1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem hộ em thế nào cái!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đưa em nó lên giường em nó có nói ko thì bảo
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    biết chết liền
  3. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @Angelika: em vần đang tiếp tục nói, hôm nay em nt hay quá nên em nó cũng nhắn lại là nhớ em rùi ạ. Nhưng mà chưa được nghe. Em mà có hỏi có nhớ anh ko, có yêu anh ko thì em nó chỉ mỉm cười và lắc đầu
    @langtu: Bỏ là bỏ thế nào hả bác.
    @Kiss: chuyện này tế nhị em ko nói cho bác biết
  4. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    giống y chang mình
  5. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giống thế nào hả bác? Mà bác bảo giống thế bác có biện pháp gì ko?
  6. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    kô hỏi nữa.
    có những điều kô cần nói ra mà vẫn hiểu.
    càng ép thì lại càng kô nói đâu.
    cứ từ từ.
    càng cố hỏi, em nó kô trả lời >>> tức >> nghĩ linh tinh (vd nghĩ em nó kô yêu mình.) >>> giận nhau >>> chia tay >>> .....
    Được nh248_no1 sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 01/03/2007
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần bằng hành động, sự quan tâm là đủ rồi........Vì em cũng có nói đâu. Ít nói những câu như thế lắm...
    Khi hỏi thì toàn bảo bí mật, kô nói đâu..........Nhưng em thích thế hơn là lúc nào cũng bôbô nói.
    Con gái khó hiểu thật
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc cái này lại nhớ đến chuyện của tớ. Hồi đầu anh yêu tớ cũng rất ít khi nói những câu như vậy, mình hỏi thì anh ý bảo là " yêu nhau đâu nhất thiết phải nói ra vậy đâu". HIhi, và phương pháp của tớ là nói 1 lần thôi, nói hết cho anh ý hiểu là nếu anh ý ko nói như thế thì trong đầu tớ lại hay có những ý nghĩ linh tinh gì( mà con gái thì các cậu biết rồi đấy, chuyện ko đâu cũng suy nghĩ ra đủ kiểu rắc rối) . Từ đó thì tớ ko nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng vẫn thể hiện tình củm nhiều, tích cực nói những lời ngọt ngào hơn. Giờ thì tình hình cải thiện rõ rùi, anh nhà tớ giờ còn sweet bằng mấy tớ ấy chứ
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    yêu đâu có phải là phải nói ra những lời đó đâu....vấn đề là hành động như thế nàochứ.....
    em chưa thốt ra đc mấy cái câu như các pác nói bao giờ đâu...nhắn tin thì thỉnh thoảng chứ nói thì chưa
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống em thiệt. Hix. Giờ bắt đầu lại cũng mệt nhưng quyết không bỏ cuộc ( em được sự hậu thuẫn của 2 bà mẹ nữa cơ mà). He.

Chia sẻ trang này