1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem cho em ý định của cáo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 21/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Hì hì , lâu lắm mới có topic vui thế này . Nếu bạn ý đã là sói anh chỉ còn cách là cừu (mà bạn ý có là cừu thì anh cũng ko là sói đc =)) ) Lời khuyên của em là anh cứ ngồi yên thôi , bạn ý thịt anh đc chứ anh ko đủ trình thịt bạn ý đâu. Cứ để yên cho bạn ý thịt.
  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Vụ này thì đúng là cáo thịt gà thật rồi. Chủ topic cái gì cũng " bỡ ngỡ " trong khi em kia vừa nhí nhảnh, vừa bạo dạn, nhưng vẫn có nữ tính qua việc chỉnh sửa ăn mặc cho bạn.
    Mình cũng thích cáo này, yêu sẽ rất thoải mái không fải lo. Cứ ngồi yên đi, chắc chắn sẽ được vào nồi sớm thôi mà
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thật ra nếu cậu buông xuôi thì chuyện vào nồi là rõ rồi.
    Vấn đề là nếu vào nồi theo cách để người ta nhúng nước nhét vào, thì cậu cũng chỉ là một trong nhiều con gà bị nhúng nước mà thôi, có thể đi đến mức ôm hôn thậm chí xxx với em kia, dưng ko bao giờ làm em kia yêu cậu (trừ phi chả có con gà nào khác lảng vảng xung quanh, mà nếu em này như thế thì khả năng lớn cậu đã ko yêu, công nhận ko).
    Với cô mềm yếu còn có cách nào khác, chứ với một cô có tính chiến đấu cao, thì cách duy nhất khiến cô ấy yêu mình (yêu thật chứ ko phải kiếm một partner để ôm hôn) là đánh bại cô ấy. Nói chung con gái tính mạnh mẽ có thể nô giỡn thậm chí tình cảm một chút với những anh gà mờ, điều này làm tăng cảm giác tự tôn lên nhiều, dưng khi gặp một anh gà chọi đánh thắng mình, chắc chắn con gái sẽ chuyển sang yêu anh ấy. Cậu muốn thành gà mờ hay gà chọi, thành người để vui chơi hay người để yêu là tuỳ cậu.
    Tất nhiên nếu cậu cảm thấy ko thể đánh bại thì đúng là chỉ có đường bó giáo tự trói chờ làm thịt vầy, haiz.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 23/11/2009
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lại cái điệp khúc " Bạn có thể fang , có thể fập , nhưng ko thể chiếm được trái tim của em ấy đâu " . Biết bao giờ mình mới tìm được 1 em thú vị như này nhỉ . Nghe mà cứ như đang đọc truyện " Phải lấy người như anh " ý [​IMG]
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ top thì mới có khả năng nghĩ cái xa hơn, vầy nên mới khuyên.
    Còn như cưng thì phang hay phập cũng còn chờ chán, nên ko cần phải lo đến vế sau.
    Nói thế cho an tâm nhé .
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    À ko , em ngoan mà , biết fang fập là gì đâu , đang nói là nói chủ topic thui , chủ topic nhớ nhé , trái tim người con gái mới là quan trọng , fang fập là chuyện nhỏ thui , mà theo tớ thì mình cứ làm việc nhỏ trước rồi tính đến việc lớn cũng chưa muộn mà , phải ko nào
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ờ thì miềng đùa thế, chứ miềng cũng biết em thì chuyện phang phập là hão huyền òi ^^. Mà đừng bẻ cong ý miềng, ai nói cái vàng kia bao giờ
    Cả 2 đều quan trọng, đều là quả táo to hết, và có ai cấm ăn 2 quả cùng lúc đâu mà phải quả nào trước quả nào sau =))
    Vấn đề giữa 1 cách muôn đời chỉ được ban phát thi thoảng nhấm nháp một quả táo, đang ăn có khi lại bị chú khác giật mất, với một cách đảm bảo đàng hoàng ăn một mình cả 2 quả, thì chọn cách nào thôi
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị ạ , gì chứ ăn uống là phải đàng hoàng , thôi bạn chủ topic tham khảo thêm cách ăn táo rồi chia sẻ lại cho mọi người nhé . Mình đi ngủ , mai đi thi , hị hị
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    ôi, cám ơn các bác đã quan tâm
    Nhưng; phang phập không phải là mục đích để em tán tỉnh em này ạ
    ( nếu tán để phang phập thì em đã chọn tiêu chí 3Ng : Ngoan-Ngu-Ngon rồi )
    Thực sự là Cáo này có cái gì đấy rất khác lạ ( chắc Cáo rừng ) và em đang muốn khám phá
    Nhưng quả thật, giờ người nắm thế chủ động không phải là em nữa rồi.
    Em tấn công - Cáo tấn công mạnh hơn
    Em phòng thủ - Cáo cũng phòng thủ
    Không biết em có sai lầm không khi ngay hôm đầu tiên xin dc sdt và nhắn cho em ý 1cái tin : " a xin sdt của mày chỉ vì a thấy mày nói chuyện hay hay thôi, chứ không có ý đồ gì xấu xa đâu.Đừng sợ"
    Cáo rất ngoan
    Mà không hểu sao hôm nọ đi chơi Cáo đã kể chuyện tình cảm( cũ ) của Cáo cho em nghe rồi , nghe cũng sướt mướt phết
    Được notatmydesk sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 24/11/2009
  10. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thì đúng. Chủ top nên ghi nhận
    Hôn hít với các gái cá tính là 1 chuyện, yêu thực sự lại là chuyện khác. Đôi khi cuộc sống thêm chút hôn hít cho thêm gia vị thôi
    Còn nếu chủ top muốn oánh thắng thì trước tiên phải biến mình thành gà chọi, thông minh và biết cách đáp trả hơn em nó. Em nó đang ở độ tuổi còn trẻ, nếu cầm cương được sau này sẽ có 1 người yêu thú vị và hay. Còn nếu cậu lần nào em nó nói xong cũng á khẩu với xúc động ko nói lên lời kiểu này thì hỏng bét. Về nhờ mấy quân sư quạt mo ở đây thì trễ quá rồi ... Em nó ngày càng coi cậu như zai sữa

Chia sẻ trang này