1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem cho em dự án này có success nổi hok ?????? Hurry up :">

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HuongDC, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại phim hay nên e nó mới liều thế thôi :(
    Nghỉ đê :))
  2. HuongDC

    HuongDC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    haizz trưa nay mới nhắn tin nói chuyện rủ đi chà tranh phát đc luôn @.@\". Để hôm nay có diễn biến gì mới sẽ up date ngay :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cá nào câu chả phải có mồi :)) =))
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Làm gì thì làm,xem fim, đi dạo...nhưng chốt hạ là phải rau thơm được 1 cái.Dù ăn tát cũng ko sao.Sự va chạm bao giờ cũng để lại 1 cảm xúc mạnh hơn những thứ khác.Xong rồi tính tiếp!
  4. HuongDC

    HuongDC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngon các bác ạ... chiều nay rủ em nó đi ... nó để mình đèo một cách tự nhiên cả buổi chiều nói chuyện hok lúc nào ngừng >:D :> :>... có vẻ hầu hết các vấn đề đều rất chung quan điểm , cười cả buổi.... lúc về mình đã định rủ đi 1 vòng hồ thì em nó lại rủ mình :"> .
    mà xin nói thêm nhà em ấy thuộc dạng khá giả chắc chắn hok phải loại ham của :P :)) =))
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cửa có vẻ sáng đấy, chú cứ thế mà tiến hành thôi. Việc nó nghỉ học càng tốt cho chú, đỡ phải gặp nhiều nó nhàm lại hết chuyện để chém.
    Mà chú xưng hô với em nó là ji thế?
  6. HuongDC

    HuongDC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    h em trống không rồi... tối nay tự nhiên vào pm nói chuyện. có vẻ em ý bối rối cứ kêu mình có sức hấp dẫn @@\" , lúc trc trong lớp hok nhận ra chỉ đến khi nói chuyện ms thấy thế , mình làm câu rất ngây thơ " đi học đâu phải chỗ để gây ấn tượng, gây ấn tượng về việc học thì đc " :)) =)). thôi bây h thì tùy cơ ứng biến thôi :)) chắc em ấy cũng thích rồi cứ để từ từ xóa bỏ tâm lý tuổi tác trong e ấy đã :P . một khi đã có tình cảm thì cái này chắc không vấn đề anh nhở :D
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ấy bạn ơi . Cáo khen nhiều thế cẩn thận ăn dưa bở . Hjx . ( trái dưa bở to uỳnh trên đầu .

    Cáo = tuổi là đã được coi là sành sỏi hơn rồi , cáo nhiều hơn 2 t thì lại càng hơn mình . Dù sao cũng nên cẩn thận 1 chút .

    Khi cáo khen , theo theo mình , bạn đừng nên vui quá .

    Mình chỉ biết nói thế thôi . Chúc bạn may mắn . Lái máy bay bà già cũng ngon !@-)
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Gặp những tình huống dễ chịu thế này tớ nghĩ cậu càng nên bình tĩnh mà xét đoán tình hình, hấp tấp những lúc thế này rất dễ bị cú hồi mã thương. Gái nó tiến thì ta tà tà, không việc gì phải vội, cái gì đến nó sẽ đến.
  9. HuongDC

    HuongDC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ờ mình cũng nghĩ phải từ từ mà ... mình còn vụ đi xem phim nên thêm vụ này nữa ms có thể củng cố thêm đc
    mà hôm nay nó cũng đi học cùng, về mình bơ. lúc nó đi cùng mấy đứa bạn có vẻ ráo rác xem mình ở đâu :)) =)) lúc sau lại đi cùng đường cứ hỏi mình ở đâu thế rồi lại nói chuyện xôm :-j :-j
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    gà con tớ hồi củ ấu cũng ăn quả dưa bở thế này, có những tối chị ta để thời gian cho tớ đi chơi tới tận 2 giờ, đến những nơi mà tớ thích, hồi đấy tớ chưa dám nắm chân nắm tay gì hết nhưng qua ánh mắt của cáo ta, cộng thêm sự tinh tế hiểu biết tâm lý đàn bà, tớ biết cáo đó chỉ coi tớ như một thằng e ko hơn ko kém, cáo bảo với tớ "chị thấy trong tình bạn em là người bạn rất tốt", thế rồi điều gì đến phải đến, một thằng cha hơn tuổi tớ đã tán người con gái đó chỉ chưa đầy 1 tuần trăng là đã ôm ấp diễu qua diễu lại trước mặt tớ, tớ a cay lắm và tủi cái phận gà thôi nếu biết tự lượng sức mình, tớ sẽ coi chị ta là bạn hoặc là chị cũng được, bởi chị ả xinh, dễ mến, làm nhiều thằng thích như tớ, kết quả là bị đong thôi

Chia sẻ trang này