1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem em có tiến thêm đc nữa không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tobacco, 17/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tobacco

    tobacco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem em có tiến thêm đc nữa không ạ?

    Chuyện của em là thế này:
    Cách đây cũng nửa năm rồi, em có quen 1 con bé ( trong dịp offline của 1 diễn đàn )
    Thực tình thì em cũng ko tin vào chuyện tình cảm ở trên mạng đâu, nhưng thực sự là em đang bối rối quá.
    Lúc đầu gặp, nói chuyện thì em cũng chỉ coi nó như những thành viên khác trong 4rum thôi, vô tư ,e cũng quý nó, mỗi lần offline là e lại đến đưa nó đi ( mà thực tình là nhà nó rất xa )
    Không hiểu do em nhiệt tình quá chăng mà em vs nó bắt đầu bị mấy thằng trong diễn đàn gán ghép này nọ. Và mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ đây .

    Lại nói một chút về em : em vẫn đang là sinh viên,87 có bạn gái rồi, nhưng chia tay cách đây 3 tháng rồi ạ, hiện giờ em đang bơ vơ, đang trong tình trạng kiếm tìm một cái chăn 37* cho mùa đông

    em Cáo : cũng đang là sv,90, có người yêu, nhưng cũng chia tay cách đây 2,3 tháng rồi ạ.

    2 đứa có chung hoàn cảnh nên bị lũ bạn ghán ghép ác quá , mà thực sự là...em bắt đầu cũng nảy sinh cảm tình thật. Tuy bề ngoài vẫn tỏ vẻ phản đối khi chúng nó trêu ( em kia cũng thế, thậm chí em ý còn làm hẳng 1 topic để nói rằng giữa em vs nó không có chuyện gì cả )
    Rồi kể từ đấy, bọn em không còn vô tư như trước nữa

    Ngoài chuyện offline mỗi tháng ra thì thi thoang em có đưa nó đi chơi, đi ăn , em nó cũng khoái lắm, nói chuyện rất vui vẻ. ( toàn phải giấu không cho mấy thằng trên 4rum biết )

    Theo các bác thì thời điểm hiện tại của em đã 9 muồi chưa ạ?
    Em cũng ngại, vì em ý mới chia tay người yêu đc mấy tháng, chắc vẫn còn buồn lắm. Rồi còn lũ bạn trên diễn đàn, sợ chúng nó lại chym lợn lung tung

    Mong các bác tư vấn giúp, em sẽ cung cấp thêm thông tin nếu các bác cần
    Đa tạ các cao thủ nhiều lắm ạ
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chủ thớt tớ chợt băn khoăn
    Chăn 37 độ thực sự là 1 lí do để bập vào 1 con bé nào đó sao hả mọi người?
  3. berightback

    berightback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đấy cũng chỉ là 1 lý do nhỏ thôi bác ạ
    Thực sự là em có cảm tình thật
  4. tobacco

    tobacco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em bị say nắng thật, chuyện về cái chăn 37* chỉ là lý do phụ thôi ạ
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Say nắng thì GO AHEAD, sao phải xoắn.
    Thật lòng thì sợ deck gì mấy thằng chim lợn chứ
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thích thì cứ nhích thui bác ạ, sao phải xoắn
  7. tobacco

    tobacco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    theo các bác thì em ý đã bắt đc sóng của em chưa ạ
  8. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chín muồi thì chắc là chưa, tuy nhiên nếu bạn thích thì tiếp cận nhanh thôi chứ còn gì.
    Nhưng trước hết phải thể hiện mình là chỗ dựa tin tưởng cho em đấy đã, rồi cái gì đến mó cũng phải đến thôi. Tuy nhiên bỏ cái tư tưởng kiếm cái chăn 37 độ cho mùa đông đi đã.
    Chúc vui
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Không quan tâm đến chuyện nó bắt được sóng hay chưa , chừng nào em nó còn đi với chú thì còn phải phát sóng . Chừng nào chưa chui được vào chăn thì cứ phải nhồi . Chưa đẩy được cái đầu vào thì lừa lừa mà nhét cái chân vào . Vào được cái chân rồi thì tiếp tục xoắn thêm cho nó ấm , nó nóng .
    Anh ủng hộ chú , mùa đông kiểu gì cũng phải có cái chăn để quấn . Còn chuyện tim tiếc tính sau . Chú còn trẻ , con nhỏ kia lại còn trẻ hơn , không việc gì phải tính đến chuyện xa xôi mùa hè , cứ làm sao để sống qua mùa đông này không co ro đã .
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Phát sóng thì phát rồi, chốt cũng chốt dc rồi mỗi tội nhà xa là 1 lý do vô cùng lớn đấy. Mẹ hôm nào rét nghĩ tới đi đón em ấy thì ngại lắm. Đón được nhà xa lại bốc nhau và nhà gần thôi. Sau 3 tháng đảm bảo ngại bỏ mẹ luôn.

Chia sẻ trang này