1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem cho em ý định của cáo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 21/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chủ topic gần giống chuyện của mình. Chuyện xảy ra cách đây 4 năm rồi.
    Mình và nàng cũng hơn kém nhau 2 tuổi (84-86)
    Sau khi quen nhau tình cờ ở quán cơm.
    Lần thứ 2 (1 tuần sau) thì cho nhau sdt, hẹn đến cuối tuần đi chơi, nàng đồng ý.
    Đến hôm đi chơi thì nàng lại lấy 1 số lý do để ko đi. Sau khi thuyết phục thì cáo cũng đi. Đi được 3km thì cáo nói có người yêu rồi...
    Tự nhiên cụt hứng nhưng mà đã mất công đi rồi thì cứ đi thôi. Tối hôm đó đi chơi vui vẻ, đến 11h về thì thằng người iu em đó thấy, nhưng nó chỉ chào thôi.
    Từ hôm đó chỉ tán bằng điện thoại, thỉnh thoảng nhìn thấy nhau ngoài đường thôi. Vì thằng người iu ở ngay cạnh nên ko dám gặp nhiều.
    Đến khi nàng đó về quê, mình cũng về theo. (nàng đi ô tô về, mình đi xe máy). Tán kịch liện lắm.
    Tối nào nàng cũng khóc thút thít. ...Sau hơn 1 tháng thì thôi ko tán nữa.
    Trước khi ko tán cũng làm quả quyết định rồi. Nàng cũng nói là cảm nhận được tình cảm của mình và mình là người đầu tiên làm cho trái tim của nàng ấy rung động. Nhưng nàng ấy ko thể bỏ thằng kia, vì nó chẳng có lỗi gì cả
    1 năm sau thì 2 đứa nó bỏ nhau.
    1 năm sau tiếp thì mình đi khỏi VN.
    Nàng lúc nào cũng nói là yêu mình, sẽ đợi mình, bao nhiêu năm cũng được. Nhưng mình không đồng ý. Và khuyên nên iu người khác.
    Cách đây 1 tháng nàng đã lên xe hoa.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 22/11/2009
  2. abbbank

    abbbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú kệ mịa nó nó đang thử do trình của chú đới Thi thoảng sms 1c thoai
  3. BlueLagoon

    BlueLagoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn chút với bạn Jemand.
    Nhưng bạn đã hành động chuẩn đó, không lằng nhằng phức tạp. Good luck!
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Sau 2 hôm không có tin tức gì thì cáo cũng đã nhắn tin lại cho em rồi ạ
    Lý do thì đơn giản : dt em hết tiền
    Nhưng chắc chắn đấy ko phải lý do chính.
    Giờ thì em cũng đã bớt say nắng rồi.
    Cám ơn các bác đã té cho em gáo nước lạnh
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi rồi các bác chả nghe , tán thì fải tán cùng lúc mấy đứa ... cho nó loãng bớt sự tập trung cảm xúc ra ... thì thấy gái nó cũng thường như cân đường hộp sữa ...
    Các bác toàn đi buôn kiểu 1 lần dốc hết vốn ... ghê chết ...
    Thích thì cùng lúc fải thích mấy đứa ý chứ ... tán loạn nên , yêu ai tính sau ..
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Đừng có suy nghĩ quá nhiều mà thành đa nghi. Nó nói thế thì biết thế đi. Cái đó đâu có quan trọng. Quan trọng nhất là ở mình. Thích thì tán, không thích thì thôi.
  7. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Dạ
    Nghe bác nói tự dưng em chợt nhớ ra
    Cái hôm trc đi chơi, ngồi nói chuyện, Cáo cũng nói vs em là bây giờ a yêu ai cũng nên yêu mấy người vào, trượt cô này thì còn cô khác
    Khổ nỗi em lơ mơ khù khờ chả hiểu mô tê gì
    @jemand : Trong tình trạng này bác có cho em lời khuyên nào bổ ích ko ạ? Đa tạ bác
  8. xuanbac008

    xuanbac008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có 1001 lí do để gái k reply tin nhắn của ta, nhưng lí do to mục đích. Mục đích của bọn nó la` để cho mình phải sống trong cảm giác chờ đợi, bứt rứt suốt ruột để cố tình gây thương nhớ cho ta. Nhất là mấy e teen hay chơi cái trò om tn này, gặp phải tôi tôi nt k thấy trả lời thì tôi call, call cũng éo được thì nt chửi chết mịa nó đi, đảm bảo lần sau tởn ngay
  9. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá chuẩn luôn
    cứ 1 lúc vài em
    để kiềm chế cảm xúc chứ đi buôn 1 lần dốc hết vốn thì móm ;))
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thì khuyên thôi chứ chẳng hy vọng gì cả. Bác Haclong khuyên như thế cũng khó cho cậu ấy lắm.
    Bởi nếu muôn Quen nhiều Cáo 1 lúc thì cũng phải có mối quan hệ kha khá, Tiền long cũng dư dả 1 chút, phương tiện đầy đủ.
    Chủ topic còn tình cảm với em ấy thì cứ tán thôi. Quan trong nhất là mình phải cảm thấy vui khi nc với Cáo.
    Yếu tố then chốt là sự chân thành. Nếu cáo cảm nhận được sự chân thành của cậu rồi thì kể cả là ko chính thức làm người yêu của cáo thì trong lòng cáo cậu cũng chiếm 1 vị trí khá quan trọng.
    Cậu nên tham khảo nhiều Topic chuyên về chăn cao, Mấy cái Topic về tin nhắn tán tỉnh, ..Thỉnh thoảng gửi thêm mấy cái hình ngộ nghĩnh nữa.
    Quan trọng nhất là phải hành động theo khả năng và phong cách của chính mình. Tuyệt đối không được sao chép của thằng khác. Tất nhiên là phải luôn luôn hoàn thiện mình (Trước mặt cáo)
    Anh em trên box này vẫn có câu:
    ''''''''Không thành công cũng thành nhân''''''''
    Cậu hiểu chứ. Sau chiến dịch này nếu cậu ko tán được cáo thì cậu cũng kiếm được khá nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh đó.
    Chúc may mắn và thành công
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 22/11/2009

Chia sẻ trang này