1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vừa xem bản tin trực tiếp ở VTV3 ko??VN sắp có SÓNG THẦN

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hideip, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tường thuật tại chỗ (ko phải trực tiếp) cho các bạn nghe này. Tớ ở Vũng Tàu, các bạn biết VT vừa mới chịu trận bão số 9 kinh khủng thế nào rồi đấy, nên khi có tin báo có thể có sóng thần là tinh thần mọi người bấn loạn hết cả lên. Mọi người nháo nhác, định chạy đi sơ tán nhưng rồi lại hỏi nhau: biết đi đâu bây giờ? Vì thực tình là lúc ấy ít ai có thể bình tĩnh nghĩ xem nên chạy đến chỗ cao như thế nào là đủ, sóng thần có thể gây ngập nước bao nhiêu mét? Nhà tớ điện thoại đi, đến tấp nập, mọi người thúc giục nhau đi sơ tán. Vũng Tàu có 2 quả núi (Núi Lớn và Núi Nhỏ) nên mọi người bảo nhau thôi thì chạy lên núi cho chắc ăn. Nhà mình cách bờ biển khoảng 500km (hơ, gõ nhầm, 500 mét chứ) theo đường chim bay, có 2 lầu, về lý thuyết thì chắc là không sao, nhưng vẫn cứ lo sợ. Lục tìm mãi mới thấy mấy bao nilon to, nhồi nhét giấy tờ, tiền bạc, quần áo vào đấy, tivi-thùng gạo-bình nước-mì tôm đem tất tần tật lên lầu, sợ để ở dưới nhà bị ngập nước thì chết đói. Vẫn chưa yên tâm, vì hàng xóm tay xách nách mang phóng xe đi sơ tán rầm rầm lên núi. Mỗi lúc tinh thần càng thêm bấn loạn, vì nhà tớ còn có con nhỏ, sợ thế không biết nữa, giá toàn người lớn thì đỡ lo, hai vợ chồng bàn nhau hay là theo mọi người chạy lên núi cho yên tâm. Em bé đang ngủ say, tớ khoác cái túi đựng giấy tờ, tiền bạc vào người rồi chui vào giường định ôm bé con đi, vừa định nhấc con lên thì tivi thông báo "sóng thần ko còn khả năng ảnh hưởng đến VN", ôi chao ôi, người nhẹ hẫng đi một cái.
    Sáng hôm nay đến cơ quan, mọi người mất một tiếng đồng hồ tán chuyện về vụ cảnh báo sóng thần đêm qua, cười chảy cả nước mắt.
    Được ti_a_mo sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 27/12/2006
    Được ti_a_mo sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 27/12/2006
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem TV xong bà con đổ hết ra đường, chạy tán loạn. Cảnh báo là chỉ nguy hiểm cho những ng sống gần bở biển trong bán kính từ 300-500m, thế mà dân tình cứ tán loạn cả lên. Ng thì gom góp tài sản chạy lên núi, kẻ ra bến xe lên SG hoặc đi đâu cũng chả biết, chỉ biết là đi khỏi chỗ mình đang ở, cứ 100k/ng là fi lên xe đi thôi. Bến xe chật cứng ng (quả này các nhà xe ăn đậm). Nghe bảo ở các huyện ven biển, chính quyền dồn dân lên các xe tải lớn chở đi sơ tán. Vừa rồi bão số 9 thì chủ quan vì chưa bao giờ gặp bão, chả ai ngó ngàng gì để cho nhà cửa tan nát. Giờ thì biết sợ rồi. Nhà mình ở cách bãi biển 1km nên cứ yên tâm mà ở nhà thôi. Hehe...
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pác xong, em cứ gọi là đau ruột cười, hic hic. Vào đây em mới bít dân tình nhà mình đang bấn hết cả lên với sóng thần. Em mang tiếng sống giữa thủ đô, fương tiện thông tin đầy đủ thía mà chả bít giè, hic hic. Cũng tại mấy hum nay sắp thi cử nên em cứ ngồi ôm quyển sách học thui, chả ngó ngàng đến TV giè cả, riêng học thì học nhg 1 ngày em cũng fải online mấy lần... nhg thật sự là em ko bít cái tin giật gân này, hic hic.
    Cho em hỏi pác tí, pác có làm trấn động đến giấc ngủ của đứa pé ko thía, em là em thương nhất đứa pé đang ngủ say đấy, hi hi.
    Cũng may là Vn ko bị ảnh hưởng giè. Nâng cốc cái nèo


    Được candle_inthewind sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 27/12/2006
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Rõ là Hiệp hội phù thuỷ quốc tế đã cầu nguyện thành công
    Amen
    Cám ơn đức Ala
    [​IMG]Sắp tới hai ba tháng một rồi![​IMG]
    [​IMG]
  5. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Rồi, nó ko ảnh hưởng đến VN rồi, pác bảo mấy ông VN ngừng cầu nguyện cũng đc rồi
  6. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thì tớ đã bảo vừa mới chui vào giường, mới chạm tay vào bé con định bế nó dậy thì được tin báo ko có sóng thần nữa. May thế, nếu không thì tớ đã bọc em bé vào chăn để phóng thẳng lên núi rồi.
    Gớm, đêm qua một mình tớ bê cái thùng gạo chạy băng băng lên lầu như không, thế mà hôm nay sao nó nặng thế ko biết, bê ko nổi phải kêu ông xã. Đúng là cười đứt ruột
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng vậy,hôm qua tự nhiên đọc bản tin trên Net biết là có sóng thần nhưng tưởng ko hề gì ai ngờ bà con triển khai kinh quá
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ hic thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt hic. Bao h thì quả đất nổ nhỉ huhu
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Từ 02h sáng nay, do ảnh hưởng của sóng thần tại khu vưc đảo Đài Loan, nên toàn bộ các tuyến cáp quang biển từ Đông Nam Á, 1 phần Châu Á đi Mỹ bị đứt, hiện nay đã khôi phục lại nhưng chạy ở các tuyến dự phòng nên tốc độ truy cập Internet QUỐC TẾ bị ảnh hưởng, việc này dẫn đến tình trạng truy nhập Internet Quốc tế và Email bị chậm (nhưng không gián đoạn).

    Toàn bộ các ISP trong khu vực đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Ở VN cũng vậy, VNPT, FPT, Vietel, EVN?.đều ảnh hưởng. Hiện nay các đối tác Quốc tế đang nhanh chóng tiến hành xử lý, vu hồi các tuyến cáp vượt Thái Bình Dương để khắc phục.
  10. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng vui ra phết đấy chứ. Vũng Tàu nhà tớ vừa mới bão xong, đâm ra giờ ai cũng có tinh thần cảnh giác cao độ. Hàng xóm nhà tớ có 1 nhà chất đồ đạc, vợ chồng con cái lên ôtô lên đường "Tiến về Sàigòn" (nghĩa là cách đây hơn 120km cơ). Chạy được vài phút nghe tin báo yên rồi mà cũng không thèm quay lại, vẫn tiếp tục bon đi SG, bảo là cho chắc ăn!
    Có bác nào định đầu tư mua đất đai, nhà cửa gì, đợt này mang tiền vào VT nhé, nhà đất đang chuẩn bị đại hạ giá đó

Chia sẻ trang này