật tuyệt,em còn viết tặng 1 bài hát romanticlắm,vác đàn ra bên hồ hát tặng ...Kỉ niệm đẹp lắm,lãng mạn là thế nhưng chuyện bắt đầu từ 1 hôm em rủ đi chơi cung bon bạn .Ừ thì bọn bạn nhìn 2 đứa thì cứ tuong người yêu nên cũng thỉnh thoảng trêu 2 đứa tí,đến hsau thì em đó mes đại ý là ''''tớ hơi vô tâm ,thấy các bạn trêu đùa ấy tớ hơi giật mình''''Lúc đó thì em cũng ko biết chuyện j đâu,cứ nghĩ em ý nghĩ quẩn chuyện j đó và cho là đã ko phải với em đây.Em hẹn hsau đi chơi gặp nhau rồi nói chyện sau.""tớ ko để ý chuyện j đâu"" mặc dù em cung ko biet la chuyện j nữa.Đến hsau đi chơi ,2 đứa đang đi dạo bên hồ,em đó hỏi về chuyện đó.Em cũng ko hiểu việc j nữa vì thực ra lúc đó em mes nói là hiểu ý để cho qua chuyện.Em ý cứ bắt phải nói mà nhìn cái cách em ý bắt mình nói thì lai cứ nghĩ em ý muốn mình ngỏ lời lắm rồi,em mãi có chịu nói j đâu phần e rằng thời gian quen nhau ngắn nói chưa hay lắm +hôm đó nhận được tin cực xấu+ngày 13/1 wen nhau đúng 13 ngày ,ngày wen nhau 31....>>>co j đó ko ổn lắm ở ngày hnay,,em ý vẫn bắt em phải nói.Em vòngtay qua ôm em : tớ ko biết có sớm ko nhưng.Em đó lập tức giằng tay ra: tớ ko/chưa muốn nghe(em ko nhớ rõ là ko hay chưa nữa nhưng từ này khá quan trọng nhỉ)2 đứa cư thế lững thững đi em bắt đầu gthich ý của em:đại ý là đi chơi với ấy tớ thấy vui lắm,lâu rồi tớ ko được ai quan tâm như thế,đi thế này ấy có thể hiểu là hẹn hò nhưng với tó chỉ đơn giản là đi chơi,vì tớ rất ham chơi+vô tâm...Em cũng ko nói j lại nhiều chỉ im lặng,em y'' thì cứ hỏi sao ấy ko nói j hết ; bgiờ tớ chỉ muốn im lặng>em bất ngờ về những suy nghĩ đấy wa,lam sao có thể vô lí thế được,thât khó hiểu.Vế nhà em nhận 1 lúc 3 mes cua em : đại ý là sao ấy ko nói j thế ,lần sau tớ rủ ấy đi chơi dc chứ,tớ đang cười với ấy này........Có lúc em nghĩchỉ cần mình tiếp tục,mình lạnh lùng ,bớt quan tâm đến em 1 tí chắc mấy tháng nữa là ổn.Có lẽ tại em quan tâm và giành cho người ta quá nhiều điều lãng mạn chăng?Hay là người ta đáng lo sợ 1 tyêu quá nhanh(vì hình như trước co yêu ai đó rất lâu phải >5năm,chia tay gần 1 năm(ko rõ lắm)Nhung có lúc thấy những lời nó của em đó cũng có vẻ hợp lí:em rủ đi chơi lần nào cũng đồng ý nhưng những tin nhắn,những buổi đi dạo 2-3 h xung quanh hồ .......Em là người tự tin,khá tinh tường nhưng chưa bgio tìm hiểu girl nào mà rơi vào tâm trạng này. thực sự em đang rất tụt cảm xúc,đi chơi bgio ko biết mình còn được như xưa nữa ko.Đôi lúc em hơi trách thầm sao người ta để mình ảo tưởng quá sớm,mà lúc đó thừa biết là em sẽ ngỏ lời rồi nếu chưa muốn nghe sao lại cứ ép = được nói ra,vô tư dễ sợ.em ý cũng là người rất rất thông minh,làm j ko biết mình định ngỏ lời.Mấy bác nói ko sai ,mấy em ma em cứ ẫm ờ,thỉnh thoảng thả gió tí lại chết,yêu chân thành,quan tâm quá thì lại lắm chuyện(căn bản em thấy cả 2 kết nhau lắm rồi).Cung muốn dc trao đổi tâm sự cùng mọi người ,xem mọi người nhìn câu chuyện này thế nào.Thực ra thì em vẫn còn nguyên cơ hội,cũng như ưu thế (có tự tin wa ko,tư nhiên gặp chuyện này ko dám tin vào cảm jac cua mình nữa) nhưng những j xảy ra làm em khó chịu wa.3ngày rồi ko liên lạc j,khi em còn đang trong tình trạng này thì ko muốn gặp lắm ,khéo thế lại hay nhưng cũng nhơ nhớ fết rồi
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khi mà con gái đã thích 1 ai rồi thì thường hay có những hành động bộc lộ cảm xúc thái quá lắm
  3. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rõ hơn cho mình được ko nhỉ
  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Bác cứ em & em tớ chả hiểu gì cả, cứ diễn Nôm tớ và cô ấy cho dễ hiểu hơn .
  5. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao nhiều anh có thể ...ngốc nghếch thế nhỉ. Chị ý thích anh rồi.
    Lúc chị ý nói '' Tớ ko/ chưa muốn'' và giằng tay ra thì càng phải giữ chặt tay lại. Thế thôi mà cũng phải khó nghĩ
  6. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko rõ nữa,nhưng lúc đấy tớ cũng ko tự tin lắm,tình cảm chân thành đôi khi hay đi cùng 1 chút gì đó ''''ngốc nghếch''''.Thực ra sv cũngko có j quá fức tạp nhưng sao cái đầu cứ hay thắc mắc,nghĩ vẩn vơ....
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Chào chú,
    Í chà chà! Đúng là khi... rung động. Chú khác hẳn với chú của anh vẫn gặp rồi. Anyway, cái!
    Theo như chú kể thì cả chú và em ý đều... với nhau đấy. Nhưng quả là khi "yêu", rõ khổ, cả hai như... gà mắc dây thun. Hì, không sao, chính những biểu hiện đó mới làm thành những cái đẹp, hay nói hoa mỹ 1 tí thì là lãng mạn đấy.
    Đối với chú bây giờ anh thấy:
    1. Vẫn cứ phát huy khả năng đàn hát và những cử chỉ lãng mạn của mình.
    2. Những lúc cần phải galant và bản lĩnh lên.
    Vừa lãng mạn nhưng phải vừa mạnh mẽ. Con gái sớm nắng chiều mưa đấy. Be careful. Có gì send msg cho anh nhá!
    Chúc vui nhìu!
  8. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ là cô bạn của cậu giả nai rồi đấy,thích thì nói ra cứ thích đỏng đảnh, hehe con gái mà nên các cô nhà ta bây giờ kinh lắm,Cậu cứ tấn công nhiệt tình vào.Mình là đàn ông da mặt phải dầy,như cái câu mà bạn gì ở trên nói ấy------->>>Lúc chị ý nói '''' Tớ ko/ chưa muốn'''' và giằng tay ra thì càng phải giữ chặt tay lại. Thế thôi mà cũng phải khó nghĩ
  9. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    "Chưa muốn yêu nhưng ép mình nói ra" thì anh mong em hãy bình tĩnh đánh giá khách quan vấn đề.Em nên giữ 1 thái độ trung lập,tức là có thể thành công và có thể thất bại.Đừng nên trông đợi quá mức.
    Anh kể cho em chuyện này mong em đừng buồn:
    Hồi trước anh yêu một người,người đó cũng cso những gợi ý cho anh thổ lộ lời yêu để làm gì em biết không.....để cô ấy khẳng định với anh rằng cô ấy không yêu anh mà chỉ quí anh thôi.
    Thân.
  10. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ như có 1 bức tường vô hình ngăn cản,đúng là rất mất tự nhiên,thế đấy.

Chia sẻ trang này