1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem hộ e TH này, gái yêu giai thật lòng ko ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 15/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chả là e có 1 TH ngoài lề muốn hỏi mọi người trong cốc . Khi 1 giai nói " nếu e tìm thấy hạnh phúc của mình thì a sẽ buông tay để e được hạnh phúc "....

    Gái im lặng rồi lẳng lặng rồi bật khóc , những giọt nc mắt cứ nhẹ nhàng trôi theo ko ngừng , cho đến khi giai nói " thực sự thì để người khác chăm sóc cho e thì a cũng k yên tâm .... hãy để a được ở bên cạnh và chăm sóc cho e mãi mãi nhé " ....Rồi gái chủ động ôm giai , trao cho giai nụ hôn có lửa hơn ....

    Chú trích ở đây là 2 người này đã ôm , hôn chỉ dừng ở mức chạm và mút môi , lãng mạn ....hết rồi nhưng chưa nói yêu nhau ... tình huống trên có phải gái yêu giai thật lòng và xác định muốn ở bên giai nay ko hả các bác ? các bác phân tích hộ e tâm lý gái trong hoàn cảnh này được ko ạ
  2. Khongten13

    Khongten13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em thì khác bác!
    Em cũng bị nắn gân một lần cơ mà em bảo: "hạnh phúc của a do a nắm giữ, nếu như a thấy đó là một nửa của a, a sẵn sàng đấu tranh, phấn đấu để đạt đc" :)
    Đời - là sống để đừng nói rất tiếc, giá như... :)
    Trường hợp của bác thì gái đã thật lòng rồi, khóc là do còn lăn tăn chuyện trước đây thôi, gặp người đại lượng như bác nên hơi xoắn :) Chúc mừng bác :)
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chạy theo tâm lý CÁO thì GÀ sẽ liên tục nhảy hết từ sai lầm này sang sai lầm khác và rồi đến một ngày, tự ngã vật ra mà tắc thở.
    Đàn ông = Con trai + chững chạc, bản lĩnh, biết dẫn dắt.
    Phụ nữ = Con gái + biết lo toan, chu đáo.
    Con gái = (Trẻ con + người già) x Thời tiết.

    Vì thế quan trọng không phải GÁI nghĩ gì, tâm sinh lý ra sao mà vấn đề chính là ZAI nên phản ứng thế nào, hành động ra sao cho nó đúng chất đàn ông. Nếu tình huống này là thật thì chốt, khẳng định tình cảm, tỏ tình ngay luôn và khẩn trương.

    Như tình huống trên : sau khi GÁI khóc ... rồi chủ động (thậm chí ko chủ động) ôm thì ZAI cũng nên dang tay ôm nhẹ lấy GÁI rồi vỗ về, vuốt tóc, nói 1 vài câu ngọt ngào chung chung nếu có thể (một số trường hợp chỉ là bạn bè, ko hề có chút tình cảm nam nữ nào, ZAI cũng cần phải thể hiện được sự vỗ về, an ủi bằng hành động, cử chỉ ôm nhẹ vai hoặc đưa khăn mùi xoa ...v...v )

  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Gái diễn tuồng cho chú xem thôi. Ý của gái muốn nói là: "thực ra em là người rất chung thủy và không dễ gì thay đổi. Bằng chứng là dù ở bên anh nhưng thâm tâm em vẫn lưu luyến chuyện xưa" - thật không may là cuộc tấn công thần tốc của chú đã phủ nhận tất cả những điều gái muốn chứng minh.
    Cái này cứ làm theo lời chú Li, gái mà ôm thì ta cứ sờ soạng thôi. Tỏ ra "anh hiểu và thông cảm" lắm. Thực chất là hai diễn viên đang diễn cho nhau xem.
    Tóm lại là không có gì cả. Chú còn được chứng kiến nhiều trò hay lắm.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngay xua minh ngoi o ben tinh yeu moi bat khoc nho ve tinh yeu cu :(
    Nguoi yeu moi lai cu tuong lam gi co loi~ voi minh, do danh mai~
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trên đời này có những người đàn ông rất lóng ngóng khi thấy phụ nữ khóc, không biết làm gì ngoài xin lỗi với dỗ dành :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình huống này chưa kết luận được gì. Gái nó đã rõ ràng cái gì đâu, đừng có ăn dưa bở. Rạng sáng mai nó hâm nó lại ném cho 1 đống tâm trạng khác vào mặt. Mệt lắm.Tốt nhất là cứ để như thế, chả cần suy nghĩ ràng buộc gì, thích như nào thì chiều theo gái.
  8. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    theo e nghĩ thì nên quan sát trong 1 thời gian , một hành động ko nói lên gì cả.
  9. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật vấn đề yêu thật lòng hay không thì thời gian sẽ kiểm chứng , đừng lăn tăn cứ hưởng thụ những khoảnh khắc bên nhau đi >>>>> Nghĩ ngợi làm gì nhiều
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ăn nói sách vở theo kiểu hô khẩu hiệu thế này mà gái nó cũng khóc được. Tài thật!!!
    Gái này mình đoán là thuộc loại mơ mộng, cảm xúc tuôn tồ tồ :))

Chia sẻ trang này