1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác vào xử trí vụ này hộ thằng bạn em kái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lacosbaby, 25/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    các bác vào xử trí vụ này hộ thằng bạn em kái

    em xin trình bày tình hình là dư này ạ,nó và em kia iu nhau đuợc tròm trèm 1 năm, tuơng quan lực luợng cũng cân xứng,từ hùi chúng nó iu nhau em thấy có chừng dăm lần nó bảo em kia bỏ nó rùi, rùi lần nào cũng thấy quay lại cơ mà lần này hơi tai hại, nó dẫn em kia về nhà chơi, thế quái nào lại thiếu kiềm chế có lỡ sàm sỡ em ý thế là em kia sợ , đòi về, và đòi chia tay lần chia tay này có vẻ ban căng, thằng bạn em thì yêu lắm nên cứ khổ khổ sở sở xin lỗi mãi mà hok đuợc, ku kậu khóc lóc kể lể mãi em thấy thuơng nó quá, các bác có cách nào để lật nguợc tình thế bi h hok, em thấy nó bị em kia đè đầu cuỡi cổ nhìu quá >>>bất bình
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Được 1 năm mà em nó cũng jẫy nảy lên thế kia ah.Hay là cũng qá cái j ko.Quen chiều nên em nó cũng đc thể rồi,chắc cậu bạn ấy cũng hiền qá,bị em í bắt nạt thế kia.Nếu bây h còn yêu và vẫn muốn xin lỗi thì bảo bạn ấy đến tận nhà em í đi dùng đủ chiêu năn nỉ ỉ ôi vào.Nhưng tớ nghĩ thà cứ để kệ cho em í xem em í ntn thì hay hơn,ko phải lúc nào cũng cứ hạ mình xin lỗi mãi,lại cứ đc đằng chân lân đàng đàu.Em í sẽ thấy lạ mà liên lạc lại í.Mà hỏi lại xem bạn ấy có cái j qá ko nhớ,ko thì ko đến nỗi em í nhảy lên nthế đâu
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    EM ơi, em xui thằng bạn em yêu đứa khác đi, bố khỉ, cứ dọa bỏ là thằng kia nó sợ vãi cả ra quần thế thì sau này còn dạy bảo gì được nữa :D
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn chú liều quá
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ bảo bạn chú bơ đi xem dư lào.
  6. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    thằng này tham nhưng hơi ngu...bảo nó chấp nhận số phận đi
  7. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    em cũng bảo nó rồi, hok để nó trèo lên đầu nt đuợc, mày bơ nó luôn đi, đau 1 lần rồi thôi, nhưngmà nó nói 1 câu em buồn luôn: tao hok làm thế đuợc, h chả bít làm sao, năn nỉ ỉ ôi em kia hok ăn thua :|
  8. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    đã làm người ta sợ thế thì khó lòng cứu vãn lắm.tim cách xin lỗi thật nà lãng mạn xem....
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bj xin lỗi em kia là chuyện nhỏ hơn, vì kiểu gì mà em ấy chả xuôi
    Chuyện lớn bj là phải "đả thông kinh mạch" cho thằng bạn bác bảo nó bớt "ủy mị" đi không thì hết lần này lại lần sau nữa chịu mãi thế éo nào dc
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thử thế này xem " Ok ! Chia tay thì chia tay ... " ( ko lẽ tao chăn mài 1 năm chỉ để uống nc lã mới hít khí trời à ...
    Mịe lần một lần 2 đòi chia tay thì có thể nghĩ do hiểu lầm nhau hay xốc nỏi cạn nghĩ thì còn năn nỉ phân tích để quay lại kẻo ko sau này hối tiếc ...
    Chú cứ động cái đíu gì cũng bị lôi chia tay ra doạ rồi quýnh quáng chạy theo năn nỉ ỉ ôi van xin lạy lục chế thì ...
    Sớm muộn cũng chia tay thui ... nhỏ kia nó ko còn tôn trọng chú kia rùi ...
    Trong t/c cũng như trong cs đừng có bao h xin bố thí tình cảm ...

Chia sẻ trang này