1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem cho em ý định của cáo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 21/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Em hót từ đầu tuần rồi. Hôm ý em rủ nó cuối tùân này đi, nó lại tưởng là e rủ nó đi luôn, nó bảo là đang ở quê, ko đi đc. Xin lỗi rối rít
    @gwens83 : như thế có hợp lý ko bác ?
    Được notatmydesk sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 26/11/2009
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Anh còn bị chửi huống chi là em.
    Cậu cứ nhắn thế cho tôi.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chả lẽ lại xui dại ^^.
    Cậu cứ tự nhiên thôi, cái gì bản năng cậu bảo con trai nên làm thì cứ làm đi.
    Mềnh khuyên cậu thắng em ấy ko có nghĩa là lúc nào cũng tìm cách hơn thua. Giống như khi em ấy sửa mũ cho cậu vầy, đó đâu phải là hơn thua, nhưng em ấy lại vẫn thắng cậu lúc đó đấy : ).
    Vầy nên có lúc cần cành cao dưng cũng có lúc cần nồng nhiệt chút, thế mới thú vị.
    Chẹp, lúc em ý sửa mũ thế mà cậu biết tóm ngay lấy cổ tay (chính xác cổ nhá, ko có bàn hay ngón hay cánh đâu ) em ấy kiên quyết ko thả ra kiểu "Anh ngày nào cũng cẩu thả thế đấy, cho anh mượn tay sửa mũ hàng ngày nhé", thì đã chuyển bại thành thắng òi .
    Nói chung thoải mái, làm gì cũng cứ nghĩ là mình đúng đi, em ấy mà đã à ơi cậu thế kia là cậu có ăn điểm hơn người khác òi, cứ tự tin mà chiến. Tán khó, có tấn công khiêu khích nhau thì mới vui, chứ dễ thì lại tẻ, công nhận hông?
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Cám ơn bác gwens83 , bác tư vấn sâu sắc quá
    Giờ trong đầu em cũng đang ma trận tùm lum
    Có khi nào đấy là 1 cái mes... giãy hàng ko a?
  5. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chuẩn con bà chỉnh..:D...chat chít yh với nó đi....lấy cớ mà rủ đi chơi....như là chơi 1 trò chơi chẳng hạn.....ai thua thì phải chịu phạt...oke..----> thường mình là ng thua..=))
  6. xuanbac008

    xuanbac008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rủ nó đi chơi mà nó bảo bận thì nhắn lại là : Uh em bận thì thôi để anh rủ nguời khác
    Để cho nó biết nó k phải là tất cả đối với mình, bố con hãm thích bỏ mẹ ra lại còn làm hàng
  7. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Sáng nay em đã nhắn tin cho cáo :
    _Lười làm việc nhà nên bị ăn chửi chứ gì? thôi ở nhà mà tu tỉnh. A đi vs bọn bạn. Có gì hay ho về a tường thuật cho. Thương thế?
    Chán chê mê mỏi không thấy nhắn gì, đến 2h chiều nay thì em nhận dc sms của cáo :
    _A dang lam gi the? Em vua ngu day. Hix
    _A cũng vừa ngủ dậy, ko hiểu đêm qua đi bia rượu thế nào mà người ngợm giờ đau ê ẩm. Đứng ko đc, ngồi không xong.
    _Chết, đau lắm ko. Sang em, em matxa cho, đảm bảo hết ê ẩm, lại còn sướng ý chứ. hihi
    _Ku matxa free thì ngày nào a cũng đến
    _hihi, thía a thích gì nào? a mà sang em thì đảm bảo. Ko cần bo nha.
    _Chết chết. Âm mưu gì đây? hay matxa xong lại bắt a ở lại lau nhà rửa bá?Mày đang bị ăn chửi vì lười làm việc nhà nên muốn lôi kéo a chứ gì?
    _Điên à? E bắt a tẩm quất giúp em. A làm như em lười như a ý. Hơi bj chăm đó nhá.
    _Người mày như que tăm. A đấm 1c thì gãy làm 2.Chăm mà vẫn bị ăn chửi là sao? Kể a nghe xem nào? ( cái này là mượn bác Grwen này )
    _ THui,hôm nào gặp e kể cho. Này xl nhé, như que tăm? A đã sờ và cảm nhận chưa mà đã phỏng đoán vớ vẩn, chả đấm vỡ alô ra bây giờ?
    _Mày biết a thích mày ở điểm nào ko? Bé hạt tiêu mà ăn nói rất hổ báo. A bị mày bắt nạt mất.
    _Gì cơ? May là em chưa là người yêu anh đấy? ko a mà đi lăng nhăng là em ...cắt. hihi, thế a thích pé ở điểm gì?
    _Thích ở điểm gì thì bí mật. Chỉ sợ a nói ra mày lại lên phương án đề phòng thì a hết đường làm ăn à? Nhưng nói thật là mày làm a xúc động phát khóc. Huxx
    _Haha. Em làm gì mà a lại xúc động? May cho a là em ko cưa hay tán tỉnh gì đấy nhé? Ko a là em thịt lâu rồi. Máy a còn xiền búng em ít đi. máy e hết xiền rồi. Dạo này bị mẹ mắng nên chẳng dám xin tiền.
    _ Tán tỉnh a á? khó lắm sói ạ. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. A cũng là sv nghèo, mày đào nhầm chỗ rồi.
    _Hehe, a nói vậy thì từ giờ e ko xin a nữa.ok? Um, chưa biết thế nào. Nhưng a yên tâm,e ko thịt a đâu, vì e ko lỡ lòng nào thịt a e.
    _Hahâ,nhớ cái hôm đi uống caffe về, a để ý thấy ku nghịch cái mũ áo của a. Thế là a xúc động. Chưa có đứa nào dám to gan làm thế vs a T.T tán a a tán lại. Sợ gi?
    _Hehe, pé thích nghịch 1 thứ nữa. Nhưng mới quen, sợ a ko cho, nên thui. Ko thì chít với pé. Pé mà chơi đòn: mời ông xơi thì...
    _ Oái, ko đc ko đc. Cái đấy quý giá lắm. Mày nghịch hỏng thì a còn sống làm cái gì nữa? Huhu.
    .....
    Hiện giờ em đang lẫn lộn cảm xúc quá các bác ạ
    Các bác xem rồi cho e ý kiến với?
    Àh, mà đố các bác biết "1 thứ nữa" mà Cáo muốn nghịch là cái gì đấy? Hay à nha
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Vô số có thể, thường thấy sẽ là một thứ đủ gần gũi để chạm vào gây cảm giác và gợi liên tưởng, mà đủ ngoại biên để vẫn được cho là trong sáng thí dụ như tóc hay tai hay thuộc tay. Dưng em này gấu ó thì có thể sẽ chọn một thứ nội biên hay gần gũi khiêu gợi hơn một tý: thí dụ như răng (my invention ^^), môi, râu, lông mày, mũi, ngón cái bàn chân phải hay nhẹ nhàng chút là gáy, quả khế, xương đòn. Đừng nghĩ nó là "cái ấy", ko phải vì nó mất dậy gì đâu ^^, mà thế thì dễ đoán quá, úp mở về nó mà lại đúng là nó thật thì sẽ hơi tẻ.
    Khuyên này: Tỉnh táo nào.
    1 là xác định cưa em này thì phải thủ tiêu mọi tình cảm nhi nữ thường tình đi, vì mọi việc, câu nói của em ấy đều có chủ đích, đều là bài và kỹ thuật Mẹ và Bà huấn luyện rồi, cứ xác định giờ mình cần phải hy sinh tình cảm, đầu lạnh thế sau mình mới cầm cương được đi.
    2 là phải thủ tiêu cả những xúc động ngại ngùng giới tính, nói chung con gái mạnh mẽ thì ko ngại chủ động khiêu khích giới tính, nhất là ở Vn cái này hiện đang chưa được khai phá nhiều nên miềng dự đoán thời gian tới sẽ thành trào lưu. Nếu trai ko chuẩn bị tinh thần trước dễ luống cuống. Chuyện này cậu phải xác định là em ấy tương lai còn có thể nói nhiều câu ẩn ý abcxyz, ko cần biết thật giả, cậu cứ tinh vi coi đó là thật, thậm chí thậm xưng coi em ấy sắp đè cậu ra thịt tốt luôn đi, cứ hiểu (lầm toét cũng được) theo nghĩa đen tối nhất có thể, và chém với một giọng kiêu kỳ chảnh choẹ đại loại trên tinh thần "em có dâng tận miệng, cho tiền kèm nhiều khoản ưu đãi thì anh sẽ xem xét, đời trai anh ko dễ dâng hiến cho một cô ất ơ đâu".
    Hãy tin là kiểu gì cậu cũng là đàn ông, tán kiểu gì cậu sợ, chứ tán kiểu giới tính thì là sân nhà rồi, em ấy có mạnh mẽ cũng sẽ phải đến một ngưỡng thôi, cả 2 cùng tiến cậu tiến nhanh hơn chạm ngưỡng đó trước là thắng. Tôn chỉ là: ko ngượng, ko ngại, ko lo bị coi là "ko đứng đắn", ko lo bị coi là "thô bỉ", chỉ lo bị coi là "chưa đủ mạnh dạn" và "dễ xúc động quá" thôi. Hãy tin rằng, cậu càng thiếu đứng đắn về miệng lưỡi, em ấy càng dễ đổ, rằng có thô bỉ một tý thì em ấy cũng sẽ gật đầu cho qua, dù rằng bản chất em ấy vẫn ngoan ^^, vầy nên thoải mái chém và tinh vi đi.
    Ví dụ đáng học hỏi ngâm cứu: Vi Tiểu Bảo.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ví dụ minh hoạ nhé:
    Vàng: câu trả lời của cậu làm tớ nhớ đến một anh bạn cũ trong hoàn cảnh gần giống, ý đúng là tỏ ra từ chối dưng lý do ko hợp lý lắm, và lại có vẻ đang muốn đánh trống lảng, túm lại có thể đọc thấy là hơi "rung" rồi, đúng ko nào .
    Tâm thế khi trả lời những câu thế này nên là: Càng tốt, cơ hội để tinh vi và ỡm ờ đây rồi.
    Cần trả lời thế này này:
    Đừng em, anh ngượng, anh ... (dừng một tý) vẫn còn ... (dừng một tý ) lắm.
    Giọng e thẹn vào nhé =)).
    Em ấy chắc chắn sẽ hỏi "Vẫn còn làm sao cơ, (vẫn còn abcxyz à)"
    Cậu "Không không, là ...."
    Phần ... là để cho cậu sáng tạo và phản công đấy, hãy học hỏi từ chính cách nói chuyện của em ý nhé : ).
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này vui thật Tiếc cái là bé mình thích lại không giống thế này mới đau

Chia sẻ trang này